| Hotline: 0983.970.780

Rúng động vụ thí sinh truyền hình thực tế tự sát

Thứ Năm 06/03/2014 , 14:16 (GMT+7)

Cô gái 29 tuổi dường như đã treo cổ bằng một sợi dây điện của máy sấy tóc. Cô để lại thư tuyệt mệnh cho biết không muốn sống nữa.

Đài truyền hình hàng đầu của Hàn Quốc, SBS đã đối mặt với cơn bão chỉ trích sau khi một cô gái tham gia chương trình thực tế ăn khách của đài tự sát.

Thí sinh nữ trên đã tham gia chương trình "Jjak” (The Mate – một chương trình theo dạng cho các cặp trai gái tìm hiểu nhau) trên đài SBS, một trong ba đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên, cô được tìm thấy đã chết hôm thứ Tư, trong quá trình quay phim phục vụ việc sản xuất chương trình kéo dài một tuần tại một ngôi nhà khách ở đảo Jeju.

Cô gái 29 tuổi họ Chun dường như đã treo cổ bằng một sợi dây điện của máy sấy tóc. Cảnh sát nói rằng cô gái để lại thư tuyệt mệnh cho biết không muốn sống nữa.

Chương trình truyền hình nói trên thường để khoảng 10 người gồm phụ nữ và 10 đàn ông trong căn nhà khách, được mệnh danh là "Lovetown". Trong thời gian một tuần họ sẽ được đội ghi hình và các camera giám sát ghi lại mọi hoạt động.

Các thí sinh, thường ăn mặc theo các bộ trang phục giống nhau, còn được yêu cầu phải vượt qua nhiều thách thức về thể lực để có thể có một cuộc hẹn hò với các bạn sống chung nhà.

Kể từ khi ra mắt hồi năm 2011, chương trình đã gây tai tiếng vì khiến các thí sinh bị tổn thương về tinh thần. Chương trình buộc các thí sinh phải ăn một mình, nếu bị người họ muốn hẹn hò từ chối.

"Lovetown đã kết thúc trong thảm kịch" - là tựa đề bài viết đăng trên tờ Dong-A Ilbo. Tờ báo đã từng phỏng vấn nhiều thí sinh tham gia cuộc thi và họ đều chia sẻ về cảm giác bị bắt nạt, bị chế nhạo.

Mẹ Chun cho biết tại một cuộc phỏng vấn của tờ JoongAng Ilbo rằng trong cú điện thoại cuối cùng gọi về nhà, con gái bà đã nói về việc cô không thể tiếp tục sống ở Hàn Quốc, nếu chương trình lên sóng. Bạn bè cũng tiết lộ Chun từng phàn nàn với họ về việc các nhà sản xuất cố tìm cách để biến cô thành người không được ai ưa, một "cô gái thảm thương".

Tờ nhật báo hàng đầu Hàn Quốc là Chosun Ilbo đã nêu bật những tin nhắn mà Chun đã trao đổi với bạn, nói rằng các nhà sản xuất đã "quay rất nhiều cảnh cô ở một mình... để nêu bật các đôi đã tìm đến được với nhau".

SBS đã hủy bỏ việc phát sóng chương trình, dự kiến diễn ra trong ngày 5/3, và lên tiếng xin lỗi gia đình Chun, nhưng không nhận trách nhiệm trực tiếp về việc khiến cô tự sát.

Được biết ngành công nghiệp truyền hình phát triển mạnh và có tính cạnh tranh cao của Hàn Quốc hiện đầy rẫy các chương trình truyền hình thực tế, từ thi hát tới phẫu thuật thẩm mỹ. Tại "Let Me In", một trong các chương trình truyền hình ăn khách nhất hiện nay, hai nữ thí sinh đã khóc nức nở khi tranh cơ hội được tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ từ đầu tới chân.

Hàn Quốc cũng là nước có tỷ lệ tự sát cao nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế, với trung bình 33,5 người/100.000 dân đã tự sát trong năm 2010. Con số này tương đương với gần 50 vụ tự sát mỗi ngày.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm