| Hotline: 0983.970.780

Tỉnh Bắc Kạn tri ân các anh hùng, liệt sỹ

Thứ Bảy 27/07/2024 , 10:27 (GMT+7)

Lãnh đạo tỉnh và tuổi trẻ tỉnh Bắc Kạn dâng hương tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã cống hiến cho quê hương, đất nước.

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bắc Kạn, Tỉnh đoàn chủ trì phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND huyện Bạch Thông tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ.

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bắc Kạn, Tỉnh đoàn chủ trì phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND huyện Bạch Thông tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ.

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ.

Chương trình còn có sự tham gia của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, và hơn 300 thanh thiếu niên tỉnh Bắc Kạn.

Chương trình còn có sự tham gia của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, và hơn 300 thanh thiếu niên tỉnh Bắc Kạn.

Phút tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Phút tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Các cháu học sinh bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; các anh hùng, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng; các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Các cháu học sinh bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; các anh hùng, liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng; các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ là dịp để tuổi trẻ tỉnh Bắc Kạn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ là dịp để tuổi trẻ tỉnh Bắc Kạn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

Thế hệ trẻ Bắc Kạn nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu xây dựng quê hương giàu mạnh, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của dân tộc, xây dựng lớp thanh niên thời đại mới giàu bản lĩnh, có ý chí, khát vọng, 'Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn'.

Thế hệ trẻ Bắc Kạn nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu xây dựng quê hương giàu mạnh, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng của dân tộc, xây dựng lớp thanh niên thời đại mới giàu bản lĩnh, có ý chí, khát vọng, “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”.

Nghĩa trang liệt sỹ Phủ Thông sáng rực ánh nến tri ân.

Nghĩa trang liệt sỹ Phủ Thông sáng rực ánh nến tri ân.

Chi nhánh Công trình Viettel, Chi nhánh Bưu chính Viettel Bắc Kạn hỗ trợ, đồng hành cùng chương trình.

Chi nhánh Công trình Viettel, Chi nhánh Bưu chính Viettel Bắc Kạn hỗ trợ, đồng hành cùng chương trình.

Lãnh đạo tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cùng các đơn vị tài trợ đã trao tặng 56 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh cùng các đơn vị tài trợ đã trao tặng 56 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người có công, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm
Bộ NN-PTNT làm việc với JICA Việt Nam về các dự án hợp tác nông nghiệp

Sáng 19/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tiếp và làm việc cùng JICA Việt Nam. Lãnh đạo hai bên có những trao đổi quan trọng về các dự án hợp tác nông nghiệp.

Ứng phó bão số 4: Dân không chấp hành lệnh sơ tán sẽ cưỡng chế

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương sẽ cương quyết cưỡng chế trường hợp không chấp hành lệnh sơ tán dân trước sự cố khẩn cấp.

Vì sao đây là thời điểm tốt nhất để mua VinFast VF 7?

Loạt chính sách mới được công bố dành cho khách hàng mua VinFast VF 7 đang khiến nhiều người có ý định chốt cọc VF 7 hồ hởi.

Có một trận ‘lũ quét’ giữa lòng sông

Ngoài 50 tuổi, ông Nguyễn Đăng Tuấn mới thấy lũ quét trên tivi, nhưng bằng mắt so sánh, có lẽ nó cũng chỉ ghê gớm tựa như nước sông Thái Bình hồi bão số 3.