Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh BR-VT) vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam bị cắt đứt “thằng nhỏ” trong tình trạng mất nhiều máu.
Các bác sĩ cho biết, hiện chỉ thực hiện được việc cầm máu và băng bó vết thương chứ không thể phục hồi vì người thân của nạn nhân không tìm ra “thằng nhỏ”.
Nạn nhân được xác định là anh Biện Văn L. (SN 1978, ngụ xã Châu Pha, huyện Tân Thành).
Theo lời kể của anh L., thời gian qua vợ anh là chị Đoàn Thị B. vì nghi ngờ chồng có gian díu với người đẹp khác nên nhiều lần gây gổ.
Trưa cùng ngày, chị B. ngầm pha cà phê rồi đưa chồng uống, không ngờ vừa uống xong một lúc thì anh L. bị “bất tỉnh nhân sự” cho đến khi tỉnh dậy thấy đau phần dưới bụng thì mới biết chuyện đã rồi.
Điều đáng nói, sau khi ra tay “xử” chồng xong, chị B. đã bỏ đi và chỉ gọi điện thoại báo cho nhà chồng biết đến đưa anh L. đi cấp cứu, còn “thằng nhỏ” của chồng thì chị ta giấu biệt.