| Hotline: 0983.970.780

Trái tim ấm áp & cuộc tình lặng lẽ

Chủ Nhật 25/09/2016 , 09:12 (GMT+7)

Tôi có anh bạn thân từ thời đại học tên Ninh. Dù đẹp trai, công việc ổn định, có nhà, xe... đàng hoàng, nhưng đã 35 tuổi, Ninh vẫn chưa lập gia đình.

08-24-56_trng-8
Ảnh minh họa

 

Mỗi khi gặp nhau, chúng tôi hay đùa, đừng có kén quá mà ế. Ninh chỉ cười lảng. Hôm rồi, Ninh rủ tôi đi nhậu, nói có chuyện muốn nhờ “tư vấn”. Vậy nhưng , anh chàng cứ im lặng suốt buổi, dù tôi đã gợi ý. Đến khi ngà ngà, Ninh mới bắt đầu “mở miệng”. Sau đây là câu chuyện của anh.

“Tôi cũng đã trải qua vài mối tình nhưng không đi đến đâu. Cách đây 2 năm, trong một lớp học nghiệp vụ, tôi ngồi cạnh một cô gái (Cậu thông cảm! Tôi không tiện nói tên, chỉ gọi là “em”, nhé - Ninh nói). Tôi bị cuốn hút bởi đôi mắt luôn chứa đựng một nỗi buồn câm lặng nào đó của em.

Vào giờ giải lao, tôi mời em ra vườn để tránh ồn ào. Em im lặng theo sau tôi. Khi thân nhau hơn, tôi biết được nguyên nhân nỗi buồn trong mắt em: Em đã có chồng, nhưng chồng em là thương binh nặng. Dù em không nói, tôi cũng biết, ngoài giờ đến công ty, em bận rộn như thế nào? Ngoài công việc của một “điều dưỡng”, em còn dành thời gian đọc sách, trò chuyện cùng chồng, dẫu biết rằng anh ấy không nhận thức được. Nhưng em tâm sự, em vẫn hi vọng, biết đâu đấy...

Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá. Bắt gặp ánh mắt tôi đang ngắm nhìn, em có vẻ lúng túng: “Thôi nào! Nhìn thế đủ rồi! Anh kể đi! Có gì vui không? Công việc của anh ra sao?”. Tôi nhún vai: “Vẫn như mọi khi thôi!”. Em tiếp tục: “À! Chuyện của anh với Anh Thư đến đâu rồi?”.

Anh Thư là người “bám” theo tôi suốt hai năm nay. Nhưng mặc kệ những ánh mắt đong đưa, những lời mời đầy ngụ ý, mặc kệ cả cái danh “con gái giám đốc” của cô ta, tôi không mảy may rung động. Thay vì trả lời câu hỏi ấy, tôi lắc đầu, rụt rè nắm tay em, thì thầm: “Hãy cho phép anh đợi em! Bao lâu anh cũng đợi!”. Em hơi bất ngờ nên phản xạ bằng cách khẽ khàng rút tay, nhích ra xa. Giọng em buồn như một tiếng thở dài: “Anh đừng làm thế! Dù bất động như một khúc gỗ, anh ấy vẫn là chồng em và em yêu anh ấy! Vì vậy, anh đừng chờ em!”.

Dù biết trước câu trả lời, tim tôi vẫn đau nhói. Tôi nói khẽ sau vài giây im lặng: “Nhưng anh ấy không thể mang hạnh phúc cho em!”. Em đứng bật dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt bực bội: “Chồng em đã hi sinh thân mình cho tổ quốc nên em sẽ ở bên anh ấy đến cuối đời! Với em, hạnh phúc là được chăm sóc anh ấy!”. Có lẽ thấy mình giận dữ vô lý, em hạ giọng: “Em rất cám ơn tình bạn của anh! Nhưng, hãy hứa với em, đừng bao giờ nhắc lại điều này! Nếu không...!”.

Em nuốt khan, nhắc lại: “Nếu không, em sẽ không gặp anh nữa!”. Như để xóa đi nỗi thất vọng đang dâng đầy trong mắt tôi, em nhỏ nhẹ: “Thế nhé! Lần sau chúng mình lại gặp nhau! Giờ em phải về đây!”. Em bước đi, vội vã như luôn vẫn vậy. Bỏ tôi một mình trên ghế đá...

Kể xong, anh bạn hỏi: “Theo cậu, tôi có nên chờ cô ấy không?”. Dù rất thông cảm và thương bạn, tôi vẫn cương quyết lắc đầu: “Không! Cậu lấy vợ đi! Đừng chờ nữa! Vô ích!”. Anh bạn im lặng thở dài, tư lự...

(Kiến thức gia đình số 37)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm