| Hotline: 0983.970.780

Thúy Ngân - Chân dài đóng phim gây bất ngờ

Chủ Nhật 09/12/2018 , 07:05 (GMT+7)

Dù đã tham gia khá nhiều bộ phim truyền hình, nhưng phải đến vai Ngọc Hân trong “Gạo nếp gạo tẻ” thì diễn viên Thúy Ngân mới thực sự tạo được ấn tượng cho khán giả. Hành trình đóng phim của Á hậu Trang sức năm 2009 - Thúy Ngân xem như có một bước chuyển biến mạnh mẽ ở tuổi 27.

Làm sao thoát khỏi chuỗi ngày loay hoay làm “bình hoa di động” trên màn ảnh, cũng là một câu chuyện thú vị mà công chúng muốn biết ở diễn viên Thúy Ngân!

thuy-ngn-1104634491
Diễn viên Thúy Ngân

Diễn viên Thúy Ngân bắt đầu nhón chân vào showbiz nhờ đoạt giải nhì cuộc thi Hoa khôi Trang sức 2009. Lúc ấy, cô gái 18 tuổi vừa tấp tễnh lên Sài Gòn lập nghiệp còn bị nhiều nhà nhiếp ảnh chê khuôn mặt cứng đơ khi đứng trước ống kính. Vậy mà, trong bối cảnh nghệ thuật thứ bảy nước nhà khan hiếm nhan sắc, á khôi Thúy Ngân vẫn liên tục nhận được nhiều lời mời đến phim trường.

Năm 2011, Thúy Ngân lọt vào top 15 cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế nên cô càng được nhiều đạo diễn chú ý. Có thể điểm qua những bộ phim truyền hình mà Thúy Ngân liên tục góp mặt như “Sao đổi ngôi”, “Sát thủ hoa hồng trắng”, “Kẻ bán linh hồn”, “Lấy chồng sớm làm gì”, “Bến nước mười ba”…

Sòng phẳng mà nói, đúng là nghề dạy nghề, diễn viên Thúy Ngân cũng trưởng thành dần lên sau từng vai diễn chính phụ khác nhau. Diễn viên Thúy Ngân thú nhận: “Tôi bị gắn mác "người đẹp đóng phim" vì vốn có xuất thân từ những cuộc thi sắc đẹp. Mới đầu nghe, tôi có chút chạnh lòng vì có lẽ bản thân chưa nỗ lực nhiều để khán giả thấy khả năng diễn xuất. Thế nhưng về sau, tôi thấy cách gọi “người đẹp đóng phim” cũng rất thú vị. Trước hết, mọi người đã khen tôi đẹp, tôi tin với nỗ lực mình sẽ dần chứng tỏ được diễn xuất. Trong nghề này, quan trọng nhất là phải chăm chỉ, giữ vững tốt phong độ. Nếu người khác không tin tôi, thì tôi phải tin chính mình. Mỗi ngày tôi đều tự nói với mình tôi sẽ làm được và sẽ làm thật tốt”.

Diễn viên Thúy Ngân sinh ra và lớn lên ở Tiền Giang. Cha mẹ đổ vỡ hôn nhân, Thúy Ngân sớm học được ý thức tự lập. Những ngày đầu tiên lên Sài Gòn, Thúy Ngân cũng nếm trải không ít cơ cực. Thúy Ngân tự thú, dù mang danh á hậu nhưng mỗi khi có tiền thì cô lập tức mua mấy thùng mì gói để dành ở nhà trọ, vì sợ rủi ro không có show diễn thời trang cũng khỏi bị đói!

Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng chịu đựng, để có thể phụ giúp gia đình nuôi đứa em đi học: “Những người xung quanh cứ tưởng tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, được cha mẹ chăm chút từ tấm bé. Thực tế, ít ai hiểu được, đã có những lúc tôi trốn sau góc nhà, giấu nhẹm gương mặt lấm lem nước mắt vì những vết hằn tuổi thơ đau đớn”.

Đời thật của Thúy Ngân khác hẳn với nhân vật Ngọc Hân được cưng chiều trong bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ”.

thuy-ngn-trong-phim-go-nep-go-te104634618
Thúy Ngân trong bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ”

Vai diễn Ngọc Hân hợm hĩnh và càn quấy, đã khiến người xem ghét cay ghét đắng. Đó là một sự thành công của diễn viên Thúy Ngân, như chính cô cảm nhận: “Nhiều người sau khi xem phim đã gặp tôi và thốt lên rằng: “Sao ở ngoài trông hiền mà lên phim ác vậy?”. Lúc đầu khi đọc kịch bản, tôi cũng rất ghét Ngọc Hân. Tôi chưa bao giờ nghĩ lại có một cô vợ, một cô con dâu như thế ở ngoài đời. Những hành động của Ngọc Hân với chồng, ba chồng, con cái là không thể chấp nhận được, nó cho thấy sự ích kỷ của người phụ nữ quá yêu bản thân và sống thiên về vật chất. Nhưng càng nhập tâm vào Ngọc Hân, tôi hiểu được tại sao cô ấy lại hành động như vậy. Đó là một chuỗi tâm lý phù hợp với cô gái luôn muốn mình là trung tâm của sự chú ý, là một nữ hoàng. Một ngày bất ngờ từ một người có tất cả, Ngọc Hân rơi xuống và không còn gì hết. Ngọc Hân vùng vẫy trong cảm xúc và muốn quay về cuộc sống sung túc ngày xưa…”.

Nếu như những bộ phim trước đây, diễn viên Thúy Ngân chủ yếu được giao những vai hiền lành và tội nghiệp, thì nhân vật Ngọc Hân trong “Gạo nếp gạo tẻ” lại có màu sắc khác. Nếu so với diễn xuất của những diễn viên chuyên nghiệp như Hồng Vân vai bà Mai hoặc Thùy Trang vai Phúc, thì diễn xuất của Thúy Ngân không phải nổi bật lắm. Thậm chí, những góc quay cận cảnh một chút sẽ thấy Thúy Ngân chưa biết diễn bằng cơ mặt và ánh mắt. Thế nhưng, nhờ những tình huống trớ trêu mà nhân vật Ngọc Hân thu hút được sự chú ý của người xem. Một vai diễn không chú trọng khai thác nội tâm như vai Ngọc Hân, thì vóc dáng và khả năng biểu cảm tương đối của diễn viên Thúy Ngân hoàn toàn thể hiện đầy đủ hình ảnh nhân vật trong chỉnh thể bộ phim “Gạo nếp gạo tẻ”.

Có một điểm tương đồng giữa diễn viên Thúy Ngân và nhân vật Ngọc Hân là cả hai đều được tôn vinh bằng danh hiệu người đẹp. Xưa và nay, trong phim và ngoài đời, mỹ nhân bao giờ cũng được quý ông săn đón. Diễn viên Thúy Ngân chưa có cơ hội lấy được ông chồng giàu có như nhân vật Ngọc Hân, mà ngược lại từng bỏ lỡ hai lần chạm ngõ hạnh phúc: “Người yêu đầu tiên thì gia đình anh ấy không thích tôi làm nghề diễn. Trong lúc nóng giận, anh nói xúc phạm tới nghề của tôi, khi cho đó là xướng ca vô loài. Bây giờ, anh và gia đình ở Mỹ, anh vẫn gọi, nhắn tin hẹn gặp mỗi khi về nước nhưng tôi không dứt khoát cắt liên lạc. Còn người yêu thứ hai hẹn hò khoảng một năm rồi chia tay, vì nhiều mâu thuẫn về lối sống!”.

Diễn viên Thúy Ngân sau vai Ngọc Hân, không ngần ngại bày tỏ mong muốn được đóng những vai phản diện, nhằm để lại “ấn tượng sâu sắc chứ không hề hời hợt”. Cầu được ước thấy, đạo diễn Quách Khoa Nam đã giao cho diễn viên Thúy Ngân một thử thách mới trong bộ phim “Hoa vẫn nở mùa đông”.

Thúy Ngân trong "Hoa vẫn nở mùa đông"

Nhân vật Thanh Nhật do Thúy Ngân đảm nhận trong “Hoa vẫn nở mùa đông” là một cô gái toan tính, đầy mưu kế để rồi nhận lấy kết quả phải nhận lấy bi kịch giữa biển lửa. Diễn viên Thúy Ngân gây ấn tượng với với tạo hình ghê rợn. Trong cảnh nhân vật bị chết cháy nằm trong bệnh viên, nữ diễn viên phải ngồi yên một chỗ trong gần 2 giờ đồng hồ để trang điểm cho gương mặt. Đầu tiên, các chuyên gia hóa trang sẽ phủ lớp keo lên mặt của Thúy Ngân. Sau đó là liên lục các lớp silicon dày đặc đủ phủ toàn bộ mặt và cả phần đầu. Diễn viên Thúy Ngân chia sẻ: “Đây là cảnh đầu tiên tôi được hóa trang kỹ lưỡng đến vậy. Gương mặt tôi được làm quá công phu và quá thật nên chính tôi cũng sợ và không dám nhìn mình trong quá trình quay phim!”.

Hiện tại, diễn viên Thúy Ngân vẫn dày đặc các hợp đồng đóng phim. Thế nhưng, dự định sắp tới mà cô đang ấp ủ là ra mắt một cuốn sách như cô tự quảng cáo: “Có thể nói là tổng hợp những gì tôi cảm nhận về cuộc sống, cũng như quan điểm sống của một người phụ nữ hiện đại cần và có để bản thân sống vui vẻ, tốt đẹp hơn. Hay có thể nói ngắn gọn, đây là những kinh nghiệm được học hỏi, được trải nghiệm tôi muốn lưu giữ bằng câu chữ!”.

(Kiến thức gia đình số 49)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm