| Hotline: 0983.970.780

Đấng cứu thế của Arsenal

Thứ Hai 31/10/2011 , 09:51 (GMT+7)

Thắng Chelsea 5-3, thế lực Arsenal đánh dấu sự trở lại của mình, còn với Van Persie, anh đã chứng minh mình xứng đáng là thủ lĩnh mới của The Gunners.

Bị đánh giá yếu hơn rất nhiều trong chuyến hành quân đến sân Stamford Bridge (vòng 10 giải Ngoại hạng Anh), nhưng Arsenal lại bất ngờ quật ngã Chelsea 5-3. Một thắng lợi ấn tượng đánh dấu sự trở lại của thế lực Arsenal, còn với Van Persie, anh đã chứng minh mình xứng đáng là thủ lĩnh mới của The Gunners.

HLV Arsene Wenger đã rất lo lắng về sự ra đi của Cesc Fabregas bởi Arsenal không còn một linh hồn đích thực, một con người có tư chất thủ lĩnh làm điểm tựa cho toàn đội. Samir Nasri cũng rất được kỳ vọng, nhưng cuối cùng anh lại sang Man City. Rosicky đã qua thời đỉnh cao, còn Vermalaen thất thường, cuối cùng “Giáo sư” lại chọn Van Persie, ngôi sao sáng giá nhất mà CLB thành London sở hữu trong vai trò đội trưởng.

Tiền đạo người Hà Lan đã không khiến ông thầy phải thất vọng, anh nổ súng liên tiếp đưa Arsenal thoát khỏi cảnh ngụp lặn ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Trong thời điểm Robin vắng mặt do chấn thương, Arsenal thua liên tiếp, trong đó có thất bại kinh hoàng 2-8 trước MU. Nhưng khi người “Hà Lan bay” đích thực trở lại, Arsenal đã tìm lại cảm hứng chiến thắng và trận chiến với Chelsea tại Stamford Bridge thực sự chứng minh Van Persie xứng đáng là đầu tàu của The Gunners.

Arsenal đã bị thua thiệt đủ đường tại Stamford Bridge, họ liên tiếp bị dẫn bàn và để đối thủ dồn ép hoàn toàn. Nhưng còn Van Persie, Arsenal còn hy vọng chiến thắng. Cú hattrick của “Bergkamp đệ nhị” chính là điểm nhấm lớn nhất trong thắng lợi oai hùng của Arsenal. Bàn gỡ hòa 1-1 giúp Arsenal giải tỏa sức ép, chơi tự tin hơn, trong khi cú lừa bóng qua Cech nâng tỷ số lên 4-3 khiến sự hưng phấn của Chelsea tắt lịm. Và cú nã đại bác ở cuối trận của Van Persie đã dập tắt mọi hy vọng mong manh của Chelsea, mang về 3 điểm thực sự quý giá cho thầy trò HLV Wenger.

Lực lượng của Arsenal quá mỏng nhưng họ vẫn còn một Van Perise đẳng cấp để tạo nên sự khác biệt. HLV Wenger tự hào khẳng định ông đã tìm được một thủ lĩnh tinh thần, một người đội trưởng mẫu mực để thúc đẩy toàn đội vượt lên khủng hoảng. Nếu Fabregas bị coi là vô ơn, Samir Nasri bị tiếng xấu hám tiền thì Van Persie chính là biểu tượng của lòng trung thành, cùng một lối sống không tì vết. Van Persie luôn thể hiện tình yêu đích thực với sân Emirates và đến thời điểm này, anh là thứ giá trị đẹp đẽ nhất mà The Gunners có trong tay.

Sau thời Bergkamp, Henry, Vieira và Fabregas, Arsenal ngày nay là của Van Persie, anh không còn thi đấu dưới cái bóng của bất kỳ ngôi sao nào. Tại Stamford Bridge, Terry bị nguyền rủa bởi pha trượt chân vô duyên, Torres chơi mờ nhạt, Cech ngờ nghệch trước khung gỗ, thì Van Persie nổi lên như là ngôi sao sáng chói nhất. Đó là thành quả của những nỗ lực không ngừng nơi bản thân cầu thủ này, khi anh dũng cảm ở lại con tàu đắm Arsenal, sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm của một thủ lĩnh đầu đàn đích thực.

Chelsea chỉ có thể tự trách mình, họ thua vì những sai lầm ở hàng thủ và bởi… Arsenal có Van Perise quá xuất sắc. Họ đã bị Man City bỏ cách đến 9 điểm và cơ hội bám đuổi đang mờ dần. Với Arsenal, họ đã vươn lên thứ 7 và tràn đầy cơ hội trở lại top 4. Quan trọng hơn, Wenger có cơ sở về sự hồi sinh của The Gunners, sau 90 phút đầy quả cảm tại Stamford Bridge.

Xem thêm
'Cỗ xe tam mã' của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp tại Mường Phăng

Trong hồi tưởng của Đại tá Lê Trọng Nghĩa (1921 - 2015), tại Sở chỉ huy Mường Phăng, luôn có bộ 3 cán bộ bên cạnh Đại tướng - Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp.

Nhà sản xuất Lý Hải có một điều ước gây bất ngờ

Nhà sản xuất Lý Hải tạo nên cơn sốt mới cho thị trường điện ảnh, khi bộ phim ‘Lật mặt 7: Một điều ước’ đạt doanh thu 200 tỷ đồng sau dịp nghỉ lễ.

Real Madrid thoát thua trên sân Bayern Munich

Với cú đúp của Vinicius, Real Madrid đã có được trận hòa 2-2 ngay trên sân của Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.