| Hotline: 0983.970.780

Tội nghiệp Arsenal

Thứ Ba 30/08/2011 , 10:22 (GMT+7)

Việc Arsenal thất bại trước MU tại Old Trafford là kết cục không có gì quá mới mẻ bởi điều đó luôn được hiện hữu suốt nhiều mùa giải.

Việc Arsenal thất bại trước MU tại Old Trafford là kết cục không có gì quá mới mẻ bởi điều đó luôn được hiện hữu suốt nhiều mùa giải. Nhưng việc Quỷ đỏ đánh bại đối thủ này đến 8-2  (vòng 3 giải Ngoại hạng Anh) thực sự khiến người hâm mộ nước Anh phải sốc, khi không ai nhận ra một Arsenal bạc nhược, kém cỏi đến vậy.

HLV Arsene Wenger đang cảm nhận được sự yếu kém đến kinh ngạc của Arsenal sau một mùa hè bão táp. Cesc Fabregas, Nasri rồi Clichy, Eboue, Denilson ra đi, trong khi The Gunners chỉ đưa được về một Gervinho ít tài nhiều tật. Không những vậy, chuyến hành quân đến Old Trafford của Arsenal còn không có bức tường thép Vermalaen, hàng thủ Arsenal thực sự thủng nặng trước sức tấn công dồn dập từ Quỷ đỏ thành Manchester.

Hàng tiền vệ thiếu sức sống, không còn Fabregas cầm trịch cũng như những pha đi bóng khéo léo nơi Samir Nasri, Arsenal đánh mất hoàn toàn khu vực giữa sân vào tay đối thủ. Bộ đôi Anderson-Cleverley đủ sức giúp MU kiểm soát hoàn toàn lối chơi, trong khi Nani cùng Ashley Young liên tiếp tạo ra những đột biến liên tục ở hai cánh. Arsenal hầu như không tìm ra được phương án nào để vô hiệu hóa một MU đang vào phom cả về phong độ lẫn tinh thần.

Rooney tiếp tục chứng tỏ anh là ngôi sao lớn nhất của MU với một cú hattrick, trong khi các nhân tố khác như Welbeck, Nani, Ashley Young hay Park Ji Sung cũng đều có thể sút tung lưới Szczesny một cách dễ dàng. Bộ đôi trung vệ Djourou-Koscielny gần như bất lực trong việc phán đoán các tình huống phối hợp của đối thủ và thường xuyên mắc những sai lầm khó chấp nhận trong việc kèm người.

Arsenal đã có những thời điểm vùng lên khi ghi được 2 bàn thắng nhờ công Van Persie và Walcott, nhưng sự nôn nóng khiến họ nhận những đòn đánh chí mạng. Dàn cầu thủ trẻ mà Wenger đặt nhiều kỳ vọng vẫn cho thấy sự non nớt, thiếu kinh nghiệm ở những trận cầu đỉnh cao. Sau khi thua Liverpool, Arsenal lại đón nhận thất bại nặng nề 2-8 trước MU để  rơi tự do khi Premier League mới trôi qua được 3 vòng đấu. Và chính Wenger không thể nghĩ rằng Arsenal (1 điểm/3 trận) lại từ bỏ cuộc đua vô địch sớm đến vậy.

MU thì khác, họ càng chơi càng thăng hoa khi ở vòng đấu trước, họ cũng đè bẹp Tottenham đến 3-0. Cuộc thay máu lực lượng ở sân Old Trafford chỉ càng giúp các cầu thủ trẻ MU có thêm nhiều động lực thi đấu hơn. Alex Ferguson đang đi đúng hướng trên con đường hướng đến danh hiệu vô địch Premier League lần thứ 20 cho MU, dù chặng đường phía trước còn khá nhiều chông gai.

Liverpool và Chelsea cũng dần lấy lại phong độ, nhưng chính Man City mới là đối thủ mà MU phải e ngại nhất lúc này. Họ cũng giành chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Tottenham tại White Hart Lane. Nếu ở hai lần trước, Aguero và Silva tỏa sáng thì trước Spurs, Dzeko để lại dấu ấn với cú poker (4 bàn), trong thế trận Man “xanh” áp đảo hoàn toàn suốt 90 phút. Premier League đang bị thống trị bởi hai thế lực thành Manchester, khi họ cùng toàn thắng suốt 3 vòng đấu (hiệu số 13-3 và 12-3). Với tiềm lực về lực lượng, họ sẽ là hai đội bóng nhiều khả năng lên ngôi vào cuối tháng 5, nếu giữ được phong độ cao trong suốt mùa giải.

Xem thêm
'Cỗ xe tam mã' của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng

Trong hồi tưởng của Đại tá Lê Trọng Nghĩa (1921 - 2015), tại Sở chỉ huy Mường Phăng, luôn có bộ 3 cán bộ bên cạnh Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

Nhà sản xuất Lý Hải có một điều ước gây bất ngờ

Nhà sản xuất Lý Hải tạo nên cơn sốt mới cho thị trường điện ảnh, khi bộ phim ‘Lật mặt 7: Một điều ước’ đạt doanh thu 200 tỷ đồng sau dịp nghỉ lễ.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.