Ngay từ sáng sớm, hàng loạt tuyến đường chính như Lý Thường Kiệt, Cách Mạng Tháng 8, Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh, Cộng Hòa, Đinh Bộ Lĩnh, Võ Thị Sáu, Kha Vạn Cân, 3/2… chật cứng người.
Nhiều người sợ trễ giờ làm việc sau kỳ nghỉ dài đành “phi” cả lên lề đường đi tắt, lưu thông vào đường cấm với hy vọng thoát kẹt xe khiến giao thông càng thêm hỗn loạn. Khu vực ngã 3 mũi tàu giao giữa đường Trường Chinh và Cộng Hòa, Q.Tân Bình, giao thông kẹt cứng từ 6 sáng.
Các con đường cửa ngõ phía đông thành phố như khu vực Bến xe miền Đông, hàng ngàn xe máy, ô tô biển số các tỉnh đổ về trung tâm thành phố qua cầu Bình Triệu khiến giao thông "nghẹt thở", kẹt xe kéo dài từ trước cổng Bến xe miền Đông (đường Đinh Bộ Lĩnh, Q.Bình Thạnh) ra ngoài ngã tư Bình Triệu (Q.Thủ Đức). Dòng xe kẹt quá chặt nên hầu hết phương tiện chỉ đứng chôn chân tại chỗ, đến gần 8 giờ tình trạng này vẫn chưa được cải thiện.
Lực lượng CSGT và dân quân được huy động nhằm phân luồng các dòng xe, điều tiết giao thông. Thế nhưng do lượng phương tiện quá đông, từ sáng sớm đến khoảng 8 giờ, giao thông nhiều khu vực nội thành này vẫn ùn ứ chưa mấy cải thiện.
Tại vòng xoay An Lạc, H.Bình Chánh (cửa ngõ phía tây thành phố), từ 5 giờ sáng, lượng xe các tỉnh miền Tây Nam bộ đổ về quá đông khiến kẹt xe kéo dài trên đường Kinh Dương Vương. Trên quốc lộ 1 từ vòng xoay An Lạc hướng về Long An, dòng xe ùn ứ dài gần 3 km.