| Hotline: 0983.970.780

Bi kịch một cuộc tình trái ngang

Thứ Tư 27/02/2013 , 10:09 (GMT+7)

Mặc dù ở vào tuổi 35, 36, qua hai lần sinh nở nhưng trông chị Mai vẫn còn mặn mà, đằm thắm lắm.

Mặc dù ở vào tuổi 35, 36, qua hai lần sinh nở nhưng trông chị Mai vẫn còn mặn mà, đằm thắm lắm.

Với dáng người gọn gàng, eo ót, khi đi ra đường, nếu chỉ nhìn phía sau sẽ có không ít người lầm tưởng chị là một cô thiếu nữ. Kết hôn từ hơn 15 năm trước, vợ chồng chị đã có với nhau 2 đứa con, đứa lớn 13 tuổi, còn đứa nhỏ cũng lên 6. Với chị, cuộc sống gia đình như thế là mãn nguyện. Con cái có cả nếp lẫn tẻ. Anh chồng hiền lành, khỏe mạnh, chịu thương, chịu khó lam làm. Nhà chị nằm ở xóm chài nhỏ ven sông Hồng nên cuộc sống càng yên bình. Ngày ngày chồng chị với con thuyền nhỏ làm nghề chài lưới trên sông. Còn chị ở nhà chăm con, lo việc chăn nuôi, bếp núc.

Có lẽ cuộc sống bình dị của vợ chồng chị Mai sẽ cứ thế trôi đi cùng thời gian, nếu như trong cái xóm nhỏ này không xuất hiện một chàng trai trẻ. Người thanh niên ấy tên Toàn mới 25 tuổi từ Thái Nguyên xuống nhà chị gái là hàng xóm của vợ chồng chị Mai, đi trồng cây thuê cho các trang trại trong vùng. Những lúc rỗi rãi, Toàn thường sang nhà chị Mai chơi. Với Mai, không hiểu sao, từ buổi gặp Toàn, tự nhiên chị thấy trái tim mình dường như… “loạn nhịp”. Có lẽ, bởi cuộc sống vợ chồng của chị lâu nay quá bình lặng. Suốt ngày chồng chị lênh đênh trên sông nước.

Đến lúc về nhà là anh ấy lăn ra ngủ, ít động chạm đến vợ. Ngấp nghé tuổi tứ tuần, chị Mai vẫn còn hừng hực sức sống, khao khát đời sống tình dục nhưng người chồng lại tỏ ra quá thờ ơ. Vì thế, khi gặp Toàn, mặc dù Mai biết, anh ta kém chị tới 11 tuổi nhưng dường như bản năng người đàn bà trỗi dậy khiến lòng chị xốn xang. Còn Toàn, anh ta cũng nhanh chóng nhận ra cặp mắt long lanh, lẳng lơ đưa tình của người thiếu phụ nọ. Tuy mới 25 tuổi nhưng Toàn là kẻ nghiện ngập ma túy, chơi bời trác táng, trường tình đã trải nên anh ta không bỏ lỡ thời cơ.

Vậy là cuộc tình trái ngang của cặp “phi công trẻ” và “máy bay bà già” bí mật diễn ra mà chồng chị Mai và họ hàng hai bên không hề hay biết. Họ thường xuyên hẹn gặp nhau ở các nhà nghỉ để hoan lạc. Gã “phi công trẻ” được ma túy giúp sức khiến “máy bay bà già” khá thỏa mãn trong các cuộc giao hoan.

Cuộc tình vụng trộm ấy diễn ra được khoảng 3 tháng thì người tình nghiện ngập lâm vào cảnh thiếu tiền mua hêrôin. Mỗi lần hẹn hò, Toàn thấy Mai không chỉ đi chiếc xe máy Suzuki Smash có giá mà chị còn mang theo đồ trang sức như khuyên tai, dây chuyền vàng… Vậy là Toàn nảy sinh ý định tội lỗi. Sáng hôm ấy, Toàn chạy sang nhà Mai thông báo, chiều sẽ về Thái Nguyên và hẹn gặp chị ở khu vực ngã tư gần cổng Viện quân Y 105 (TX Sơn Tây). Sau đó, Toàn về nhà chị gái nhờ chị ấy dùng xe máy chở đi ra khu vực gần cổng Viện quân Y 105 làm ra vẻ chuẩn bị bắt xe về Thái Nguyên để tạo chứng cứ ngoại phạm sau này rồi vào quán nước ngồi chờ. Nhận tin báo của người tình, Mai vội chở đứa con gái nhỏ thứ hai sang nhà mẹ đẻ gửi rồi phóng ra điểm hẹn gặp Toàn.

Giống như mọi lần, Toàn đưa Mai vào một nhà nghỉ ở phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc (TX Sơn Tây, Hà Nội) thuê phòng. Khi nhân viên lễ tân đưa chìa khóa phòng trên tầng 2 nhưng Toàn đề nghị được chuyển lên tầng 3 cho… kín đáo. Sau khi ân ái mặn nồng, hai người đang nằm ôm nhau xem ti vi thì bất ngờ Toàn vùng dậy dùng dây của chiếc côn nhị khúc xiết mạnh vào cổ Mai. Bị tấn công bất ngờ, Mai cố vùng vẫy kêu cứu nhưng không hiệu quả, bởi trước đó, Toàn đã cố tình mở loa ti vi rất to để mọi người không nghe thấy. Cứ thế, chị xỉu dần. Thấy Mai đã chết, Toàn tháo đôi khuyên tai 1,5 chỉ, sợi dây chuyền 3 chỉ của chị rồi xuống lễ tân thanh toán phòng nghỉ. Trước khi rời nhà nghỉ, anh ta còn dặn nhân viên lễ tân :"Cứ để bạn gái tôi ngủ, chiều sẽ quay lại đón”. Toàn lấy chiếc xe máy của chị Mai phóng chạy về Thái Nguyên.

Do nhà nghỉ có việc bận nên mãi đến chiều hôm sau nhân viên lễ tân mới sực nhớ, trên tầng 3 còn người thiếu phụ. Thế nhưng khi nhân viên lễ tân chạy lên mở cửa phòng thì chị Mai đã chết từ bao giờ. Chị nằm trên giường, không mặc quần áo chỉ phủ một tấm chăn mỏng, trên cổ hằn một vệt bầm tím. Qua nhận dạng người bạn trai đi cùng chị Mai vào nhà nghỉ mà nhân viên lễ tân tả lại, cơ quan Công an nhanh chóng xác định, thủ phạm vụ giết người, cướp tài sản này là Đào Mạnh Toàn, trú ở Nam Thái, Tân Cương, TP Thái Nguyên (Thái Nguyên).

Ngay tối hôm sau, anh ta sa lưới pháp luật khi đang mang chiếc xe máy của chị Mai đi gạ bán. Với tội lỗi ấy, Toàn phải lĩnh án tử hình. Chỉ xót xa cho Mai, bởi chị vốn có một gia đình hạnh phúc nhưng do thiếu tỉnh táo lao vào cuộc tình mù quáng mà dẫn đến bi kịch để lại nỗi đau cho chồng và 2 đứa con thơ dại.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm