| Hotline: 0983.970.780

Con đỉa dài 8cm nằm trong khí quản bệnh nhân

Thứ Tư 26/03/2025 , 14:52 (GMT+7)

Qua thăm khám, bác sĩ đã phát hiện ký sinh trùng (con đỉa nước) cư trú trong khí quản của bệnh nhân khoảng 60 ngày.

Con đỉa dài 8cm sống ký sinh nhiều ngày trong khí quản của bệnh nhân. Ảnh: Hương Ly.

Con đỉa dài 8cm sống ký sinh nhiều ngày trong khí quản của bệnh nhân. Ảnh: Hương Ly.

Chiều 26/3, Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh Lào Cai cho biết, đã gắp được dị vật là ký sinh trùng cư trú trong khí quản của một bệnh nhân.

Cụ thể, sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nam 18 tuổi (trú xã Tả Phời, thành phố Lào Cai) với dấu hiệu lâm sàng: Ho khan, mất tiếng, nói giọng khàn, thỉnh thoảng có khó thở nhẹ, đã kéo dài 2 tháng nay.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ Khoa Thăm dò chức năng xác định đây là trường hợp dị vật đường thở do ký sinh trùng chui vào khí quản (con nấc hay còn gọi con đỉa nước).

Con đỉa này đã cư trú tại khí quản của bệnh nhân 60 ngày, dài 8cm và định gắn kết với hệ hô hấp của bệnh nhân. Các bác sĩ đã chỉ định gắp dị vật đường thở ngay lập tức nhờ máy nội soi.

Tuy nhiên, con đỉa liên tục di chuyển lên xuống giữa 2 dây thanh khí quản khiến việc gắp gặp nhiều khó khăn. Còn bệnh nhân liên tục ho dữ dội... 

Trước đó, có rất nhiều ca phát hiện ký sinh trùng trong mũi, tai và khí quản do thói quen sinh hoạt, ăn uống của người dân địa phương. Bác sĩ Phạm Đình Thư, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Thăm dò chức năng khuyến cáo, người dân địa phương không nên uống nước trong các khe suối trên rừng, rất dễ bị đỉa, vắt và các loại ký sinh khác xâm nhập vào cơ thể.

Clip gắp đỉa trong khí quản bệnh nhân bằng máy nội soi. Clip: Hương Ly.

Xem thêm
Hơn 10.000 người tham gia ngày chạy vì TP. Hải Phòng xanh, văn minh

Ngày 22/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày chạy vì một thành phố xanh, văn minh và thân thiện năm 2025.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.