| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Nhiều tuyến đường độc đạo vẫn bị lũ chia cắt

Thứ Ba 19/10/2010 , 19:58 (GMT+7)

* Cứu sống 9 thuyền viên

Ngày 19/10, Đại tá Hoàng Tấn Dũng- Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Quảng Bình cho biết: BĐBP đồn Cảng Gianh cùng lực lượng cứu hộ địa phương phối hợp đã cứu sống 9 thuyền viên khi tàu bị chìm ngoài biển.

Được biết tàu đánh cá số QB 93089TS do ông Nguyễn Văn Tuệ (trú thôn Xuân Hòa- Quảng Xuân- Quảng Trạch) trên đường vào bờ trú mưa lũ. Khi tàu cách bờ khoảng 2 hải lý thì bị sóng đánh mạnh, tàu bị phá nước và chìm. Nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ đã vật lộn với sóng dữ và mưa lớn đưa được 9 thuyền viên trên tàu vào bờ an toàn.

Hiện lũ trên các con sông và các vùng ngập lụt tại các huyện Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa...đang xuống chậm. Tuyến đường độc đạo vào các bản đồng bào Rục, Sách (xã Thượng Hóa- Minh Hóa) như bản Ón, bản Mò O Ồ Ồ, Yên Hợp vẫn bị lũ chia cắt, nước dâng cao và chảy xiết. Tuyến đường có đoạn ngập sâu hơn 10m. Đời sống của bà con dân tộc ở đây cũng không thiếu thốn do lương thực, thực phẩm thuốc men được dự trữ tại Đồn Biên phòng.

Thông tin từ Ban PCLB-TKCN Quảng Bình cho biết, đến cuối ngày 19/10, toàn tỉnh có 8 người chết và 30 người bị thương.

Xem thêm
Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý đề nghị về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái.

ĐBSCL thiếu nước hay không biết giữ nước?

CẦN THƠ 'Sông có nước, trên trời có nước, vậy tại sao ĐBSCL lại thiếu nước?', vấn đề được các chuyên gia đặt ra để đi tìm giải pháp cho câu chuyện giữ nước của vùng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...