| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa:

Nam thanh niên nguy kịch sau tiếng nổ của súng tự chế

Chủ Nhật 23/09/2018 , 07:44 (GMT+7)

Nạn nhân bị đạn xuyên thận trái, găm vào dạ dày.

Tối 22/9, ông Trịnh Đình Trung, Trưởng Công an xã Thiệu Công xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ súng khiến 1 người bị trọng thương.

Một loại súng tự chế. Ảnh minh họa/ Zing

Nạn nhân là Nguyễn Quang Dũng (SN 1997), trú tại xã Thiệu Công (Thiệu Nguyên), hiện Dũng đang trong tình trạng nguy kịch, được người nhà đưa lên bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu.

Theo đó, khoảng 13h cùng ngày, em Nguyễn Quang Dũng cùng với một thanh niên cùng xã đang đi xe máy trên đường, đến đoạn nối thôn Nhân Mỹ (Thiệu Công) - Quốc lộ 45 thì gặp 3 thanh niên đang đi bắn chim dưới bờ ruộng. Sau tiếng súng nổ Dũng nằm gục xuống đất. Thanh niên đi cùng đã báo cho gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng xác định, nghi can gây ra vụ nổ súng trên là Trịnh Văn Trọng (SN 1990), trú tại xã Thiệu Công.

Tại cơ quan công an, Trọng bước đầu khai nhận, trưa cùng ngày đối tượng này mang theo súng tự chế (bắn đạn chì, loại 12kg), cùng với 2 thanh niên khác trú tại địa phương đi bắn chim. Sau khi bắn xong, Trọng bóp cò xả súng để quay về thì vô tình gây ra sự việc đau lòng.

Khẩu súng và những người liên quan đến sự việc đã bị Công an huyện Thiệu Hóa tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, do vết thương nặng nên nạn nhân được tiếp tục chuyển lên tuyến trên.

Được biết, em Nguyễn Quang Dũng bị đạn bắn xuyên thận trái, găm vào dạ dày.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.