Giáo hoàng Francis phát biểu tại hội trường Paul VI, Vatican, hôm 12/2. Ảnh: Getty.
Giáo hoàng Francis đã được đưa đến bệnh viện Gemelli ở Rome vào ngày 14/2 sau khi cảm thấy khó thở trong vài ngày, và được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi ở cả hai phổi.
Trong một tuyên bố vào tối 22/2, Vatican cho biết Giáo hoàng Francis, 88 tuổi, đã mắc phải "bệnh đường hô hấp giống như hen suyễn kéo dài", cần phải được cung cấp "oxy lưu lượng lớn".
"Tình trạng của Giáo hoàng vẫn đang nguy kịch. Giáo hoàng vẫn tỉnh táo và đã dành cả ngày trên ghế, mặc dù tình trạng xấu đi hơn ngày hôm qua", tuyên bố cho biết.
Bên cạnh việc phải thở oxy, Vatican cho biết Giáo hoàng cũng cần truyền máu vì các xét nghiệm cho thấy ngài có số lượng tiểu cầu thấp, có liên quan đến tình trạng thiếu máu.
Tiến sĩ Andrea Vicini, giáo sư tại Đại học Boston, nhấn mạnh rằng ông chỉ biết về trường hợp của Giáo hoàng thông qua các tuyên bố với công chúng của Vatican. "Có vẻ như tình hình đã được kiểm soát, nhưng cơ thể của ông ấy đang cho thấy các dấu hiệu khó qua khỏi", ông nói.
Cũng trong cùng ngày, Vatican đã thông báo rằng Giáo hoàng sẽ không xuất hiện trước công chúng để cầu nguyện trong ngày 23/2, tuần thứ hai liên tiếp ông không tham gia sự kiện này.
Viêm phổi kép là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng có thể gây viêm và sẹo ở cả hai phổi, gây khó thở. Vatican đã mô tả bệnh tình của Giáo hoàng là "phức tạp" với nhiều hơn một loại vi khuẩn.
Trong một cuộc họp báo hôm 21/2, 2 trong số các bác sĩ của Giáo hoàng cho biết ông rất dễ bị tổn thương do tuổi cao và sức yếu.
Tiến sĩ Sergio Alfieri, một thành viên cấp cao của đội ngũ bác sĩ bệnh viện Gemelli, cho biết có nguy cơ nhiễm trùng phổi có thể lây lan vào máu và phát triển thành nhiễm trùng đường huyết, điều này "có thể rất khó qua khỏi".
Giáo hoàng Francis, người đã trở thành người đứng đầu Vatican từ năm 2013, đã thường xuyên mắc bệnh trong 2 năm qua. Ông đặc biệt dễ bị nhiễm trùng phổi vì từng bị viêm màng phổi khi còn trẻ và đã cắt bỏ một phần phổi.