| Hotline: 0983.970.780

Lễ 30/4, Sài Gòn vắng như chiều 30 Tết

Thứ Năm 30/04/2020 , 13:09 (GMT+7)

Sáng 30/4/2020, nhiều tuyến đường ở trung tâm Sài Gòn vắng tanh, đường thông thoáng, các khu vui chơi giải trí, công viên, trung tâm điện máy cũng vắng người.

Đến 9 giờ sáng, nhiều tuyến đường trung tâm như lê Duẩn, Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch vẫn rất vắng vẻ. Không chỉ thế, trên các trục đường chính, khẩu hiệu, băng rôn, cờ hoa cũng ít hẳn.

Hội trường Thống Nhất sáng 30/4/2020, lác đác vài khách tham quan, chụp hình. Ảnh: Hồng Thủy.

Hội trường Thống Nhất sáng 30/4/2020, lác đác vài khách tham quan, chụp hình. Ảnh: Hồng Thủy.

Tại các địa điểm tham quan nổi tiếng của TP như Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, chợ Bến Thành… sáng 30/4, không khí trầm mặc, rất ít người tham quan hay dạo chơi. Các trung tâm thương mại lớn như điện máy Nguyễn Kim, Diamond Plaza ngay trung tâm quận 1 cũng vắng khách.

Khu vực quanh nhà thờ Đức Bà cũng rất ít người. Ảnh: Hồng Thuỷ.
Khu vực quanh nhà thờ Đức Bà cũng rất ít người. Ảnh: Hồng Thuỷ.

Khu vực quanh nhà thờ Đức Bà cũng rất ít người. Ảnh: Hồng Thuỷ.

Hàng năm, dịp lễ 30/4, Hội trường Thống Nhất là một trong những địa điểm được nhiều người tìm đến nhất, bởi liên quan đến ngày thống nhất đất nước. Không chỉ có người Việt, mà còn có nhiều đoàn du khách nước ngoài.

Theo thống kê của ban quản lý Hội trường Thống Nhất, mỗi năm, dịp 30/4, khách Việt từ 5-7 ngàn lượt tham quan. Còn khách nước ngoài cũng hàng chục đoàn. Nhưng năm nay, lượng khách rất vắng.

Tại Bưu điện Thành phố, cũng rất ít khách đến tham quan, mua sắm. Chủ yếu chủ yếu khách đến giao dịch, khu vực bán đồ lưu niệm đóng cửa. Ảnh: Hồng Thuỷ.

Tại Bưu điện Thành phố, cũng rất ít khách đến tham quan, mua sắm. Chủ yếu chủ yếu khách đến giao dịch, khu vực bán đồ lưu niệm đóng cửa. Ảnh: Hồng Thuỷ.

Khu vực bến Bạch Đằng, nơi thường xuyên có rất nhiều khách tham quan, ngắm cảnh, chụp hình, hôm nay cũng chỉ lác đác vài người. Bên trong quán cà phê có “view” rất đẹp, nhìn ra sông Sài Gòn, chỉ có mấy khách. Tại bến tàu cao tốc, chỉ có duy nhất một đôi bạn trẻ đang đợi tàu.

Khu vực bến Bạch Đằng, nơi thu hút khác nhiều khách tham quan, dạo chơi, nay cũng vắng vẻ. Ảnh: Hồng Thuỷ.
Khu vực bến Bạch Đằng, nơi thu hút khác nhiều khách tham quan, dạo chơi, nay cũng vắng vẻ. Ảnh: Hồng Thuỷ.
Khu vực bến Bạch Đằng, nơi thu hút khác nhiều khách tham quan, dạo chơi, nay cũng vắng vẻ. Ảnh: Hồng Thuỷ.

Khu vực bến Bạch Đằng, nơi thu hút khác nhiều khách tham quan, dạo chơi, nay cũng vắng vẻ. Ảnh: Hồng Thuỷ.

Theo bảo vệ bến tàu, mấy ngày nay rất ít khách mua vé tàu du lịch, một phần do đơn vị cũng hạn chế tập trung đông người.

“Mọi năm, vào dịp này, nhóm bạn tụi em hay đi du lịch xa bằng xe máy, thú vị lắm. Năm nay, ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong nhóm bạn nhiều đứa mất việc, thu nhập giảm, nên mặc dù được nghỉ dài ngày, mà chẳng dám đi đâu”, bạn trẻ Nguyễn Tuấn Hùng, nhân viên IT một công ty nước ngoài ở khu công nghệ cao Q.9, TP.HCM cho biết.

Chợ Bến Thành, điện máy Nguyễn Kim, Trung tâm thương mại Diamond Plaza cũng rất ít người đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Hồng Thuỷ.
Chợ Bến Thành, điện máy Nguyễn Kim, Trung tâm thương mại Diamond Plaza cũng rất ít người đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Hồng Thuỷ.
Chợ Bến Thành, điện máy Nguyễn Kim, Trung tâm thương mại Diamond Plaza cũng rất ít người đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Hồng Thuỷ.

Chợ Bến Thành, điện máy Nguyễn Kim, Trung tâm thương mại Diamond Plaza cũng rất ít người đến tham quan, mua sắm. Ảnh: Hồng Thuỷ.

Đặc biệt, cuộc đua xe đạp truyền thống Cúp Truyền hình TPHCM do Đài Truyền hình TPHCM tổ chức hàng năm, chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 cũng phải tạm hoãn do dịch. “Mọi năm, tôi cứ đợi đến trưa 30/4 là xách máy ra đường canh mấy cua rơ chụp, không khí náo nhiệt lắm. Năm nay ra đường Lê Duẩn, thấy yên lặng như tờ, là biết cúp truyền hình bị hoãn, thấy buồn”, ông Trần Minh Hạnh, một tay phó nháy tự do ở khu vực nhà thờ Đức Bà nói.

Đường Hàm Nghi, một trong những con đường chính dẫn ra bến Bạch Đằng gần như không có bóng người. Ảnh: Hồng Thủy.

Đường Hàm Nghi, một trong những con đường chính dẫn ra bến Bạch Đằng gần như không có bóng người. Ảnh: Hồng Thủy.

Đường Trần Hưng Đạo, ngã 6 Phù Đổng, đường Phạm Hồng Thái, là những nơi thường ngày tấp nập người xe, thường xuyên ùn tắc, nay cũng 'vắng như chùa bà Đanh'. Ảnh: Hồng Thuỷ.
Đường Trần Hưng Đạo, ngã 6 Phù Đổng, đường Phạm Hồng Thái, là những nơi thường ngày tấp nập người xe, thường xuyên ùn tắc, nay cũng 'vắng như chùa bà Đanh'. Ảnh: Hồng Thuỷ.
Đường Trần Hưng Đạo, ngã 6 Phù Đổng, đường Phạm Hồng Thái, là những nơi thường ngày tấp nập người xe, thường xuyên ùn tắc, nay cũng 'vắng như chùa bà Đanh'. Ảnh: Hồng Thuỷ.

Đường Trần Hưng Đạo, ngã 6 Phù Đổng, đường Phạm Hồng Thái, là những nơi thường ngày tấp nập người xe, thường xuyên ùn tắc, nay cũng "vắng như chùa bà Đanh". Ảnh: Hồng Thuỷ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm