| Hotline: 0983.970.780

Niềm vui muộn màng của mẹ

Thứ Sáu 05/12/2008 , 09:30 (GMT+7)

Bất ngờ về thăm mẹ, Hân mới thấy thấm thía nỗi cô đơn hiu quạnh của mẹ bắt nguồn cũng chỉ vì sự ích kỉ, hẹp hòi của mình.

Ảnh minh họa
Tốt nghiệp đại học, Hân ở lại thành phố làm việc và lấy chồng. Lâu lâu cô mới ghé về làng thăm mẹ vào ngày nghỉ cuối tuần. Chiều nay là thứ sáu, cô tranh thủ về thăm mẹ. Về tới cổng cũng nhà cũng là lúc trời nhá nhem tối.

Bước chân Hân bỗng khựng lại, nước mắt cứ thế trào ra khi cô chợt thấy bóng mẹ lầm lũi, lẻ loi trong căn nhà nhỏ ven làng giữa không khí đầm ấm quây quần bên mâm cơm tối của những gia đình xung quanh. Khoảnh khắc làm Hân vô cùng day dứt, tự trách mình bởi vì chính cô đã hẹp hòi, ích kỷ...

Bố Hân qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo khi cô mới được hơn một tuổi. Sau này Hân nghe bà nội kể lại, trong giây phút đau khổ tột cùng ấy, mẹ cô đã hứa dù có khó khăn, gian khổ đến mấy cũng sẽ nuôi nấng, chăm lo cho Hân khôn lớn trưởng thành. Có lẽ bởi vậy mà sau này mẹ Hân đã từ chối tất cả những người đàn ông có ý định đến với bà, bao nhiêu tình cảm  đều dành hết cho con gái.

Suốt thời thơ ấu, mẹ luôn là điểm tựa vững chắc cho Hân phấn đấu vươn lên; làm cho Hân quen với suy nghĩ mẹ là của riêng mình nên rất ghét những người đàn ông muốn gần mẹ và thậm chí tỏ ra giận dữ khi có ai đó trêu chọc Hân rằng mẹ sắp đi lấy chồng, sắp có em bé...

Năm Hân học lớp 12, vào một buổi chiều đi học về đến cửa, Hân thấy mẹ đang ngồi nói chuyện ở trong nhà với một người đàn ông. Hân đứng ngoài nghe trộm và giật mình nhận ra bác Phúc- bộ đội nghỉ hưu, người cùng làng. Vợ bác mất đã lâu và đang đặt vấn đề gắn kết những năm tháng còn lại cùng mẹ. Bác ấy nói sẽ coi Hân như con ruột, sẽ cùng mẹ nuôi Hân ăn học, vun đắp cho sự nghiệp của Hân...

Tiếng mẹ bối rối ngập ngừng: "Để em hỏi ý kiến cháu Hân đã". Không kìm nổi giận dữ, Hân lao và nhà hét lớn: "Ông về đi, tôi không cần tình thương của ai nữa, chỉ mình mẹ tôi là đủ rồi, tôi không muốn ai xen vào cuộc sống của mẹ con tôi...". Mẹ Hân hốt hoảng ôm con vào lòng: "Mẹ xin lỗi con, con không đồng ý thì thôi, sẽ không có ai xen vào cuộc sống của mẹ con mình đâu, mẹ hứa đấy!".

Dù rất tin lời mẹ song những ngày sau đó Hân vẫn để mắt canh chừng bác Phúc. Cô rất mừng khi biết mẹ đã kiên quyết từ chối ý nguyện chân tình của bác Phúc. Mặc cho bà nội và các cô, các chú đã phân tích khuyên nhủ Hân rất nhiều: "Hãy để cho mẹ về sống với bác Phúc, bác ấy là người tốt, thật lòng thương mẹ con Hân...", Hân vẫn khăng khăng phản đối, rồi chuyện đó cũng dần lắng xuống.

Nhưng giờ đây khi đã lấy chồng, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ, trong lòng cô lại trào dâng sự thương cảm, ân hận. Hân chạy vào nhà ôm chầm lấy mẹ trong xúc động nghẹn ngào: "Mẹ ơi, con thương mẹ quá". Lần đầu tiên Hân bày tỏ ủng hộ mẹ đi bước nữa với bác Phúc. Dù biết con gái đã thay đổi nhưng lúc đầu mẹ cô vẫn dè dặt phản đối. Hân chủ động gặp bác Phúc nói chuyện. Thế rồi cuối cùng trước sự vun vén của đôi bên gia đình, con cái, nhất là sự mong muốn chân thành của Hân, bác Phúc và mẹ Hân cũng đến được với nhau cho dù có hơi muộn màng.

Xem thêm
'Trục xuất' khối bướu khổng lồ hơn 20 kg cho bệnh nhân

TP.HCM Mới đây, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đã phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ gây chèn ép nội tạng cho bệnh nhân nữ 46 tuổi.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Bảo tồn bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông tăng sinh lý

Bài thuốc gia truyền Kháu Vài Lèng giúp đàn ông cải thiện sức khỏe sinh lý được Chủ nhiệm Hợp tác xã Dược liệu Nam dược Mạc Minh tâm huyết phát triển.