Chỉ có được 1 điểm và xếp cuối cùng tại bảng H, Hàn Quốc tiếp tục có một kỳ World Cup thất vọng.
Chính vì lẽ đó mà ngay sau khi thầy trò Hong Myeong-bo đặt chân xuống sân bay Incheon vào đêm ngày 30/6, các cầu thủ của xứ sở kim chi đã liên tục bị người hâm mộ ném kẹo cứng vào người.
Hành động này của cổ động viên Hàn Quốc được cho là biểu thị sự giận dữ sau khi đội tuyển quốc gia nước này tiếp tục thất bại trong việc giành 1 vé vào vòng 1/8 - điều mà họ chỉ làm được một lần duy nhất trong lịch sử tại World Cup 2002, khi giải đấu được tổ chức tại quê nhà.
Huấn luyện viên trưởng Hong Myeong-bo ngay sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Ông thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình khi tuyên bố: “Tôi xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình yêu của nhân dân tại World Cup lần này. Đây là trách nhiệm của tôi trên cương vị huấn luyện viên".