| Hotline: 0983.970.780

Sự thật về chàng 'phi công' đào mỏ

Thứ Hai 27/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

Vào tuổi 42, trái tim chị lại bỗng xao xuyến trước người con trai kém mình đến 17 tuổi này. Cái cơ thể lực lưỡng, cái tướng mạo rất đàn ông của anh đã hút hồn chị. Chị đặt ra một kế hoạch.

Thu xếp mấy thứ giấy tờ cho gọn gàng, chị quyết định gọi taxi về, xem tình hình sức khỏe của anh ra sao.

Hai năm trước, anh đến gặp chị để xin việc. Không nghe anh trình bày, không xem hồ sơ, sực nhớ ông lái xe của chị xin nghỉ việc đã hai ngày nay mà chưa tìm được người thay thế, tiện miệng, chị hỏi:

- Có biết lái xe không?

- Thưa cô, cháu có biết lái ạ. Cháu có bằng lái xe B1.

- Thế thì nhận việc ngay. Đưa cô lên Sở Kế hoạch-Đầu tư, thử tay nghề xem sao. Có biết đường đến đó không?

Thấy anh lái xe một cách cẩn thận và điệu nghệ, chị rất ưng. Thế là sau buổi đó, chị quyết định nhận anh vào làm lái xe cho cơ quan, lương tháng 5 triệu đồng. Rồi nhân một chuyến đưa chị đi công tác ở tỉnh ngoài, chị mới biết anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân đã 2 năm, năm nay anh 25 tuổi, nhà nghèo.

Nhận bằng tốt nghiệp xong, anh ở lại Thủ đô, và đã lang thang xin việc ở mấy chục cơ quan nhưng không được. Thất vọng, anh đi học lái xe để xin vào làm việc trong một hãng taxi.

Nhưng khi biết anh đã tốt nghiệp đại học, hãng từ chối không nhận, vì họ nghĩ anh có làm ở hãng cũng chỉ là tạm thời. Lại những ngày thất nghiệp, đói khát, lại lang thang đi xin việc, may mà cuối cùng anh đã được chị nhận vào làm lái xe. Và anh vô cùng biết ơn chị.

Nghe anh kể, lòng chị chợt bồi hồi. Chị cũng từng tốt nghiệp ở trường anh học. Chia tay chồng từ năm 25 tuổi, một mình chị vừa nuôi con, vừa lăn lộn trên trường đời, và kết quả là chị đã gây dựng được một doanh nghiệp khá bề thế, đang ăn nên làm ra.

Chừng ấy năm, đã có rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Nhưng trái tim chị dường như đã đóng băng.

Thế mà vào tuổi 42, trái tim chị lại bỗng xao xuyến trước người con trai kém mình đến 17 tuổi này. Cái cơ thể lực lưỡng, cái tướng mạo rất đàn ông của anh đã hút hồn chị. Chị đặt ra một kế hoạch.

Chỉ sau vài chuyến đi xa, bằng kinh nghiệm đường đời, bằng sắc đẹp mặn mà của mình, chị đã nắm gọn anh trong tay. Và anh đã làm chị thật hài lòng.

Lấy quyền chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty, chị quyết định điều chuyển ông Trưởng phòng Hành chính- Tổ chức sang làm việc khác và bổ nhiệm anh thay vào vị trí đó, rồi bảo anh dọn về nhà chị ở.

Đứa con trai duy nhất đã du học bên nước ngoài. Ngôi nhà 3 tầng đẹp lộng lẫy, nằm yên tĩnh ở một góc phố trở thành tổ ấm cho đôi uyên ương lệch tuổi.

Anh nhanh chóng trở thành báu vật nhất đời của chị, và chị không rời anh nửa bước. Sáng anh đánh xe đưa chị đến cơ quan, chiều lại đưa chị về. Những ngày chị đi công tác ở xa thì anh lái xe đưa chị đi.

Chị nâng niu, chiều chuộng anh như vàng như ngọc. Một chiếc SH mới cáu cạnh được chị mua tặng anh, thêm chiếc đồng hồ Thụy Sỹ nữa, rồi quần áo hàng hiệu, giày hàng hiệu…

Ngoài mức lương Trưởng phòng Hành chính- Tổ chức rất cao hàng tháng được công ty chuyển vào thẻ ATM của anh, mà anh chẳng bao giờ phải dùng đến, chị còn chuyển vào đó cho anh một khoản rất lớn, là tiền riêng của mình, để anh có điều kiện giúp đỡ bố mẹ ở quê, và làm lại ngôi nhà cho các cụ ở thật đàng hoàng.

- Anh cứ làm thật thoải mái vào. Nếu thiếu thì nói với em, em sẽ chuyển thêm. Cốt sao các cụ được sống những ngày cuối đời thật sung sướng.

Còn anh, anh luôn miệng nói biết ơn chị, chính chị đã thay đổi, đã tái sinh cuộc đời anh. Có trời đất chứng giám, đời này kiếp này anh thề sẽ một lòng một dạ thủy chung với chị.

Xuống xe taxi cách nhà một quãng, chị đi bộ về nhà mình, dùng chìa khóa riêng mở cửa tầng một một cách thật nhẹ nhàng. Vì muốn dành cho anh một niềm vui bất ngờ, nên vào nhà, chị bỏ giày, đi bộ thật khẽ khàng lên tầng hai, nơi có căn phòng ngủ rất xa hoa của hai vợ chồng.

Nhưng đến gần, chị bỗng khựng lại. Trong phòng, anh đang nói chuyện với ai đó bằng điện thoại. Tuy cửa phòng đóng kín, tiếng người lọt ra rất nhỏ, nhưng vẫn nghe rõ:

- Ôi em yêu, em biết không. Anh nhớ em vô cùng. Chắc là em cũng nhớ anh, phải không. Em gắng chờ đợi nhé. Trong tài khoản ATM của anh hiện đã có hơn 700 triệu đồng rồi. Những thứ mụ già tặng anh, quy ra tiền cũng trên 600 triệu nữa. Em hãy chờ anh, để anh khoét thêm của mụ một ít nữa, rồi thì anh vĩnh biệt mụ để về với em. Chúng mình sẽ mua nhà, và sẽ cưới nhau thật đàng hoàng. Nhất định là thế, em yêu của anh ạ…

Cảm thấy mắt mình tối sầm, đầu óc quay cuồng, mọi thứ đảo lộn, chị lảo đảo xuống tầng một, gieo mình xuống bộ sa lông ở phòng khách. Môi chị chợt mằn mặn. Thì ra, răng chị đã cắn vào đó khiến nó ứa máu...

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm