Những nông dân này liên tục bị chính quyền gây khó dễ và bị trả thù. Vụ việc này kéo dài và sự trả thù ngày càng nghiêm trọng hơn...
Phớt lờ sự chỉ đạo của Trung ương?
Trong năm 2007, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.W về phòng chống tham nhũng đã vào làm việc tại xã Vĩnh Thành. Sau cuộc làm việc đó, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.W về phòng chống tham nhũng có văn bản kết luận nội dung trong đơn tố cáo là có. Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Linh làm rõ và xử lý nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân sai phạm. Ngoài ra, công văn còn yêu cầu chính quyền huyện vĩnh Linh và xã Vĩnh Thành có hình thức khen thưởng thích đáng đối với những người tố cáo tham nhũng...
Văn bản chỉ đạo của T.W cặn kẽ và sát đúng như thế tưởng sẽ được chính quyền địa phương các cấp ở Quảng Trị thực hiện nghiêm túc. Song, mọi việc vẫn cứ đứng yên tại chổ. Nhận thấy sự chùng chình trong việc giải quyết vụ việc của lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo xã Vĩnh Thành càng lấn tới, ra tay mạnh hơn đối với những người tố cáo.
Người tố cáo liên tục bị đe dọa
Tại cuộc làm việc thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc đền bù giải phóng mặt bằng tỉnh lộ 70 do những người dân địa phương tố cáo có tham nhũng, tiêu cực, bà Lê Thị Tú Linh - Chánh Thanh tra huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị đã nói với những người đứng đơn là "kiện đi". Lời nói có vẻ thách thức này của vị đứng đầu cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cấp huyện này đã được những nông dân ghi âm lại…
Cách đây gần 2 tháng, cán bộ thôn Liêm Công Đông đã vô cớ vác thang đến cột điện cắt dây, không cấp điện sinh hoạt của gia đình anh Nguyễn Văn Vinh (người tố cáo tham nhũng). Điều đáng nói là tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng trước đó, ông Vinh đã phản ánh việc chính quyền đe dọa cắt điện sinh hoạt gia đình ông. Tại lúc đó, Đoàn công tác đã lưu ý với chính quyền xã Vĩnh Thành không được xâm hại đến cuộc sống bình thường của những người tố cáo tiêu cực. Tiếc thay, một thời gian ngắn sau khi Đoàn công tác rời Vĩnh Thành, gia đình ông Vinh đã bị lãnh hậu quả!
Còn lại, ông Lê Văn Lâm, bà con cô cậu với ông Nguyễn Thuận Cử - Phó Chủ tịch UBND xã, nhiều lần đến nhà ông Ngô Minh Phiện để dọa đánh; các ông Nguyễn Thuận Tuyển, Nguyễn Thuận Vui (anh em cùng cha khác mẹ với ông Cử) cũng đến nhà ông Phiện gây rối, với lời lẽ đe dọa: "Mi ở Quảng Bình vô đây mà kiện, tau đập chết mi". Chưa hết, vào ngày 6/3/2008, các ông Nguyễn Thuận Vui, Nguyễn Thuận Phụng (anh em cùng cha khác mẹ với ông Cử) đến tại nhà ông Nguyễn Thuận Trung (bố vợ của ông Ngô Minh Phiện) gây gổ, đòi phá nhà, phá bàn thờ, đem di ảnh vứt ra mộ...
Tất cả những hành vi này, những người tố cáo đã liên tục gửi đơn đến các cấp có thẩm quyền tỉnh Quảng Trị kêu cứu nhưng không được hồi âm…