Hàng trăm người kéo nhau tới nhà ông Quang để thăm hỏi, chúc mừng
Làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn hôm qua (28/3) vui như ngày hội. Từ sớm tinh mơ, hàng trăm người già trẻ, gái trai đã kéo nhau ra bến Phước Thiện hướng mắt ra khơi xa chờ đón 8 ngư dân trở về.
Khoảng 7 giờ sáng 28/3, khi chiếc tàu mang số hiệu QNg- 90290 TS, một trong hai chiếc tàu đi cứu hộ những ngư dân gặp nạn- xuất hiện trên biển, làng chài Phước Thiện như muốn vỡ tung trong tiếng hò reo. Từ đầu làng đến cuối xóm, già trẻ, trai gái dắt nhau đến 7 gia đình có 8 người vừa trở về từ cõi chết để thăm hỏi, chúc mừng.
Cũng trong cái buổi sáng mừng mừng tủi tủi này, các cụ bô lão trong làng tập trung về Lăng Vạn Tự Phước Thiện để chuẩn bị lễ cúng tạ đất trời thần linh đã cưu mang con cháu họ vượt qua cơn sóng giữ, nguyên vẹn về nhà. Các cụ ở đây cho biết, Lệ Bổn Vạn Lăng của làng chài Phước Thiện thường vào này 12/2 âm lịch, nhưng do 8 ngư dân gặp nạn ở biển khơi nên chờ sang 13/2 âm lịch (tức 28/3) mới cúng.
Ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết, tàu đánh cá QNg- B017 TS, công suất 15CV của ông Phạm Văn Quang (SN1962) ở xóm 1, thôn Phước Thiện, xã Bình Hải chở theo 8 ngư dân, xuất bến Phước Thiện 4 giờ sáng ngày 25/3 đi khai khai thác thuỷ sản khu vực vùng biển Bình Hải, giáp với Lý Sơn. Đến 12 giờ trưa 25/3, tàu liên lạc về đất liền cho biết bị chết máy tại toạ độ 15 độ Vĩ Bắc- 109 độ Kinh Đông và đến 14 giờ cùng ngày thì mất liên lạc. BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cùng nhiều ngư dân địa phương đã liên lạc, tìm kiếm nhưng đến cuối ngày 26/3 vẫn biệt tăm.
Thuyền viên Phạm Văn Nam (26 tuổi), con của thuyền trưởng Phạm Văn Quang nói: “Lúc 11 giờ 30 thì tàu bị chết máy. Lúc đó, 6 người kia đang thả lưới trên 3 cái thúng. Trên thuyền chỉ còn có em và ba. Sóng to mưa lại lớn, tàu đã gắn báo hiệu cấp cứu, có một vài tàu qua lại nhưng họ không cứu. Các thúng đã tập trung lại thả bỏ lưới, ngư cụ, đá lạnh...để cho tàu nhẹ hơn dễ trôi dạt theo sóng gió. Đến 14 giờ cùng ngày thì các điện thoại di động đều hết pin nên không thể liên lạc về đất liền".
Chị Lê Thị Mỹ Lệ- vợ của thuyền viên Lê Thanh Bình: “14 giờ ngày 25/3, khi nghe tin không liên lạc được với QNg- B017 TS là em ngất xỉu, bà con đưa đi tiêm thuốc. Chồng em có hệ trọng gì thì biết lấy gì nuôi 3 đứa con nhỏ”. 2 ông Phạm Duy Hoà và Phạm Duy An là 2 anh em ruột của ông Phạm Văn Quang (thuyền viên) mừng trong nước mắt: “Khi nghe tin tàu mất tích, 2 anh em chúng tôi đau thắt cả ruột, nghĩ lần này chắc là sẽ lo “hậu sự” thôi, nào ngờ” |
Ngay trưa 27/3, khi nhận được tin tàu QNg- B017 TS đã được tàu QNg-91637 TS phát hiện và cứu hộ vùng biển Tam Quan, UBND xã Bình Hải lập tức đã huy động 2 chiếc tàu gồm tàu QNg 50082 TS do anh Dương Văn Tiến làm thuyền trưởng và tàu QNg 90290 TS do anh Tu Đình Thanh làm thuyền trưởng tức tốc lên đường. Bà con trong làng tự nguyện đóng góp, kẻ ít người nhiều được trên 20 triệu đồng để mua nhiên liệu cho 2 chiếc tàu vượt sóng ra khơi. Anh Dương Văn Tiến kể, tàu của anh và tàu do anh Tu Đình Thanh tiếp cận chiếc tàu gặp nạn vào lúc 3 giờ chiều ngày 27/3 ở vùng biển cách đất liền khoảng 10 hải lý.
Đêm 2/3, cả làng chài gần như ai cũng không ngủ. Họ thức suốt đêm mong gặp mặt 8 người con của làng biển trở về từ biển dữ. Sau một đêm hành trình, đúng vào lúc 7 giờ sáng qua (28/3) cả đoàn đã cập bến an toàn trong niềm xúc động, vui mừng khôn xiết của làng chài Phước Thiện. Người dân chài vốn vậy, khi có người gặp nạn nhất là bạn chài thì cả cộng đồng như là một gia đình, cùng chung sức chung lòng.