| Hotline: 0983.970.780

Quy tập được 3 hài cốt liệt sỹ với nhiều di vật kèm theo

Thứ Tư 27/03/2024 , 18:16 (GMT+7)

Sau khi quy tập được 3 hài cốt liệt sỹ, Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Nhận được thông tin người dân cung cấp về việc khu vực thôn Trường Phước, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng nghi có hài cốt liệt sỹ, Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Quảng Trị đã tích cực triển khai lực lượng, phương tiện về địa bàn khảo sát, tìm kiếm, quy tập.

Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị quy tập được 2 hài cốt liệt sỹ tại thôn thôn Trường Phước. Ảnh: BCHQS tỉnh Quảng Trị.

Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị quy tập được 2 hài cốt liệt sỹ tại thôn thôn Trường Phước. Ảnh: BCHQS tỉnh Quảng Trị.

Từ ngày 21 đến ngày 27/3, cán bộ, chiến sĩ Đội 584 đã phát hiện và quy tập được 2 hài cốt liệt sỹ tại vườn một gia đình thôn Trường Phước, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng.

Hài cốt liệt sỹ được tìm thấy nằm ở độ sâu hơn 1m, bọc trong tăng, võng, còn nhiều xương, răng; có nhiều di vật kèm theo như: Bình tông, bật lửa, đồng hồ, bút, dây chuyền, súng K54, băng đạn, dép cao su…

Bài liên quan

Cũng trong ngày 27/3, Đội 584 đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 1 hài cốt liệt sỹ tại bản Đen Vi Lay, huyện Nòng, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt, nước CHDC Nhân dân Lào.

Hài cốt được tìm thấy sâu gần 1m, còn nhiều xương, răng; có nhiều di vật kèm theo như 1 cúc áo, 1 khăn quàng cổ, 1 đầu đạn cối, 2 khuy đeo trang bị…

Chiều 27/3/2024, đoàn công tác Phòng Chính trị, BCHQS tỉnh Quảng Trị do Thượng tá Trương Khắc Duẩn, Chủ nhiệm Chính trị đã đến thắp hương, viếng các liệt sỹ vừa quy tập được.

Hiện nay Đội 584 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực đã xác định.     

Xem thêm
Hơn 10.000 người tham gia ngày chạy vì TP. Hải Phòng xanh, văn minh

Ngày 22/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày chạy vì một thành phố xanh, văn minh và thân thiện năm 2025.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.