| Hotline: 0983.970.780

[Clip]: Lốc xoáy khiến 1 người chết, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái

Thứ Tư 14/09/2016 , 13:10 (GMT+7)

Cơn lốc tràn qua địa bàn một số xã của huyện Thanh Chương và huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khiến 1 người chết, 1 người bị thương, 1 ngôi nhà bị sập, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái...

 

Cơn lốc khủng khiếp chỉ tràn qua địa bàn xã Thanh Xuân (Thanh Chương, Nghệ An) trong vòng chưa đến 5 phút, sau đó di chuyển qua xã Thanh Mai (Thanh Chương, Nghệ An) nhưng đã khiến 1 ngôi nhà bị sập, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, chợ Đàng bị lốc mái hoàn toàn.

Trước đó 1 ngày, cơn lốc cũng tràn qua địa bàn một số xã của huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khiến 1 người chết, 1 người bị thương và hơn 100 ngôi nhà bị tốc mái.

Trận lốc diễn ra lúc 20h30 ngày 13/9 tại 2 xóm Xuân Đông, Xuân Nam của xã Thanh Xuân đã khiến 31 ngôi nhà, 5 gian nhà của Trường Tiểu học Trần Hưng Học, 14 gian chợ Đàng và một phần trạm y tế xã bị tốc mái; 1 người bị thương nhẹ; 100 m tường rào và dãy nhà xe 10 gian của trường THCS Đặng Thai Mai bị sập, đổ. Đã có 16.500 cây các loại bị đổ; 4,5 ha lúa hè thu bị ngập; thiệt hại 2 ha đậu hè thu; 4,5 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại trên 70%.

Một số tuyến đường từ xã Thanh Xuân đi Thanh Mai bị chia cắt, nhiều hộ dân rơi vào cảnh màn trời, chiếu đất.

Còn tại xã Thanh Mai, cơn lốc đi qua trong chớp mắt cũng khiến 27 ngôi nhà bị lốc ngói, trong đó có 5 gia đình chính sách, 4 hộ nghèo.

Ngay sau khi sự việc xẩy ra, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đã cùng đoàn công tác khảo sát tình hình tại các địa phương bị thiệt hại. Tại hiện trường, đoàn công tác đã động viên chính quyền địa phương và nhân dân khắc phục hậu quả.

Còn tại huyện Nghi Lộc, theo báo cáo của UBND huyện, tính đến cuối giờ chiều ngày 13/9, toàn huyện có 1.000 ha lúa hè thu, 800 ha ngô đông, 400 ha lạc đông, 100 ha rau màu các loại bị ngập úng, 40 ha nuôi trồng thủy sản bị mất trắng. Ngày 12/9, trong lúc đi làm đồng, bà Nguyễn Thị Tình, SN 1969, xóm 2, xã Nghi Mỹ bị sét đánh chết.

Lốc xoáy cũng khiến 1 người bị chấn thương sọ não; làm đổ 4 cọc điện cao thế, 15 cọc điện hạ thế, gây mất điện trên diện rộng, ngay cả vùng trung tâm huyện; 102 nhà dân bị tốc mái, trong đó có 54 nhà hư hỏng nặng; đổ 200 mét tường rào của dân, hàng trăm cây lấy gỗ, cây ăn quả gãy đổ.

Sau sự việc, UBND huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo các đoàn thể chính trị vào cuộc giúp nhân dân khắc phục, sửa chữa nhà cửa; phối hợp với Công ty Thủy lợi Nam Nghệ An canh trực các hồ đập và công trình tiêu thoát nước trọng yếu; những nơi nước rút nhanh chóng triển khai chăm sóc cây trồng vụ đông.

Theo thống kê, chỉ trong 3 ngày mưa, tại Nghệ An đã có trên 200 ha lúa hè thu-mùa bị ngã rạp, tập trung tại một số huyện như Diễn Châu, Nam Đàn, Thanh Chương.

Dưới đây là chùm ảnh do PV NNVN ghi lại tại hiện trường:

12-05-44_1
Chợ Đàng, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương bị tốc mái hoàn toàn

 

12-05-44_2
Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả

 

12-05-44_3
Tường rào Trường Tiểu học Thanh Xuân bị đổ gần 60 m

 

12-05-44_4
Cột điện ngã đổ

 

12-05-44_5
Cây cối, mái tôn đổ ngổn ngang

 

12-05-44_6
Cây cối, mái tôn đổ ngổn ngang

 

12-05-44_7
Nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời, chiếu đất

 

12-05-44_8
Nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời, chiếu đất

 

12-05-44_9
Ảnh: Võ Văn Dũng

 

12-05-44_10
Nhà ông Trần Bình Trọng bị sập hoàn toàn"​

Xem thêm
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh chính sách tín dụng đối với lâm sản, thủy sản

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT chủ động chỉ đạo các giải pháp linh hoạt tháo gỡ khó khăn, bảo đảm sản xuất, thúc đẩy, tiêu thụ, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.

Siết chặt khai thác nước ngầm, bảo vệ 'túi' nước ngọt ở ĐBSCL

Nước ngầm - nguồn nước ngọt dự trữ lớn cho ĐBSCL đang đứng trước nguy cơ bị nhiễm mặn. Giải pháp lâu dài kiểm soát, ngăn chặn khai thác nước ngầm cần được tính toán.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.