| Hotline: 0983.970.780

Một người đi theo ông Thích Minh Tuệ tử vong do sốc nhiệt

Thứ Năm 30/05/2024 , 22:22 (GMT+7)

Ông S. tham gia đoàn đi theo ông Minh Tuệ cách đây 3 ngày. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thì bị ngất xỉu.

Ông S. nhập viện trong tình trạng bất tỉnh được chẩn đoán ban đầu bị mất nước, sốc nhiệt. Ảnh: MXH.

Ông S. nhập viện trong tình trạng bất tỉnh được chẩn đoán ban đầu bị mất nước, sốc nhiệt. Ảnh: MXH.

Tối 30/5, nguồn tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân L.T.S. (sinh năm 1977) đã tử vong sau khi được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Quảng Trị.

Trước đó, khoảng 10h30 cùng ngày, bệnh nhân S. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trong tình trạng bất tỉnh. Bệnh nhân được chẩn đoán bị mất nước, sốc nhiệt dẫn đến tổn thương đa cơ quan, tổn thương não không hồi phục, nguy cơ tử vong cao.

Dù không có thân nhân nhưng các bác sĩ tập trung hỗ trợ tối đa cho bệnh nhân. Sau khi tiến hành cấp cứu, mạch của bệnh nhân đập trở lại và phải thở máy.

Khoảng 16h30 cùng ngày, theo nguyện vọng của gia đình, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng hôn mê sâu do sốc nhiệt.

Mặc dù các bác sĩ tiến hành cấp cứu ngưng tim cho bệnh nhân nhưng không thành công.

Được biết, ông S. tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ cách đây 3 ngày. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) ông S. bất ngờ bị ngất xỉu nên nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện để cấp cứu.

Một nguồn tin cho biết thêm, ông S. mới trở về từ Mỹ được 4 ngày và đã đi theo ông Thích Minh Tuệ được 3 ngày. Vợ con ông S. hiện đang ở Mỹ.

Xem thêm
Hơn 10.000 người tham gia ngày chạy vì TP. Hải Phòng xanh, văn minh

Ngày 22/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày chạy vì một thành phố xanh, văn minh và thân thiện năm 2025.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.