Những ngày đầu tháng 12, không khí hăng say lao động tràn ngập khắp bản làng, cũng là lúc người dân bản Ót Luông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La bận rộn thu hoạch cà phê vụ mùa. Nhưng đối với gia đình anh Lường Văn Liện, đây là thời điểm để bắt đầu một cuộc sống mới trong căn nhà vừa được dựng lại sau trận sạt lở xảy ra vào tháng 7.
Trận mưa lớn kéo dài sau bão đã gây ra trận lở đất kinh hoàng, khiến căn nhà của gia đình anh Liện bị vùi lấp. Nhà bếp, đồ dùng và tài sản quý giá bị cuốn theo đất đá, hư hỏng hoàn toàn. “May mắn lớn nhất là người thân vẫn còn sống sót”, anh Liện tâm sự, giọng vẫn pha lẫn nỗi buồn khi nhớ lại.
Hôm đó, hai cậu con trai của anh đang chơi dưới nhà. Chỉ vài giây trước khi đất đá ập xuống, các em đã kịp chạy thoát. Dù không bị thương, nhưng nhìn lại căn nhà đã biến thành đống đổ nát, nỗi đau và sự sợ hãi đè nặng tâm lý của cả gia đình.
Ngay sau khi biết tin, anh Lường Văn Ánh, Trưởng bản Ót Luông, đã huy động bà con giúp gia đình anh Liện sơ tán đồ đạc còn sót lại. “Nhìn thấy vợ chồng anh Liện rưng rưng nước mắt, ai cũng xót xa. Nhưng thiên tai không ai tránh được, chỉ biết cùng nhau hỗ trợ để gia đình sớm vượt qua khó khăn", anh Ánh chia sẻ.
Chính quyền xã Chiềng Cọ cũng có mặt kịp thời, động viên tinh thần và hỗ trợ gia đình anh Liện. Ông Cà Trung Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã đã ký quyết định di dời khẩn cấp gia đình anh đến khu vực an toàn hơn. Đồng thời, xã hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới.
Bốn tháng qua là khoảng thời gian đầy gian truân với gia đình anh Liện. Tuy nhiên, tình làng nghĩa xóm đã trở thành động lực giúp vợ chồng anh và hai cậu con trai vượt qua thử thách. Bà con trong bản mỗi người hỗ trợ một chút, người giúp mớ rau, người cho con gà, người góp vài cân gạo. Sự sẻ chia tuy nhỏ bé nhưng góp phần lớn trong việc giúp gia đình anh ổn định lại cuộc sống. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình này, ngôi nhà mới của gia đình anh Liện đã hoàn thiện trên mảnh đất an toàn hơn, không còn bị đe dọa bởi sạt lở.
“Nhìn căn nhà mới, tôi không giấu sự xúc động. Có được ngày hôm nay là nhờ công sức và tấm lòng của bà con trong bản. Gia đình tôi sẽ không bao giờ quên”, anh Liện chia sẻ trong niềm hạnh phúc.
Không chỉ riêng gia đình anh Liện, gia đình ông Quàng Văn Khún cũng phải di dời do nguy cơ sạt lở. Phần taluy dương sát nhà ông Khún đã bị sạt, chỉ cần dính thêm trận mưa lớn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tình cảnh của gia đình anh Liện và ông Khún là lời cảnh tỉnh về sự cấp bách của công tác phòng chống thiên tai. Khu vực miền núi như Sơn La vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở đất, đặc biệt là sau những trận mưa lớn kéo dài.
Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Cọ, ông Cà Trung Hòa nhấn mạnh: “Chúng tôi đang tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ cao, lên kế hoạch di dời những hộ dân ở vị trí nguy hiểm. Đồng thời, các biện pháp dọn dẹp đất đá hay cải tạo hệ thống thoát nước cũng đang được triển khai".
Ngoài ra, chính quyền cũng đẩy mạnh việc nâng cao ý thức của người dân thông qua buổi tuyên truyền về phòng chống thiên tai, lập các nhóm Zalo với các trưởng bản để nắm thông tin kịp thời. Công tác kiểm tra và khoanh vùng các điểm có nguy cơ cao được diễn ra định kỳ, đặc biệt trong những tháng trước khi bước vào mùa mưa.
Giờ đây, gia đình anh Liện và ông Khún đã chuyển đến nơi ở mới khang trang, an toàn hơn, giúp cuộc sống dần trở lại ổn định. Khu đất cộng đồng hai gia đình đang sinh sống đã được quy hoạch thành địa điểm tái định cư dành cho các hộ dân trong bản bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, công tác phòng và chống thiên tai sẽ ngày càng phát huy giá trị, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân vùng núi cao.