Mấy năm trước, báo chí đã đưa tin rằng chỉ riêng trong tháng 7 âm lịch, ước tính năm ngàn tấn giấy đã bị đốt ra tro trên cả nước. Năm nay, lượng giấy bị đốt trong tháng 7 âm lịch có thể còn lớn hơn.
Và thị trường hàng mã đã nhộn nhịp từ đầu tháng. Điểm mới năm nay là những đồ mã “bình dân” ít bán chạy. Và chạy nhất là những đồ mã cao cấp.
Với quan niệm “trần sao, âm vậy”, người cõi dương đốt cho người cõi âm đủ thứ, dù cho lúc sinh thời người cõi âm chưa từng được biết, được thưởng thức những thứ đó: Từ áo quan, giầy quan, mũ quan, dây chuyền vàng, chuỗi hạt ngọc trai… cho đến xe SH, rồi ô tô, đủ loại siêu xe. Đã đốt siêu xe còn đốt thêm cả giấy phép lái xe.
Một bộ áo, giầy, mũ quan có giá 150 ngàn, xe SH y như thật có giá 200 ngàn, một siêu xe có giá 250 đến 300 ngàn tùy loại. Không chỉ thế, cả những đồ công nghệ hiện đại như Iphone, Ipad có kèm bộ kết nối mạng không dây cũng được đốt cho người âm.
Và đặc biệt là những ngôi biệt thự mã hai, ba tầng, bốn năm tầng có giá 500 ngàn đồng/ngôi, cũng là mặt hàng bán rất chạy. Tiền đốt cho người âm thì nhất thiết phải là đô la, dù lúc sống, có thể người đó chưa từng nhìn thấy tờ đô là mặt ngang mũi dọc thế nào, chứ đừng nói đến việc sở hữu nó.
Người đốt cứ đốt, thấy nhà khác đốt thì mình cũng đốt. Nhà khác đốt ít, nhà mình phải đốt nhiều hơn, đồ đốt phải sang hơn. Còn người cõi âm có nhận được hay không thì chẳng ai dám khẳng định.
Người Việt Nam phần lớn theo đạo Phật hoặc tin theo đạo Phật. Mà đạo Phật thì không dạy người ta đốt mã. Bởi đạo Phật cho rằng con người ta có nhiều kiếp (thuyết luân hồi). Khi chết đi, linh hồn sẽ được cho đầu thai thành kiếp khác.
Địa vị ở kiếp sau thế nào tùy vào việc kiếp trước người đó ăn ở như thế nào. Sống trung thực, hiền lành, hay làm việc thiện thì sẽ được đầu thai vào nơi sung sướng, hạnh phúc. Và ngược lại, những kẻ tham nhũng, lợi dụng chức quyền vơ vét của công thành của riêng, sống gian dối, hãm hại những người trung thực, thậm chí còn bị đầu thai thành kiếp súc vật.
Trước khi đi đầu thai, linh hồn sẽ được Diêm vương cho ăn một bát cháo gọi là “cháo lú”. Sau khi ăn bát cháo đó vào, mọi chuyện ở kiếp trước sẽ bị quên hết, không còn nhớ một chút gì.
Như vậy, theo thuyết trên, thì linh hồn sẽ không lưu lại lâu ở cõi âm, mà đã trú ngụ trong một thân xác khác, thành một người khác hoàn toàn, chẳng còn liên hệ gì với những người thân kiếp trước của mình ở cõi trần nữa. Nấm mộ chỉ còn là nơi lưu giữ một chút xương khô, một dạng vật chất vô tri vô giác. Còn đâu mà hưởng những thứ đồ mã do người trần đốt cho?
Lệnh cấm đốt pháo đã được hơn chục năm, xã hội đã thấy rõ tác dụng của nó: Mỗi năm, cả nước tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng. Tai nạn do pháo gây ra hoàn toàn chấm dứt. Trước nạn đốt đồ mã tràn lan, gây tốn kém thậm chí còn hơn cả đốt pháo này, thiết tưởng Nhà nước cũng nên xem xét.