| Hotline: 0983.970.780

Dịch hoành hành, Thú y giấu nhẹm

Thứ Hai 21/02/2011 , 09:57 (GMT+7)

Dịch bệnh đã xuất hiện từ trước Tết Nguyên đán, nhưng Trạm Thú y huyện Nam Đàn đã không báo lên Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An để có biện pháp xử lý. Còn người người dân vì tiếc của, tiếc công nên đã bán đổ bán tháo trâu, bò chết bệnh cho "đồ tể" để vớt vát lại vốn liếng khiến dịch càng khó kiểm soát.

Dịch lở mồm long móng (LMLM) và tụ huyết trùng (THT) đã bùng phát dữ dội tại huyện Nam Đàn (Nghệ An). Vậy nhưng điều đáng nói, dịch bệnh đã xuất hiện từ trước Tết Nguyên đán, nhưng Trạm Thú y huyện Nam Đàn đã không báo lên Chi cục Thú y tỉnh để có biện pháp xử lý. Còn người người dân vì tiếc của, tiếc công nên đã bán đổ bán tháo trâu, bò chết bệnh cho "đồ tể" để vớt vát lại vốn liếng khiến dịch càng khó kiểm soát.

Con trâu nhà ông Hồ Viết Hòa trong chuồng bệnh.

Nhận được thông tin dịch lở mồm long móng (LMLM) và tụ huyết trùng (THT) xẩy ra tại một số xã ở huyện Nam Đàn, sáng 18/2/2011, chúng tôi đến xã Nam Anh, địa phương đang bị dịch hoành hành để tìm hiểu. Vừa dừng xe hỏi thăm một quán nước ven đường tại xóm 3, mấy người dân đang ngồi trong quán nói ngay: "Xóm 3 đang là tâm điểm của dịch LMLM và THT đấy. Cả trước và sau Tết Nguyên đán Tân Mão, hàng chục gia đình bị chết trâu, bò, lợn vì 2 loại dịch nguy hiểm đó…".

Từ quán nước, chúng tôi đi vào thẳng nhà ông Hồ Viết Hòa, nằm ngay cạnh đường liên xã. Lối cổng vào nhà được gia đình này rắc vôi bột trắng xóa. Chủ nhà đi vắng, chỉ có một cháu nhỏ vừa đi học về. Cháu dẫn chúng tôi ra sau nhà xem con trâu đang nằm trong chuồng, miệng vẫn còn sùi bọt mép. Giữa khoảng sân, vỏ chanh và dung dịch xanh-mê-ty-len vương vãi khắp nơi. Cả bốn kẽ chân trâu đều được bôi thuốc tím ngắt. Cháu bé cho hay bố cháu đã gọi người đến tiêm thuốc 3 ngày liền, mỗi ngày 2 mũi nên giờ trâu đã đỡ bệnh nhưng vẫn chưa thể đi cày được…

Sang nhà chị Hồ Thị Lý, chị này dẫn chúng tôi ra xem con trâu tơ mới hơn 1 tuổi đang bị bệnh nằm trong chuồng rồi cho biết: "Cách đây khoảng 1 tuần, trâu nhà tui có triệu chứng bọt nước dãi trắng trào ra đầy miệng, kiểm tra trong lưỡi và môi thì thấy lở loét, còn móng chân bị chảy nước và lung lay nên không thể đi lại được. Anh Yên (chồng chị Lý) đã báo với xóm trưởng rồi lập tức gọi thú y của xã Nam Xuân đến tiên thuốc LMLM và dùng nước chanh, khế và loại thuốc gì màu xanh như mực Cửu Long bôi vào các kẽ móng chân nên giờ đã đỡ nhiều rồi. Nói thật với anh, trong xóm này từ sau Tết đến giờ đã bị chết tới 5 -6 con trâu, bò nên thấy trâu nhà mình bị lây bệnh làm vợ chồng tui lo phát ốm…". Trả lời chúng tôi câu hỏi trâu, bò bị chết do bệnh gì? Chị Hồ Thị Lý nói thêm: "Theo mấy ông làm dịch vụ tiêm thuốc thú y nói thì trâu bò trong xóm chết do bị bệnh THT là chính, còn LMLM thì chữa được.

Người dân tự giác rắc vôi bột trước ngõ vào nhà mình để phòng dịch.
Dạo quanh xóm 3, nhiều người vẫn còn tiếc con trâu đực giống của nhà ông Nguyễn Kim Tứ, trị giá khoảng 20 triệu đồng bị lăn ra chết hôm mồng 1 Tết Nguyên đán. Được biết, cả 20 hộ nằm trục đường vào Nhà văn hóa xóm 3, hiện chỉ còn con bò nhà chị Liên và con trâu bác Khánh là chưa mắc bệnh nên ai cũng đến mượn để đi cày…

Chúng tôi tìm đến nhà Xóm trưởng xóm 3, nhưng chị này đang vắng nhà. Quay sang nhà ông Hồ Viết Thập, Xóm phó, ông Thập lại đang đi phun thuốc cho lúa. Trong khi chờ ông về, chị Nhàn (vợ ông Thập) cho biết: "Nhà tui cả bò mẹ và bê đều bị bệnh LMLM cả. Chiều mồng 3 Tết khi tui dắt nó ra ngoài để cho ăn thì thấy cả bò mẹ lẫn bò con đều không đứng dậy được. Đoán chắc là bò bị lây bệnh nên anh Thập liền báo với chị Xóm trưởng và cán bộ Thú y xã. Họ đến xem qua rồi bảo: Bò nằm lâu trong chuồng nên bị tê chân… rồi họ ra về. Sợ chết cả đôi bò như mấy nhà trong xóm nên tui bàn với chồng gọi anh Hiếu (làm dịch vụ thú y) đến tiêm thuốc 3 ngày liền hết 320.000 đồng nên giờ mới đỡ…"

Ông Hồ Viết Lập, Xóm phó xóm 3 khẳng định: Triệu chứng bệnh LMLM và THT trên đàn trâu bò của xóm 3 xuất hiện từ quãng tuần đầu tháng 1/2011 cho đến ngày 18/1/2001 thì trâu, bò bắt đầu chết. Kèm theo đó là lợn con của mấy gia đình ở gần lò mổ của xã chết hàng loạt. Điều lạ là lợn chỉ bỏ ăn 1 đến 2 ngày là lên cơn co giật rồi lăn ra chết. Khi dịch bệnh mới xẩy ra, ban chỉ huy xóm đã báo với cán bộ thú y và UBND xã để có hướng xử lý. Thế nhưng cán bộ thú y xã vẫn không xác định được bệnh gì. Sau Tết, dịch làm cho xóm này chết thêm 7 con trâu, bò nữa. "Nói thật với anh, chiều mồng 3 Têt Tân Mão (5/2/2011) thấy trâu, bò, lợn của bà con chết nhiều quá mà không thấy cấp trên có động tĩnh gì nên tôi đã phải chạy lên báo với Chủ nhiệm HTX và Chủ tịch UBND xã Nam Anh đề nghị chính quyền báo với Trạm thú y và UBND huyện để xuống kiểm tra nên chiều hôm đó (5/2) mới thấy 2 cán bộ thú y huyện đi xe máy mang theo 1 máy phun động cơ về xóm phun thuốc sát trùng. Hôm đó, tôi đề nghị Trạm Thú y huyện tổ chức tiêm phòng cho toàn bộ trâu, bò, lợn của xóm thì anh Diên, cán bộ Trạm thú y huyện Nam Đàn trả lời, tiêm phòng LMLM thì được miễn phí, còn tiêm phòng THT thì bà con phải trả tiền vacxin và công tiêm. Anh Diên cũng bảo, trong tình trạng dịch LMLM và THT đang tràn lan trong cả xóm nên tiêm phòng sẽ không có tác dụng.

Trước cách trả lời của cán bộ thú y, bà con trong xóm đành phải gọi những người làm dịch vụ thú y đến nhà tiêm thuốc và tự mua vôi bột về rắc trước và xung quanh chuồng trại của gia đình mình để cứu lấy đàn gia súc!

Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia súc không những không cứu được mà con lây lan dịch bệnh với tốc độ chóng mặt. Sau xã Nam Anh, hàng loạt xã khác đã bị bùng phát. Điều đáng nói, dịch bệnh tràn lan như vậy nhưng cơ quan thú y huyện Nam Đàn đã không báo cáo với cấp trên để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Trong khi đó, vì tiếc công, tiếc của, nhiều hộ dân đã giết mổ có trâu bò bệnh để ăn và bán ra thị trường khiến cho dịch bệnh càng mất khả năng kiểm soát.

Xem thêm
Thái Nguyên có thêm 2 Phó Giám đốc Sở

Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên vừa có tân Phó Giám đốc.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khát vọng Huổi Khon

13 năm trước, bản vùng cao này là một điểm nóng về trật tự xã hội, nhưng giờ thay da đổi thịt như một lời hứa nguyện theo Đảng, theo chính quyền của bà con.