
Anh Trịnh Văn Hà bị bỏng nặng khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Ảnh: Ngọc Linh.
Đã hơn nửa năm đã qua nhưng anh Trịnh Văn Hà, thuộc bộ phận bảo vệ rừng chuyên trách tại Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Nghi Lộc vẫn giật mình thảng thốt mỗi khi nhớ lại vụ cháy rừng tại khoảnh 1, tiểu khu 960 thuộc địa bàn xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vào trưa ngày 23/8/2024.
Vụ việc xảy ra vào thời điểm nắng nóng cực độ, hiện trạng lại là rừng thông xen keo, vốn là vật liệu dễ bắt lửa thành thử công tác chữa cháy gặp khó khăn bội phần. Trên thực địa, anh Hà đã cùng hàng trăm người khác thuộc đầy đủ các lực lượng, từ đơn vị chủ rừng (BQLRPH Nghi Lộc), dân quân tự vệ đến kiểm lâm, cơ động… phải quần thảo với “giặc lửa” hàng giờ đồng hồ mới giảm thiểu được phần nào thiệt hại.

Diện tích quản lý của BQLRPH Nghi Lộc chủ yếu là rừng thông xen keo, vốn là chất liệu dễ cháy. Ảnh: Ngọc Linh.
Qua kiểm đếm, vụ cháy lần này khiến BQLRPH Nghi Lộc mất trắng 2 ha rừng trồng, ngoài ra còn xảy ra những sự cố đáng tiếc về mặt quân số. Quá trình xông pha nơi biển lửa nhiều người bị lửa “táp” vào gây bỏng rát, ngạt thở đủ cấp độ, riêng anh Hoàng Văn Sùm bị bỏng cấp độ 2 phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Nghệ An suốt nhiều ngày trời, trong khi anh Trịnh Xuân Hà diễn tiến nghiêm trọng hơn cả, buộc phải chuyển tuyến ra Hà Nội mới mong giữ tính mạng.
Với thâm niên công tác trên 15 năm, hiển nhiên anh Hà chẳng lạ lẫm gì với công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, có điều kinh nghiệm dạn dày cũng chẳng nói trước được sự đời. Không riêng gì anh Hà mà số đông đều quả quyết, đã gắn thân với lĩnh vực lâm nghiệp là phải chấp nhận với vất vả, gian nan, trong đó ứng phó cháy rừng là nhiệm vụ nặng nề hơn cả.

Di chứng để lại rất nặng nề với tỷ lệ tổng thương lên đến 52%. Ảnh: Ngọc Linh.
Sau vụ cháy, anh Trịnh Văn Hà nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân nên quá trình điều trị kéo dài lê thê, mỗi công đoạn cấy ghép da ngăn ngừa khả năng hoại tử đã mất nguyên cả tháng trời. Vì tính chất phức tạp, anh Hà phải chuyển viện đến 4 lần, mãi đến ngày 15/10/2024, khi tính mạng được đảm bảo mới cho về để tiện bề chăm sóc.
Từ đấy đến nay, đều như vắt tranh, độ 2 - 3 ngày, anh Hà phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ nhằm hạn chế tối đa di chứng để lại với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 52%. Là người đã trực tiếp trải qua thời khắc hãi hùng dĩ nhiên anh Hà không tránh khỏi cảm giác chơi vơi, trắc trở. May mắn thay, trong đêm tối ánh sáng đã xuất hiện phía cuối đường hầm:

Anh Hà được hưởng chính sách thương binh và trợ cấp ưu đãi là tín hiệu đáng mừng cho bộ phận chữa cháy rừng. Ảnh: Ngọc Linh.
"Trong khốn khó, may thay tôi được sự quan tâm, đồng hành xuyên suốt của cơ quan, của anh em đồng nghiệp, chính quyền địa phương cùng các cấp, ngành liên quan, đó là động lực lớn lao giúp tôi đẩy nhanh quá trình tái hòa nhập”, anh Hà chia sẻ những lời gan ruột.
Niềm vui như nhân đôi khi mới đây Sở Nội vụ Nghệ An chính thức ban hành Quyết định số 264/QĐ-SNV “Về việc cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp ưu đãi”. Từ Quyết định này, Anh Hà được hưởng trợ cấp thương binh kể từ ngày 1/2/2025 với định mức 4.650.000 đồng/tháng.

Từ đó lan tỏa nghĩa vụ phòng cháy, chữa cháy rừng đối với cả cộng đồng. Ảnh: Ngọc Linh.
Đây là thông tin đáng mừng với cá nhân anh Hà cũng như toàn thể bộ phận bảo vệ rừng chuyên trách. Thực tế, lực lượng này gánh trên vai trọng trách nặng nề nhưng chịu nhiều thua thiệt so với mặt bằng chung, công việc đối diện với nhiều hiểm nguy nhưng không được hưởng chế độ độc hại, thâm niên…, do đó ngày càng kén người làm. Xa hơn thế, “chính sách nhân văn” còn góp phần đẩy mạnh nhiệm vụ giữ rừng cho cả cộng đồng.
Trao đổi với PV Báo Nông nghiệp và Môi trường, ông Nguyễn Văn Công, Phó BQLRPH Nghi Lộc khẳng định phòng cháy, chữa cháy là nghĩa vụ của toàn dân, quá trình thực thi đối mặt với nhiều rủi ro, trắc trở, ngược lại chế độ thụ hưởng chưa tương xứng, công tác chi trả mới đáp ứng được một phần nhỏ: “Nhà nước áp dụng chính sách đối với anh Trịnh Văn Hà là tín hiệu đáng mừng, kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ động lực cho bộ phận cán bộ chuyên trách cũng như số đông người dân, những người trực tiếp đồng hành chữa cháy suốt thời gian qua”.