| Hotline: 0983.970.780

Mùa hè không bom tấn?

Thứ Sáu 08/07/2011 , 14:22 (GMT+7)

Gần 40 ngày kể từ khi thị trường chuyển nhượng (TTCN) mùa hè 2011 mở cửa, các CLB lớn cũng chiêu mộ được nhiều hợp đồng ưng ý. Tuy nhiên, những phi vụ chuyển nhượng động trời như kiểu Ronaldo đến Real Madrid hay Ibra gia nhập Barca vẫn chưa được thực hiện, hay nói đúng hơn các CLB chưa sẵn sàng để chi tiền cho những hợp đồng bom tấn.

Sau hai năm tiêu tốn gần 400 triệu euro, giờ là lúc Real Madrid thắt lưng buộc bụng. Lực lượng mà Jose Mourinho đang sở hữu không thua kém đối thủ nào, cái thiếu của Kền kền trắng chỉ là sự gắn kết đội ngũ. Và với Sahin, Altintop, Callejon, Varane và Coentrao, Real Madrid đã có sự bổ sung cần thiết trước thềm mùa giải mới. Khoảng thời gian còn lại, họ chỉ chở đẩy đi nốt những hàng thừa như Lass Diarra, Adebayor hay Canales, Pedro Leon.

Barcelona tiếp tục thực thi chính sách giữ quân bằng việc gia hạn hợp đồng với Thiago, Pedro, ràng buộc Messi, Villa hay Xavi, Iniesta bằng những mức phí phá vỡ hợp đồng siêu khủng. Nhưng Guardiola vẫn cần thêm cả Cesc Fabregas lẫn Alexis Sanchez để tăng cường đội ngũ. Hai thương vụ này đang dần đi đến sự thống nhất và chi phí Barca chi cho bộ đôi này là 70 triệu euro, mức phí còn rẻ hơn khi họ chiêu mộ Ibrahimovic năm 2009.

Man City luôn là đội bóng chịu chi nhất trên TTCN, nhưng năm nay họ chưa có sự nhất quán về các mục tiêu của mình. Man “xanh” phá đám vụ Alexis Sanchez, nhưng bất thành bởi cầu thủ này chỉ muốn cập bến Barcelona. Vụ theo đuổi Nasri cũng khó thành bởi Arsenal quyết tâm níu giữ. Man City mới chỉ có tân binh duy nhất là Geal Clichy của Arsenal, nhưng hậu vệ người Pháp không xứng tầm ngôi sao. Không hứa hẹn có được một ngôi sao chất lượng, Man City còn đứng trước nguy cơ mất đi ngôi sao lớn nhất của mình, Carlos Tevez.

Trong số các CLB Anh, MU là đội chịu chi nhất khi Alex Ferguson tung đến 50 triệu bảng cho 3 tân binh De Gea, Phil Jones và Ashley Young. MU còn thiếu một nhạc trưởng và Sneijder là sự quan tâm hàng đầu. Chelsea dưới thời tân HLV Villas Boas vẫn chưa đề ra mục tiêu chuyển nhượng rõ ràng, các thương vụ liên quan đến Falcao và Moutinho vẫn bế tắc. Giống như mọi năm, Arsenal tiếp tục đứng trước thảm họa chảy máu nhân tài. Sau Geal Clichy, cả Cesc lẫn Nasri, Arshavin đang chờ ngày đào thoát khỏi Emirates, ngay cả HLV Arsene Wenger đang bị PSG ve vãn.

Tại Serie A, Juventus thể hiện tham vọng khi mua đến 7 cầu thủ, nhưng mục tiêu lớn nhất của họ vẫn là Sergio Aguero. Inter Milan thời tân HLV Gasperini vẫn đang lạc lối trong việc định hình đội ngũ còn Milan cố gắng níu chân các trụ cột Thiago Silva, Pato hay Cassano. Calcio năm nay không còn sôi động về TTCN, mà thay vào đó là những bê bối liên quan đến vụ Calciopoli năm 2006 đang dần bị phanh phui.

Với sự thận trọng nơi các CLB, sự chờ đợi về một mùa hè chuyển nhượng sôi động khó có thể xảy ra. Khi kinh tế thế giới chưa vực dậy sau khủng hoảng, các đội bóng sẽ tính toán kỹ lưỡng hơn khi đưa ra một quyết định nào đó, khiến cơ hội chứng kiến một hợp đồng bom tấn mùa hè này là điều khó thành hiện thực.

Xem thêm
Xuất bản sách 'Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc từ lịch sử' bằng 3 thứ tiếng

Đúng dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách ảnh 'Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc từ lịch sử'.

Loạt phim chiếu rạp hè chất lượng trong năm 2024

Các bộ phim bom tấn Hollywood bắt đầu ra rạp, hứa hẹn tạo nên một mùa hè rực rỡ với nhiều kỳ vọng vào các cột mốc doanh thu ấn tượng.

Real Madrid thoát thua trên sân Bayern Munich

Với cú đúp của Vinicius, Real Madrid đã có được trận hòa 2-2 ngay trên sân của Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.