| Hotline: 0983.970.780

Nữ sinh sốc bởi những màn 'quấy rối' bệnh hoạn

Thứ Tư 23/02/2011 , 16:02 (GMT+7)

Gã đàn ông lưng trần từ vỉa hè lao nhanh xuống đường, rồi đột ngột tụt quần phơi "hàng" trước mặt My làm nữ sinh ĐH Hoa Sen TP HCM hốt hoảng hét toáng lên.

Gã đàn ông lưng trần từ vỉa hè lao nhanh xuống đường, rồi đột ngột tụt quần phơi "hàng" trước mặt My làm nữ sinh ĐH Hoa Sen TP HCM hốt hoảng hét toáng lên.

Hoàng My là sinh viên năm nhất ĐH Hoa Sen TP HCM. Do nhà ở quận 12 nên sáng nào cô cũng phải dậy thật sớm để đi vào trung tâm thành phố học. Một buổi sáng cuối năm 2010, đang đi đến đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp), một người đàn ông bất thình lình từ lề nhảy ra chặn đầu xe, rồi tụt quần trước mặt My.

Gần 2 tháng trôi qua mà khi kể lại, giọng của nữ sinh viên vẫn còn sợ hãi: "Thật kinh khủng! Lúc đó em chỉ còn biết thét lên, tay chân thì run lẩy bẩy. Dù biết đi học sớm lúc đường vắng là rất nguy hiểm, thực sự em không thể nghĩ lại có chuyện như vậy xảy ra. Em đã phải cố gắng lắm mới rồ ga, phóng nhanh qua chỗ người đàn ông bệnh hoạn đó".

My chia sẻ, hình ảnh "hãi hùng" đó cứ ám ảnh trong đầu cô thời gian dài, nhất là vào mỗi buổi sáng đi học. Cô phải chọn tuyến đường khác đi học, tránh luôn con đường đó kể cả khi nó tấp nập xe cộ qua lại.

Phượng, sinh viên năm thứ ba ĐH Sài Gòn cũng có một phen hú vía. Một buổi sáng, lúc những người xung quanh đã đi làm và các bạn đã đi học, cô dắt xe ra khỏi khu nhà trọ vắng vẻ. Vừa đi một đoạn cách phòng trọ chừng vài mét, Phượng nghe giọng đàn ông gọi mình phía sau. Cô vội quay lại thì thấy người đàn ông với gương mặt hớn hở ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy ở góc đường, tay kéo quần xuống tận đùi. Cảnh tượng làm cô vừa sợ hãi, vừa thấy xấu hổ.

"Em sốc quá, quay xe vào nhà đóng kín cửa, cả ngày hôm đó nhịn đói không dám bước chân ra ngoài. Từ đó, mỗi lần đi đâu mà không có bạn ở cùng phòng là em thấy vô cùng lo lắng", Phượng nói và cho biết không lâu sau quyết định chuyển chỗ trọ để không bị ám ảnh cảnh tượng hãi hùng đó.

Những kẻ biến thái thường giở trò với nữ sinh đi bộ, xe đạp hoặc trên các đoạn đường vắng. Ảnh minh họa

Thực tế, có nhiều người gặp phải tình huống như My và Phượng. Những kẻ biến thái thường nhắm đến nữ sinh đi trên đoạn đường vắng hoặc khu nhà trọ ít người qua lại. Thậm chí, có kẻ còn trơ trẽn đến mức vào tận phòng trọ để thỏa mãn "thú vui" bệnh hoạn trước mặt các cô gái.

Gần đây, chia sẻ tại một lớp học kỹ năng sống tại Trung tâm văn hóa quận 3, nhiều nữ sinh bày tỏ lo lắng khi hay gặp nhiều kẻ biến thái và những tình huống dở khóc dở cười trên đường. Nhiều bạn cho biết, ngoài hành vi khoe "hàng", những kẻ bệnh hoạn còn có lời nói tục tĩu hay sàm sỡ giữa ban ngày.

Hoàn, nữ sinh trường Ngoại ngữ Tin học từng bị kẻ biến thái "làm nhục" ngay giữa đường. Cô kể, một buổi chiều trên đường đi học về, gần đến cư xá Bắc Hải (quận 10), một nam thanh niên đi xe máy bám riết theo sau và cố kề sát vào xe Hoàn. Từ phía sau hắn ngang nhiên đưa tay sờ vòng một của cô rồi cười phá lên kèm theo những lời nói khiếm nhã trước khi rồ ga bỏ chạy. Tình huống không thể lường trước diễn ra giữa đường khiến nữ sinh viên năm nhất vừa hốt hoảng, sợ hãi, vừa xấu hổ với người đi đường.

"Em ức lắm, cảm thấy mình bị xúc phạm. Suốt dọc đường chỉ biết khóc nấc lên uất ức mà không làm gì được. Khi vào Sài Gòn đi học, ba mẹ luôn dặn cẩn thận vì cuộc sống trong này phức tạp. Giờ em mới thấy đúng khi đã là nạn nhân của sự phức tạp này", Hoàn bức xúc.

Không bị sàm sỡ như Hoàn nhưng Nhung, sinh viên năm hai ĐH Văn Lang cũng một phen hú vía. Đang trên đường đi tập thể dục về, gần công viên Lê Thị Riêng, một người đàn ông mặc bộ đồng phục công nhân trông gọn gàng, đi xe máy theo sau, ghé sát vào xe đạp điện của Nhung và nói lảm nhảm. Nghe không rõ tưởng người đàn ông hỏi đường nên cô đi chậm lại. Hắn tiếp tục lảm nhảm "Đi với anh không em? Cho anh xem... của em nhé", người đàn ông nói đi nói lại nhiều lần. Đến lúc đó, Nhung mới tá hỏa, vội lách xe vào sát lề đường. Dù thế, nữ sinh vẫn bị tên này bám theo thêm một đoạn đường dài.

Theo chuyên gia tâm lý Hồng Hà, Trung tâm tư vấn tâm lý quận 3 (TP HCM), hành vi "khoe hàng", sàm sỡ hay nói lời tục tĩu của kẻ biến thái là một trong những biểu hiện của bệnh lệch lạc tình dục. Những người này thường có hành động bất thường như thích được nghe lời tục tĩu (thính dâm), thích được xem trộm phụ nữ tắm (thị dâm)... Họ thích thú khi đối phương tỏ ra sợ hãi, hoảng hốt hoặc bỏ chạy và thường chỉ dám hành động ở mức độ như vậy chứ không có ý gây thương tích cho người khác.

"Tuy nhiên ở mức độ nghiêm trọng hơn, kẻ biến thái có thể có những hành vi bạo hành như muốn cưỡng bức hoặc chủ động tìm kiếm phụ nữ ép họ đến nơi vắng vẻ để thỏa mãn dục vọng. Trong trường hợp này các bạn nữ không nên im lặng mà phải phản kháng mạnh mẽ. Nếu ở trong phòng thì phải xông ra ngoài la lên cho mọi người biết, không nên xấu hổ. Lỗi ở đây không phải ở mình, nếu xấu hổ mà chịu đựng thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn", chuyên gia nhấn mạnh.

Chuyên gia cũng lưu ý nếu gặp trường hợp tương tự xảy ra trên đường, các bạn nữ phải bình tĩnh, không được tỏ ra hoảng sợ mà hãy nhìn thẳng vào mặt họ với thái độ nghiêm khắc. Cũng không nên quá nghiêm trọng vấn đề và dằn vặt bản thân vì các bạn không phải là người có lỗi.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất