Quả bom đang nằm dưới đất sâu 1,2m. |
Ông Tân kể: Vào khoảng 8 giờ sáng 2/7, trong lúc đang đào móng xây công trình phụ trong nhà của ông thì một người trong tổ thợ hồ dùng xà beng chọc trúng một quả bom lớn.
“Mới đầu xuống bi để làm hố thoát bồn cầu nhà ông Tân, khi dùng xà beng chọc xuống nghe cộp cộp tưởng là cục sắt. Vét lớp đất lên thì phát hiện quả bom lớn, kèm 2 dây sắt dài 50 cm. Biết là bom, tui hoảng lên kêu chủ nhà ra xem, rồi chạy lên báo với chính quyền ngay lúc đó”, thợ hồ tên Lê Thành Trung, cho hay.
Sau khi gia đình ông Tân trình báo, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng huyện Phù Cát đã đến thị sát hiện trường. Thông tin ban đầu, quả bom nặng khoảng 300kg, dài 1,1 m, rộng 0,4 m, nằm sâu dưới lớp đất 1,2m.
Cho đến chiều ngày 10/7, theo quan sát của chúng tôi, quả bom vẫn chưa được khoanh vùng, không hề có biển báo nguy hiểm nào gần đó. Trẻ nhỏ trong thôn Phú Hậu vẫn trêu đùa bên quả bom lớn, nhiều người dân sốt ruột quá, bất chấp nguy hiểm đòi xuống để tự ý di chuyển bom đi nơi khác.
Nơi phát hiện quả bom luon thu hút lũ trẻ hiếu kỳ tập trung đến xem. |
Người dân chung quanh nhà ông Tân lo lắng khi sống cạnh quả bom to đùng. |