| Hotline: 0983.970.780

Phật thủ tăng giá, có quả lên tới 700.000 đồng

Thứ Năm 20/01/2011 , 10:15 (GMT+7)

Hiện giá bán buôn ngay tại vườn một quả phật thủ loại 2, loại 3 đã là 50.000-70.000 đồng. Còn những quả thật đẹp, dài, mập, màu vàng rực và cân đối có khi lên tới cả triệu đồng.

Phật thủ trồng tại xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội

Những ngày cận Tết Tân Mão năm nay, khá nhiều người dân Hà Nội tìm và chọn mua quả phật thủ - loại quả có hình dáng giống bàn tay Phật xòe ra.

Tại nhiều chợ ở khu vực nội và ngoại thành Hà Nội, chưa năm nào phật thủ có giá cao như năm nay.

Anh Nguyễn Bá Sỹ, cán bộ khuyến nông xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức cho biết vài ngày trước đây, tại Hội chợ giới thiệu và quảng bá rau, quả an toàn thành phố Hà Nội, gian hàng bán phật thủ của xã Đắc Sở có những quả lên tới 500.000-700.000 đồng mà người mua vẫn rất nhiều.

Tại một số xã như Đắc Sở; Kim An, Cao Viên ở huyện Thanh Oai; Phương Đình thuộc huyện Đan Phượng, nhiều hộ trồng phật thủ đang rất phấn khởi vì bán chạy và được giá.

Theo một số hộ trồng phật thủ, thời tiết miền Bắc năm nay rét, lạnh kéo dài nên phật thủ bán được từ đầu tháng Chạp năm ngoái khá nhiều, vì không sợ mua sớm sẽ bị héo.

Giá phật thủ cũng tăng đáng kể so với Tết năm trước do đây là loại cây vốn đòi hỏi sự chăm sóc rất tỷ mỷ, thời tiết ngay từ đầu vụ lại đã thất thường nên chi phí chăm bón tăng lên nhiều.

Hiện giá bán buôn ngay tại vườn một quả phật thủ loại 2, loại 3 đã là 50.000-70.000 đồng. Còn những quả thật đẹp, các hình ngón tay dài, mập, màu vàng rực và cân đối có khi lên tới cả triệu đồng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất