| Hotline: 0983.970.780

Diễn viên múa Linh Nga vẫn là một bà mẹ đơn thân xinh đẹp!

Chủ Nhật 31/12/2017 , 13:15 (GMT+7)

Cách đây 7 năm, cũng vào dịp cuối tháng 12, công chúng bất ngờ khi nghe tin diễn viên múa Linh Nga lên xe hoa ở tuổi 24. Nhiều người tiếc cho cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp và nhiều người mừng cho cô được gả vào hào môn. Làm dâu một gia đình cán bộ cấp cao...

Cuối năm 2017, có một phiên tòa liên quan đến giới show biz rất được công chúng quan tâm, là vụ kiện giành quyền nuôi con giữa diễn viên múa Linh Nga và chồng cũ Nguyễn Khánh Trọng. Do nguyên đơn là ông Nguyễn Khánh Trọng ba lần vắng mặt theo lệnh triệu tập, nên Tòa án cấp cao tại TPHCM cho phép diễn viên múa Linh Nga tiếp tục được nuôi con gái 6 tuổi. Nếu không có những chương trình khiêu vũ trên truyền hình, có lẽ không có diễn viên múa nào so bì được tên tuổi với Linh Nga. Tuy nhiên, số phận cũng có những trớ trêu kiểu “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”.

17-20-03_trng_35

Cách đây 7 năm, cũng vào dịp cuối tháng 12, công chúng bất ngờ khi nghe tin diễn viên múa Linh Nga lên xe hoa ở tuổi 24. Nhiều người tiếc cho cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp và nhiều người mừng cho cô được gả vào hào môn. Làm dâu một gia đình cán bộ cấp cao, là một cơ duyên nhưng cũng là một thử thách đối với một nghệ sĩ như Linh Nga. Ở các quốc gia khác, giới show biz kết hôn với giới chính khách là chuyện bình thường, nhưng ở nước ta thì vẫn còn là điều đáng ngạc nhiên một cách thú vị.

Linh Nga nói về mối duyên trăm năm của mình: “Tôi gặp và yêu anh không định kiến, cũng không quá lung linh, đẹp đẽ... Anh là người hài hước, biết đặt gia đình lên hàng đầu trong mọi sự lựa chọn khiến tôi luôn thấy mình được an toàn. Tôi vẫn hay gọi chồng là... đồng chí, là bạn đấy. Giữa vợ chồng tôi, ngoài tình yêu ra còn là một tình bạn rất đẹp". Tuy nhiên, lúc ấy những người có chút từng trải và cảm thông đều không giấu khỏi ái ngại cho Linh Nga phải loay hoay như thế nào trong nề nếp sinh hoạt khác biệt ở nhà chồng, nếu không chấp nhận từ giã show biz để làm một quý bà bí ẩn.

Linh Nga là một trường hợp nghệ sĩ vào nghề may mắn bậc nhất. Có bố mẹ là cặp nghệ sĩ múa lừng lẫy Vương Linh – Đặng Hùng, từ nhỏ Linh Nga đã được rèn luyện thành một ngôi sao của vũ điệu. Có năng khiếu bẩm sinh, có người dắt tay ra đường lớn, cộng với nỗ lực cá nhân, Linh Nga nhanh chóng được xếp vào những nghệ sĩ triển vọng bậc nhất.

Sau 10 năm học múa ở Trung Quốc, Linh Nga báo cáo thành tích của mình bằng live show “Vũ” cực kỳ hoành tráng tại TPHCM và Hà Nội vào năm 2008. Một chương trình sang trọng như vậy, thì câu hỏi đầu tiên là... tiền đâu? Giới mộ điệu đồn đoán loạn xị và phải thừa nhận sự uyển chuyển và tháo vát của Vương Linh – Đặng Hùng, nhưng bóng dáng đại gia sau lưng Linh Nga vẫn chờn vờn như một thắc mắc không nhỏ! Năm 2011, tức một năm sau khi lấy chồng, Linh Nga tổ chức live show “Sen” còn hoành tráng hơn live show “Vũ”, nhưng không còn khiến ai ngạc nhiên về khoản... vận động tài trợ. Linh Nga khẳng định: “Chẳng có điều gì làm tôi có thể bỏ múa được. Vì múa là niềm kiêu hãnh của tôi đối với chồng và gia đình". Và sự thực đến hôm nay, vẫn chưa có diễn viên múa nào tổ chức được live show tốn kém như Linh Nga!

17-20-03_trng_36

Sau khi sinh con gái đầu lòng Luna, diễn viên múa Linh Nga vẫn xuất hiện thường xuyên ở các sự kiện giải trí. Thế nhưng, đứa trẻ ngỡ đánh dấu hạnh phúc viên mãn của Linh Nga lại làm cho công chúng ngờ ngợ khi chẳng thấy bóng dáng người chồng – người cha trong những bức ảnh nhiều màu sắc. Chỉ thấy Linh Nga và con gái Luna gần gũi và âu yếm nhau. Từ giữa năm 2014, Linh Nga rời Hà Nội dọn vào ở hẳn nhà bố mẹ ruột tại TPHCM. Những lời xì xầm về hôn nhân tan vỡ của Linh Nga bắt đầu râm ran.

Linh Nga chọn cách im lặng với ước mong giông bão sẽ nhanh chóng trôi qua. Thế nhưng, dường như mối quan hệ ấy đã an bài, Linh Nga đành phải can đảm hé lộ: “Có những khoảng thời gian tôi buồn và suy sụp chứ. Dù mạnh mẽ thế nào tôi vẫn là phụ nữ, vẫn yếu mềm. Tôi khóc nhiều, cũng chẳng muốn làm gì hay gặp ai. Tôi lao đầu vào công việc như một cách giải tỏa nỗi buồn. Rồi tôi nhận ra, khi còn lại một mình, tôi thật cô đơn. Một hôm tôi ngồi với Luna, nhìn con cười thật hồn nhiên. Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt nghĩ tại sao mình phải ủ dột? Tôi cần phải đẹp, phải yêu đời, phải tràn đầy năng lượng để sống trọn từng ngày với Luna”.

Yêu nhau là một chuyện, mà sống chung với nhau lại là chuyện khác. Cuộc gắn kết vợ chồng không đơn giản như một vở múa, ngôn ngữ ngày thường khác ngôn ngữ vũ điệu, tiếng ồn thị phi càng khác âm nhạc phụ trợ. Thời thơ ấu và thời thiếu niên của Linh Nga quá êm ấm, bất cứ xung đột nào đối với cô cũng không dễ hóa giải. Linh Nga kín đáo chừng nào cũng không thể che đậy những rạn nứt âm thầm càng lúc càng gay gắt. Nhan sắc và danh vọng không thể là vật bảo chứng cho sự vắng mặt của mâu thuẫn vợ chồng. Linh Nga đã chịu đựng và Linh Nga đã buông tay.

Cuộc đổ vỡ hôn nhân nào cũng có khúc mắc ở việc nuôi con. Bản án ly hôn cho nghệ sĩ Linh Nga được quyền nuôi con, và chồng cũ có trách nhiệm cấp dưỡng mỗi tháng 7 triệu đồng. Ông Nguyễn Khánh Trọng cho rằng vợ cũ không dành thời gian ở bên con, giáo dục con lệch lạc, xa cách với cha và gia đình bên nội, đồng thời có những mối quan hệ xã hội không đảm bảo tư cách đạo đức để nuôi dưỡng, giáo dục con, nên đã khởi kiện dành quyền nuôi con. Quá trình giải quyết tranh chấp, diễn viên múa Linh Nga đã cung cấp những chứng cứ chứng minh bà có đủ điều kiện tốt nhất về vật chất và tinh thần để nuôi dạy con trưởng thành.

Cụ thể, bé Luna được học ở một trường quốc tế tại TP.HCM với mức học phí đắt đỏ và được mẹ thường xuyên đưa đón đi học với tâm trạng vui vẻ… Tại phiên xét xử sơ thẩm tháng 10-2016, TAND TP.HCM bác đơn khởi kiện của ông Nguyễn Khánh Trọng vì những cáo buộc với vợ cũ không đủ cơ sở. Tòa án nhận định Linh Nga là nghệ sĩ múa, thường xuyên phải đi lưu diễn xa nhà nhưng có lúc bà đưa con đi cùng, đưa con về bên nội hoặc nhờ ông bà ngoại chăm sóc với sự trợ giúp của người trông trẻ. Trong khi đó, ông Nguyễn Khánh Trọng làm việc và sinh sống tại Hà Nội, không cung cấp được rõ ràng các điều kiện về ăn ở, học tập, chăm sóc nếu được giao quyền nuôi con.

Sau phiên tòa sơ thẩm, chồng cũ của diễn viên múa Linh Nga lại kháng cáo nhưng không đến tòa phúc thẩm để giải quyết vụ án. Kết quả, diễn viên múa Linh Nga vẫn được quyền nuôi con gái Luna.

17-20-03_trng_37

Đón năm 2018, diễn viên múa Linh Nga bước qua tuổi 32! Diễn viên múa Linh Nga vẫn có nhan sắc mặn mà, và vẫn có nhiều quý ông mến mộ vây quanh. Với sự nghiệp của bản thân và với hậu thuẫn của bố mẹ Vương Linh – Đặng Hùng, diễn viên múa Linh Nga dễ dàng nuôi con một mình. Sự tổn thương đôi khi cũng là phép thử của sự trưởng thành. Khi đã đường ai nấy đi, thì trách giận hay mỉa mai nhau cũng chẳng có ích lợi gì.

Diễn viên múa Linh Nga hiểu điều ấy để khép lại quá khứ nhiều nhung lụa mà cũng lắm chông chênh: “Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều mong muốn nhưng không phải điều gì cũng được toại nguyện. Công việc hay vấn đề tình cảm đều không thể tránh khỏi có những điều tuột khỏi tầm tay. Nhưng tôi luôn hướng tới những suy nghĩ tích cực, kiểu như nếu ta biết đặt vào không gian buồn chán một bình hoa đẹp thì sẽ khác đi ngay. Không gì là trọn vẹn. Như tôi đã nói, tôi là người biết sống chấp nhận. Nhờ vậy mà mọi thứ nhẹ nhàng, dễ thở hơn rất nhiều. Tôi đã bước qua khủng hoảng hay khó khăn về tình cảm nhẹ nhàng”.

Trên cõi đời ngỡ chừng mông lung này, định mệnh không cho ai tất cả và cũng không lấy của ai tất cả. Diễn viên múa Linh Nga đã có một thời thanh xuân rực rỡ, thì cũng có những mất mát khó lường. Bây giờ diễn viên múa Linh Nga vẫn là một bà mẹ đơn thân xinh đẹp, sau bất trắc hôn nhân giống như khoảng lặng trong một vũ điệu nhộn nhịp xiêm áo!

Sài Gòn, cuối năm 2017

(Kiến thức gia đình số 52)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm