Theo như lời của bác sỹ M.H, chồng của nhân vật nữ trong clip sex thì để có được những đoạn clip này, 2 vợ chồng bác sỹ đã bàn bạc trước.
>> Nữ bác sỹ tự quay cảnh ái ân để tố giác sếp
Kịch bản đã được soạn sẵn
Chiều 17/4, phóng viên các cơ quan báo chí đã tiếp xúc với bác sỹ H.M.H - người làm đơn tố cáo hành vi quan hệ bất chính giữa ông Nguyễn Mạnh Cường – GĐ Trung tâm y tế Đường bộ II với vợ mình - bác sỹ B.N.
Theo lời bác sỹ H thì cực chẳng đã, ông mới bàn với vợ quay lại clip cảnh ái ân giữa chị N với ông Cường. Mục đích ông với vợ quay lại clip này là để ép ông Cường không được trù dập chị N. và chấm dứt ngay mối quan hệ bất chính với chị N.
Theo đó, để thực hiện những cảnh quay này, đích thân ông H đã đi lựa chọn cho vợ 1 camera quay lén bằng cúc áo.
Sau khi ông Cường và chị N quan hệ tình dục, chị N đã khéo léo quay lại toàn cảnh ái ân này.
Ảnh cắt từ clip (nguồn: giaoduc.net.vn)
Quay xong, chị N đưa cho chồng và bảo bác sỹ H xem thử đã rõ chưa. Thấy đoạn clip chỉ rõ tiếng mà không thấy hình, 2 vợ chồng lại tiếp tục bàn bạc quay tiếp lần thứ 2. Theo ông H, đoạn clip quay lại cảnh ái ân giữa vợ ông và GĐ Cường được thực hiện vào khoảng tháng 1/2010.
Trong clip này, lời thoại giữa 2 nhân vật hết sức thân mật (từ chuyện đi họp ra sao, món quà đầu tiên do chồng bác sỹ tặng vợ là gì...). Sếp và nữ nhân viên nói chuyện khoảng hơn 20 phút trước và trong khi trút bỏ xiêm y.
Vào ngày 3/2/2010, ông Nguyễn Mạnh Cường lại tiếp tục rủ chị N vào khách sạn Á Đông nằm trên quốc lộ 5 để quan hệ. Thấy đây là cơ hội tốt để có thể thực hiện được clip, chị N đã đồng ý. Trước khi đến khách sạn Á Đông, chị N đã báo với chồng biết địa điểm khách sạn mà mình với ông Cường sẽ hẹn hò.
Khi 2 người đang không mảnh vải che thân thì ông H đã đạp cửa ập vào, dùng máy quay lại toàn bộ. Đồng thời, bs Hùng bắt ông Cường ký vào bản cam kết bị bắt quả tang khi đang ngủ với chị N.
Trong clip được thực hiện vào tháng 2/2010 này, hình ảnh người đàn ông - theo lời bs H chính là GĐ Cường được ghi lại khá rõ nét, trên người không mảnh vải che thân, mặt mũi bị tấy đỏ, chảy máu.
Đoạn clip này cũng ghi rõ tiếng của một người đàn ông: “Thế này là thế nào, rửa sạch đi, rửa xong ra tao nói chuyện với mày. Gia đình tao khổ vì mày lắm rồi. Con tao đứa quấy khóc, đứa bỏ học”. Người đàn ông trong clip, là giám đốc trung tâm, sếp của vợ anh H., nói: “Cứ ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Tôi có khuyết điểm, tốt nhất 2 anh em về trao đổi với nhau”. Tiếng người đàn ông quay camera nói tiếp: “Mày thích nói chuyện giang hồ hay với cơ quan pháp luật”.
Cuối cùng, người đàn ông không mảnh vải che thân phải viết bản tường trình công nhận sự việc quan hệ với chị N.
Quay clip để phòng thân
Theo như lời bác sỹ H thì cách đây mấy năm, anh đã bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ có vẻ mập mờ giữa vợ mình với sếp Cường. Ban đầu, ông nhận thấy một số cuộc gọi từ số máy lạ vào máy vợ mình. Ông gặng hỏi nhưng vợ đều từ chối. Lúc thì bảo đó là số máy hàng xóm, khi lại bảo là chỉ là quan hệ công việc chứ không có gì mờ ám.
Chiều 17/4, rất nhiều phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Trung tâm y tế đường bộ 2 để làm rõ vấn đề này. Tuy nhiên, ông Cường từ chối trả lời mọi thông tin mà báo chí nêu và khẳng định: “Kết quả thế nào đã có đoàn Thanh tra thông báo. Tôi không bình luận gì”. Trước đó, trả lời báo Tiền phong, ông Cường cho rằng mình bị sập “bẫy tình”, bị tống tiền. |
Thấy chị N thay đổi quá nhiều, từ thói quen sinh hoạt đến những biểu hiện bất thường, anh H sinh nghi ngờ. Anh đã cho người theo dõi và biết rằng giữa vợ mình và sếp của vợ có mối quan hệ trên mức tình cảm thông thường.
Gặng hỏi mãi nhưng vợ vẫn từ chối. Cảm giác chán nản cuộc đời vì cho rằng mình bị vợ phụ bạc, có lần bác sỹ H đã cầm con dao lao thẳng vào vợ. Lúc đó, chị N hoảng sợ, quỳ xuống xin tha thứ và thừa nhận có quan hệ tình cảm với sếp của mình- ông Nguyễn Mạnh Cường.
Theo như khai nhận của chị N thì lần đầu tiên, chị và ông Cường quan hệ là ở trong cơ quan, khi 2 người cùng ca trực.
Cũng theo như lời bác sỹ H thì sở dĩ vợ mình làm như vậy là do bị ông Cường ép buộc chứ không có tình cảm yêu đương gì.
Lý giải về mục đích đồng ý cho vợ quan hệ với sếp của mình để quay clip, bác sỹ H cho rằng: do ông Cường gạ gẫm, dọa nếu chị N không đáp ứng lại tình cảm thì sẽ làm khó trong quá trình công tác…. Nên ông bàn với vợ ghi lại cảnh của 2 người để làm bằng chứng, ép ông Cường không được tiếp tục mối quan hệ bất chính này nữa.
Cũng theo lời ông H, sau khi quay được 2 clip, ông đã làm đơn thư tố cáo lên các cơ quan chức năng. Tuy nhiên sau đó, có một số ý kiến cho rằng cần giảng hòa nên vợ chồng ông đã rút đơn. Sau khi rút đơn, do ông Cường đi nói xấu, tiếp tục trù dập chị N nên 2 vợ chồng mới làm đơn thư tố cáo lên cơ quan chức năng kèm theo cả clip, hình ảnh quay lại cảnh ái ân giữa chị N và ông Cường.
Cảnh lập biên bản trong clip (nguồn: giaoduc.net.vn)
Khi được hỏi về việc liệu chị N. và chồng - anh Hoàng Mạnh Hùng có dựng kịch hay không để “gài” ông Cường, chị N. cho biết: “Không có kịch bản nào cả. Tôi đã từng gặp ông Cường và nói quan hệ đó là sai trái và nên chấm dứt nhưng ông ấy không nghe. Tôi đã nhẫn nhịn quá nhiều. Trong quá trình đi học, ông ấy bắt buộc tôi vẫn phải về cơ quan trong những ngày nghỉ để làm việc. Thực tế việc đi về vẫn chủ yếu là để sàm sỡ. Tôi đã thú nhận hết với chồng tôi”. Nói về việc quay clip ân ái, chị N. kể: “Giai đoạn đầu tôi cũng chẳng nghĩ đến việc quay gì cả. Tôi cũng nói với chồng tôi định là gặp anh Cường kia. Nhưng bắt đầu đi học thì anh ta ra cuộc họp là yêu cầu tôi về cơ quan trong những ngày nghỉ. Nhưng ngày nghỉ học trong tuần, ông ấy yêu cầu tôi về mà thực tế là để sàm sỡ tôi. Mục đích là ông ấy không buông tha cho tôi. Giữa một bên là gia đình và một bên là mối quan hệ với ông Cường như vậy, tôi nghĩ rằng là sẽ tan nét hết tất cả: học cũng không học được mà gia đình thì ngày càng bị dư luận dị nghị nên bắt buộc là phải làm chứng cứ như thế. Đầu tiên, tôi cũng không muốn làm như vậy nhưng thực tế thì có một lần chồng tôi nói là phải có bằng chứng. Tôi hỏi chồng tôi: Chứng cứ làm thế nào để có thì anh ấy bảo là ghi lại các cuộc nói chuyện hoặc là ghi lại hình. Lúc đó, tôi mới bảo, thế thì anh mua hộ tôi ghi âm và ghi hình bằng cúc áo. Tôi chấp nhận ghi lại một buổi đó. Trong lần đầu tiên, tôi không báo trước cho anh Hùng để anh Hùng bắt quả tang. Clip đầu tiên thì nghe rất rõ nhưng hình thì mờ. Chồng tôi không xem mà chỉ bảo hình mờ mà người ta phủ nhận tiếng nói thì cũng không xác định được. Anh ấy bảo lần sau đi thì làm lại. Tôi không thể quay được nữa, tôi bảo là tôi sợ lắm mà tôi cũng chả biết sử dụng như thế nào. Tâm lý như thế này, một lần chả được, lần thứ hai chắc rất khó. Lần thứ hai, ông Cường rủ đi, tôi cũng ghi âm lại nhưng không quay và chồng tôi đã xông vào bắt quả tang”. Chị N tâm sự: “Bây giờ tôi thực sự mệt mỏi. Chúng tôi cũng đã bàn trước khi đưa vụ việc này ra công luận. Thực ra không ai muốn đưa việc này ra. Bởi trước đây nhà tôi đã tố cáo và sau đó có sự hòa giải rồi thì tôi cũng muốn yên ắng đi. Thực sự là mệt mỏi lắm. Hôm nay còn có anh ở miền Nam gọi ra… |
Theo Vietnamnet, Giáo dục Việt Nam