| Hotline: 0983.970.780

Làm mới

Thứ Hai 18/04/2011 , 10:29 (GMT+7)

Hẳn mọi người còn nhớ chuyện lão Cò "cải lão hoàn đồng" bằng cách nhuộm tóc, căng da mặt khiến ông lão tuổi "thất thập cổ lai hy" mà nom như tráng niên.

Mới đầu mọi người nhìn thấy lố, nhưng mãi rồi thành quen, mọi người bảo: Lão Cò làm "giám đốc quân xanh" cũng phải "mông má" cho hợp với công việc của mình. Chứ ai rồ dại mà làm vậy, sắp xuống lỗ rồi ma nào ngó nữa mà tân trang? Đôi ba tháng lão lại phải vào hiệu làm tóc để các em gội nhuộm, nếu không tóc lại trắng xóa từ chân đến ngọn, nom nhôm nhoam khó coi quá.

Tuần rồi, Cty của thằng cháu trúng gói thầu ngót ba chục tỷ. Để được trúng thầu, lão đã phải nhiều lần đi đêm không chỉ với chủ đầu tư mà còn cả với các nhà thầu xin họ đừng phá bĩnh. Sau khi trúng thầu, thằng cháu dẫn mọi người tới nhà hàng đặc sản chiêu đãi chủ đầu tư và các bạn thầu một bữa lên bờ xuống ruộng. Lão được mọi người ca tụng hết nhời, thằng cháu thừa nhận gói thầu này nếu không có sự giúp sức của lão thì chắc chắn khó thành. Mỗi lời khen là một lần cụng ly, lão uống đến say mềm, người oặt xuống. Lần này thằng cháu lại bắt lão ra hiệu tân trang lại mái tóc, làn da cho thêm phần…trai tráng.

Nó tuyên bố trước các em chân dài một câu xanh rờn: Các em cứ chọn kiểu tóc nào mốt nhất, màu nào thịnh nhất hiện nay thì làm cho bác tôi… Lão không thể cưỡng lại được, bởi lúc đó lão đã say quá rồi chỉ nghe loáng thoáng như vậy thôi. Khi về tới nhà, vợ lão chắp hai tay mà vái: Tôi lạy ông, ông rồ dại đến đâu mà nhuộm tóc xanh tóc đỏ như lũ choai choai trong làng như vậy… Lão giật mình ngơ ngác, vội vào nhà soi vào gương mới tá hỏa vì mái tóc đỏ lòm, như tóc búp bê đội trên đầu một lão già bảy mươi. Lão đập tay xuống chiếu, rút điện thoại quát thằng cháu ầm ầm. Thằng cháu lão lúc đó vẫn chưa hết say bảo: Làm mới như thành nhà Mạc bác à…

Bác Thảo Dân khi đó đang đi qua ngõ nhà lão, nghe to tiếng tưởng có chuyện gì thì rẽ vào. Chợt trông thấy đầu tóc lão Cò như vậy bác giật mình sửng sốt, nhưng nghe chuyện hai bác cháu nói nhau qua điện thoại thì bác hiểu ra. Bác bảo vợ lão Cò: Lỗi này không phải do lão Cò đâu, đừng la mắng lão làm gì, mai ra hiệu nhuộm lại có gì mà phải om xòm như vậy, mất thể diện lão. Khối người trong thiên hạ chả chức tước gì mà còn tóc xanh tóc đỏ, chứ lão Cò đường đường là "giám đốc quân xanh" thì nhuộm tóc, trồng răng, căng da mặt để trẻ hóa là chuyện thường…

Nói rồi bác kêu đứa cháu mang điếu cày tới, rít mấy hơi thuốc vang nhà, nhả khói bay mù mịt bác mới thong thả: Hôm rồi tôi đi lễ đền Hùng, người ta còn làm mới cả những cái vô cùng linh thiêng, đó là cột đá thề trên đền Thượng. Cột đá thề có từ trên 2.000 năm nay, do Thục Phán dựng lên với lời thề: “Nguyện có trời cao lồng lộng soi xét, nước Nam được trường tồn, lưu ở miếu Tổ Hùng Vương. Nếu vua sau nối trị mà trái ước, nhạt thề sẽ bị trời dập đất vùi...”. Cột đá thề cùng với lời thề linh thiêng ấy bây giờ người ta thay vào đó là hòn đá Mã não, không biết lấy từ đâu. Cái sự làm mới ấy mới là điều đáng phải bàn bà ạ...

Xem thêm
Nhà sản xuất Lý Hải có một điều ước gây bất ngờ

Nhà sản xuất Lý Hải tạo nên cơn sốt mới cho thị trường điện ảnh, khi bộ phim ‘Lật mặt 7: Một điều ước’ đạt doanh thu 200 tỷ đồng sau dịp nghỉ lễ.

Real Madrid thoát thua trên sân Bayern Munich

Với cú đúp của Vinicius, Real Madrid đã có được trận hòa 2-2 ngay trên sân của Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League.

HLV Kim Sang-sik chính thức làm HLV trưởng ĐT Việt Nam

Ngày 3/5/2024, VFF và ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng ĐT Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.