| Hotline: 0983.970.780

'Nhát chém để lại vết sẹo cho tâm hồn' của ông Trương Minh Tuấn

Thứ Ba 24/12/2019 , 10:44 (GMT+7)

Ông Tuấn nói, bản luận tội như một nhát dao chém để lại vết sẹo tâm hồn đến hết cuộc đời.

Cựu Bộ trưởng Tuấn nhận thức rõ các sai phạm của bản thân.

Nói lời sau cùng lại phiên xét xử đại án Mobifone mua AVG sáng 24/12, cựu Bộ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn nhận thức được các sai phạm của bản thân rất lớn và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Tương tự bị cáo Nguyễn Bắc Son, bị truy tố, xét xử hai tội danh Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và Nhận hối lộ nhưng cựu Bộ trưởng Tuấn chỉ bị đề nghị mức án từ 14 - 16 năm tù.

Nói lời sau cùng tại tòa, ông Tuấn xúc động cho rằng, nhiều năm công tác, cống hiến cho đất nước, chưa bao giờ nghĩ mình có cái kết cay đắng khi phải đứng trước tòa nói lời sau cùng với bản án đang giành cho mình sắp tới.

Theo cựu Bộ trưởng, các sai phạm của các bị cáo đã được làm rõ trong phiên tòa này... Quá trình xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa đã làm rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của từng bị cáo. Bản thân bị cáo thấy sai phạm của mình rất lớn, điều này đã được Viện Kiểm sát nêu trong cáo trạng và được đưa ra xét xử.

“Viện Kiểm sát nêu cáo trạng, HĐXX làm rõ đã như một nhát dao, nhát chém để lại vết sẹo cho tâm hồn bị cáo cho đến hết cuộc đời. Ngẫm lại con người không phải là thánh nhân, không tránh khỏi sai phạm, nhưng sai phạm của tôi thật nặng nề, đáng trách. Chưa biết mức án dành cho mình là như thế nào, nhưng qua phần luận tội và đề nghị mức án tôi thấy đã có sự khoan hồng đối với từng bị cáo, trong đó có cá nhân tôi. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu đánh giá được đúng sự thật, người nào nói ra sự thật, ai thành khẩn thì người đó sẽ trả giá thấp nhất và sẽ nhận được sự bao dung. Tôi thành thật xin lỗi nhân dân, Đảng, Nhà nước, Công ty Mobifone, đồng đội của tôi còn ở biên giới phía Bắc, ngoài hải đảo xa xôi, tôi rất xấu hổ với sai phạm của mình. Xin lỗi gia đình đã phải gánh vết thương của tôi trong suốt cuộc đời”, cựu Bộ trưởng Tuấn nói.

Cuối cùng, bị cáo Trương Minh Tuấn gửi lời cảm ơn tới HĐXX, Viện Kiểm sát đã xét xử công khai, dân chủ, dù là ai cũng bình đằng trước pháp luật. Cảm ơn các cán bộ trại tạm giam T16 đã tạo điều kiện cho các bị cáo trong những lúc khó khăn nhất. Khi có bệnh tật, chúng tôi được quan tâm, săn sóc hơn, thể hiện nhân quyền ở nơi giam giữ, mong HĐXX giảm nhẹ tội cho chúng tôi hơn nữa, mặc dù Viện Kiểm sát cũng đã có mức án khoan hồng.

Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát luận tội, bị cáo Trương Minh Tuấn với trách nhiệm Thứ trưởng Bộ TTTT đã đồng ý với đề xuất của Phạm Đình Trọng theo chỉ đạo của bị cáo Son. Bị cáo Tuấn đã ký nhiều văn bản triển khai dự án. Mặc dù biết dự án phải tuân theo các quy định pháp luật, chủ trương đầu tư thuộc quyền quyết định của Thủ tướng, nhưng bị cáo vẫn thực hiện chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ TTTT lúc đó, ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư khi chưa có quyết định của Thủ tướng,… gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi thực hiện dự án, Trương Minh Tuấn được nhận từ Phạm Nhật Vũ 200.000 USD (tương đương hơn 4,4 tỉ đồng).

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bình luận mới nhất