| Hotline: 0983.970.780

"Xin" con cho... chồng

Thứ Năm 28/01/2010 , 10:58 (GMT+7)

Cưới nhau được 5 năm mà vẫn chưa có con, anh Hùng và chị Tâm đã đưa nhau đi chữa trị nhiều nơi nhưng không có hiệu quả. Kết quả xét nghiệm của bệnh viện cho thấy nguyên nhân là anh Hùng không thể có con.

Chị Tâm đã quyết định không nói chuyện này cho chồng và vẫn đi chữa cùng anh tại các nơi mà người ta đồn có “thần y” với hy vọng mong manh. Chị lo sợ anh biết chuyện sẽ đòi ly hôn, mà nếu kéo dài hôn nhân thì cuộc sống vợ chồng cũng không được hạnh phúc, bởi sự tự ái và dằn vặt của người đàn ông trong anh.

Cùng cơ quan, Dũng là người trước đây theo đuổi chị không thành. Tuy vậy anh vẫn là một đồng nghiệp tốt và luôn giúp đỡ Tâm trong công việc. Chị đã tâm sự chuyện của mình cho Dũng nghe, anh lại càng “quan tâm” tới chị nhiều hơn. Tâm cảm thấy trong nỗi buồn của mình chỉ duy nhất Dũng là người hiểu và cảm thông. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, cộng với sự nhiệt tình của Dũng, đến một ngày chị đã mềm lòng và ngã vào vòng tay anh. Sự qua lại của hai người đã mang lại cho Tâm một bào thai. Khi biết mình đã mang bầu, chị đã chủ động đề nghị chấm dứt quan hệ với Dũng với lý do là không có ý định phản bội chồng và luôn mong có một cuộc sống hạnh phúc với anh Hùng. Chị cũng đã xin chuyển nơi công tác để tránh gặp mặt Dũng.

Một thời gian sau đó, Tâm đã sinh hạ được cậu con trai. Hùng vui mừng khôn xiết, bằng chứng là anh đã đặt cho con trai tên Ngọc và luôn quanh quẩn bên hai mẹ con. Vợ chồng anh chị ngày ngày sống hạnh phúc, rộn tiếng cười bên "hòn ngọc" của mình. Thế nhưng cuộc sống ấy không kéo dài được bao lâu với vợ chồng chị. Khi biết được Tâm đã sinh ra đứa con trai của mình, Dũng luôn tìm cách gặp tuy chị đã cố tình né tránh. Tệ hơn khi chị biết Dũng hiện vẫn còn sống độc thân và mong mỏi gặp mặt con trai. Vừa lo sợ, vừa dằn vặt, Tâm luôn sống trong hoang mang bất ổn. Hằng đêm chị khóc thầm, nhìn đứa con trai mà lại thương cho hai người đàn ông. Có lẽ chị quá ích kỷ với hạnh phúc riêng của mình, suy nghĩ ấy đã khiến sự lo sợ và dằn vặt ngày càng lớn hơn trong chị. Một lần nữa chị lại không đứng vững, chị đã gục ngã trước căn bệnh tâm thần, hằng ngày thơ thẩn đi lại trong căn phòng kín không tìm được lối ra.

Anh Hùng vừa vui với niềm vui có con, nay lại sớm sầu não với căn bệnh quái ác của vợ. Anh đã tìm đủ mọi thầy lang, lê đế dép mòn tại các bệnh viện mà chị Tâm vẫn không thể hồi phục. Buồn chán, ngày ngày anh lao vào những cơn say không dứt. Còn Dũng, nỗi đau không được nhận con, nỗi khổ khi người tình điên loạn anh cũng ngập trong men cay sớm tối.

Sự việc xảy ra, có lẽ anh Hùng là người chịu thiệt thòi nhất. Nhưng vẫn còn tốt hơn khi anh vẫn chưa nhận ra sự thực đau khổ kia. Chị Tâm và anh Dũng cũng phải trả giá cho bước đi lầm của mình một cách đau đớn. Mọi chuyện sẽ khác nếu chị Tâm có nhận thức và hành động đúng đắn hơn, nghiêm túc hơn trong quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Sẽ không có cảnh ba người cùng bị tổn thương nặng nề. Khát vọng hạnh phúc, khát vọng có con của chị không sai mà sai ở con đường chị lỡ bước đi.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm