| Hotline: 0983.970.780

Một phút đi lầm

Thứ Ba 28/12/2010 , 11:06 (GMT+7)

Mấy tháng nay, đi đâu cũng thấy dân làng Chùa bàn tán xôn xao vụ vợ mưu sát chồng không thành. Đó thực sự là một câu chuyện buồn, đáng ngẫm và đáng nghĩ. Nhưng đó cũng là tấm gương, là lời cảnh báo cho những đôi vợ chồng sống không phải vì tình yêu...

16 tuổi, chưa hiểu thế nào là tình yêu, Hoa đã về làm lẽ nhà ông Quảng, làm nghề lái xe đường dài, hơn chị ta gần 20 tuổi. 20 năm trôi qua, kết quả của cuộc hôn nhân không nền móng ấy là 2 đứa con rất xinh xắn và ngoan hiền.

Cuộc sống vợ chồng Hoa cũng nhiều lúc không thuận buồm xuôi gió, bởi nó được xây dựng trên nền tảng của sự mai mối, người chồng thành đạt, muốn sở hữu một vẻ đẹp, còn cô vợ thì bùi tai trước lời khuyên của bố mẹ về một cuộc sống đầy đủ, nhàn nhã...

Bi kịch xảy ra khi Hoa gặp Thành, một người đàn ông trẻ, kém cô 3 tuổi, quê ở làng bên. Những lần đi chơi, Thành luôn chăm sóc Hoa rất chu đáo. Ban đầu, Hoa không để ý, nhưng lâu dần, sự quan tâm chăm sóc, tiếng hát da diết của người đàn ông trẻ đã rung lên những nốt nhạc tình đầu tiên trong tâm hồn chị ta.

35 tuổi, có chồng, hai con, Hoa mới biết thế nào là yêu nên cô đã yêu vội vã, cuồng nhiệt như thể muốn bù lại quãng thời gian son trẻ nhạt nhẽo. Có những lúc, không chịu đựng được sự xa cách với người tình, Hoa đã về nói sự thật với chồng, đề nghị chia tay nhưng người đàn ông trung niên này đâu dễ để người đàn bà đẹp như cô rơi vào tay kẻ khác.

Đã có lần ông Quảng tuyên bố: Dù Hoa có trèo lên trời hay chui xuống đất, ông ta cũng lôi lên, chứ đừng nói đến chuyện ly hôn. Những trận đòn roi với người vợ cũng vì thế xảy ra thường xuyên hơn nhưng dù ông Quảng có tìm đủ cách để “trói” thì Hoa lại càng tìm cách đến với người tình nhiều hơn. Không kể những lần kiếm cớ đi lễ chùa xa để gặp Thành, nhiều đêm Hoa còn trốn chồng ra nhà nghỉ gần phố huyện hẹn hò với tình nhân.

Đòn roi và sự ngăn cản, canh gác của chồng càng khiến tình yêu của Hoa và Thành thêm mặn nồng. Nghĩ rằng không thể sống thiếu nhau nhưng bỏ đi thì sợ chồng tìm được, đôi tình nhân đã nghĩ ra âm mưu sát hại ông Quảng.

Đêm hôm đó, Hoa gọi chồng dậy chuẩn bị đi làm. Cô vợ giả vờ chu đáo, nấu mì cho hai vợ chồng ăn rồi pha cốc bột sắn có thuốc ngủ mà nhân tình đưa cho để "hạ độc" ông Quảng.

Một lúc sau, thấy chồng bảo không đi nữa, biết là ông Quảng đã ngấm thuốc ngủ liền ngon ngọt “Công việc là quan trọng, anh buồn ngủ thì để em lái xe”. Nói rồi Hoa xốc nách đưa chồng ra xe. Để chồng ngồi ở ghế phụ, Hoa báo tin cho Thành tới để hành động.

Đi được một đoạn, Thành dùng dây thừng mang theo xiết cổ ông Quảng rồi dàn dựng vụ tai nạn. Tưởng ông Quảng đã chết, Hoa và Thành bỏ về nhà nghỉ hú hí...

Trước tòa, Hoa không một lời gỡ tội cho mình vì cho rằng “lẽ ra lão già đáng phải chết”, 12 năm tù là một sự khoan hồng của số phận. Nhưng Hoa đau vì đến phút chót mới nhận ra mình đang rơi vào  tấn bi kịch của tình yêu.

Không biết, sau khi ra tù Hoa sẽ thế nào khi mà đã mang trong mình bản án lương tâm không thể xóa nhòa. Hai đứa con xinh xắn và ngoan hiền kia sẽ ra sao khi mẹ nó mang tiếng mưu sát chồng.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm