| Hotline: 0983.970.780

Vietnam’s Got Talent: "Nảy lửa" trong đêm chung kết

Thứ Hai 08/04/2013 , 13:04 (GMT+7)

Đêm chung kết đầu tiên của chương trình Vietnam’s Got Talent khiến nhiều khán giả không thể rời mắt bỏ lỡ với những tiết mục cạnh tranh đầy “kịch tính”.

Mãn nhãn với màn nhảy của nhóm HFO

Đêm chung kết đầu tiên của chương trình Tìm kiếm Tài năng Việt (Vietnam’s Got Talent) khiến nhiều khán giả không thể rời mắt bỏ lỡ với những tiết mục cạnh tranh đầy “kịch tính.”

Trong một đêm diễn được xem là “tử thần” của thể loại ca hát với giọng ca “đa tài” Hoàng Khánh Linh, sự nghị lực và đam mê của chàng trai khuyết tật Dương Quyết Thắng và giọng ca núi rừng khỏe khoắn K’Tênh Đruynh Kran Jan, “hiện tượng opera” Trần Hữu Kiên tiếp tục ghi điểm thành công và tỏa sáng rực rỡ.

Bằng chất giọng opera đặc trưng, chàng luật sư tập sư Trần Hữu Kiên đã “lạ hóa” ca khúc nhạc nhẹ “Yêu thương mong manh” thành một bài hát đậm chất kinh điển. Với sự biến hóa bất ngờ đó, “hiện tượng opera” Trần Hữu Kiên đã chinh phục được trái tim của mọi người.

Đến mức, giám khảo Thúy Hạnh phải thốt lên “đây là phần thi tôi ưng ý nhất trong bốn tiết mục hát hôm nay” cùng với sự đồng ý của nghệ sĩ Thành Lộc. Nhạc sĩ Huy Tuấn thì cho rằng đây là một sự sáng tạo đầy khôn ngoan và Trần Hữu Kiên nên bỏ nghề luật sư để bước chân vào giới showbiz.

Đặc biệt, cuốn hút không kém là màn trình diễn của “hot boy ảo thuật” Nguyễn Phương. Đầy tài năng và ma thuật với những chai nước và que tăm, ảo thuật gia duyên dáng này đã đưa khán giả từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hết sức hồi hộp và hấp dẫn, nhất là màn ảo thuật ”đầy thử thách” với sự giúp đỡ của giám khảo Thành Lộc đã làm khán đài như bùng nổ.

Thậm chí, giám khảo Thúy Hạnh vì lo sợ giám khảo Thành Lộc bị ướt cũng phải hét lên. Nhưng đầy dũng cảm, giám khảo Thành Lộc đồng ý quay quay chiếc cốc đầy nước trên đầu và sau đó đổ xuống đầu mình.

Kết quả là… “ không còn một giọt nước” trong cốc. Nguyễn Phương quả không hổ danh là “hot boy ảo thuật” chuyên lừa ban giám khảo.

Chỉ bằng những đạo cụ đơn giản và sự am hiểu tâm lý khán giả, những màn trình diễn “độc đáo” của ảo thuật gia Nguyễn Phương luôn được chờ đợi và cổ vũ. Anh cũng chia sẻ: “Nếu chiến thắng sẽ trích 100 triệu đồng gây quỹ cho học trò nghèo." Có lẽ sự thông minh, tài năng và tấm lòng của anh là những lý do mà có đông đảo khán giả yêu mến anh.

Đêm chung kết đầu tiên cũng là một đêm diễn mãn nhãn với phần trình diễn của những chàng trai đeo nơ HFO và võ đường Thanh Phong.

Gây ấn tượng từ sơ kết và bán kết với những “chiếc nơ phong thủy” đáng yêu, HFO là nhóm nhảy duy nhất lọt vào vòng chung kết.

Bất ngờ với phần đầu màn trình diễn, thiếu vắng bóng dáng những chiếc nơ quen thuộc nhưng không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, HFO vẫn giữ bản sắc của mình là “những chàng trai đeo nơ” hạnh phúc. Họ đã cống hiến một tiết mục cực kỳ công phu với biên đạo đẹp mắt và kĩ thuật điêu luyện.

Hoàn hảo về bố cục, duyên dáng một cách tự nhiên và hưng phấn với từng bước nhảy, HFO đã chứng minh họ vào chung kết là do thực lực chứ không phải do may mắn.

Trong khi đó, với chủ đề “Những chàng trai lính đảo”, võ đường Thanh Phong gây “sốc” với hình ảnh nghẹt thở và âm thanh sống động.

Từ những màn nhào lộn, nhảy qua lửa, đi trên đèn neon có điện đến nâng người bằng răng trong khi trên lưng có một tấm bê tông đang bị đập vỡ bằng búa và hai cái giáo ngay dưới cổ, võ đường đã tái hiện sinh động hình ảnh những người lính mạnh khỏe, gan dạ đang ngày đêm bảo vệ lãnh thổ tổ quốc ngoài đảo xa.

Sự khổ luyện lâu dài và công phu của võ đường Thanh Phong đã mang lại cảm giác hồi hộp, gay cấn và gây hiệu ứng mạnh, sâu sắc đến tâm trí người xem.

Quy tụ những tài năng nổi bật và phong cách trình diễn ấn tượng, đêm chung kết đầu tiên của Vietnam’s Got Talent thật sự là một bảng đấu “nảy lửa.”

(Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất