| Hotline: 0983.970.780

Nông nổi

Thứ Tư 07/08/2013 , 11:07 (GMT+7)

Đang ăn vội bát cơm để đi cấy, chị Xuân nhận được điện con gái gọi từ Hàn Quốc về. Chị khấp khởi. Nào ngờ.

Đang ăn vội bát cơm để đi cấy, chị Xuân nhận được điện con gái gọi từ Hàn Quốc về. Chị khấp khởi. Nào ngờ.

Vì nông nổi mà 16 tuổi, Trang đã yêu và lấy chồng. Chồng Trang chỉ hơn vợ có một tuổi. Cả hai chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng vì có bầu nên hai họ đã tổ chức cưới "chui". Về chung sống, Trang mới biết chồng mình là kẻ chơi bời, nghiện ngập, lại vũ phu.

Khi con gần một tuổi thì hai người ai về nhà nấy. Đang chới với, đau khổ thì Trang được một phụ nữ ở xã ven biển Đồ Sơn hứa sẽ giới thiệu cho lấy chồng Hàn Quốc. Thuyết phục con thế nào cũng không được, dù thương con, thương cháu đứt ruột, vợ chồng chị Xuân đành để con đánh cược với số phận nơi xứ người.

 Ngay sáng hôm sau, người phụ nữ hẹn gặp Trang ở một khách sạn sang trọng trên đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Khi đi, Trang cũng như bố mẹ không tin mình sẽ trúng tuyển vì hình thể cũng như nhan sắc vào loại dưới bậc trung.

Nhưng khi vào phòng tuyển thì chỉ có mình Trang. Người đàn ông Hàn Quốc đen sạm ngoài 40 tuổi gật đầu đồng ý ngay. Bất đồng ngôn ngữ, nên Trang nghe anh ta nói mà như vịt nghe sấm. Qua bà mai, Trang thấy nói người đàn ông này có cửa hàng kinh doanh nên cần lấy vợ về quản lý. Dù kém người này hơn hai mươi tuổi, nhưng Trang vẫn bằng lòng vì hy vọng sẽ đổi đời.

 Một đám cưới siêu tốc diễn ra khi chỉ toàn người thân nhà gái. Hai ngày sau, Trang theo "chồng". Ngày chia tay, Trang ôm ghì đứa con gái bé bỏng vào lòng khóc sướt mướt.

Khi đến sân bay ở Hàn Quốc, đi xe bus nửa ngày trời, rồi đi bộ mấy tiếng mới đến quê "chồng". Nhìn bốn bề toàn núi non heo hút, căn nhà gỗ ba gian chơ vơ ngay dưới chân núi, Trang khóc tức tưởi vì biết mình đã bị lừa.

Gia cảnh người "chồng" thật éo le và nghèo không kém những gia đình nghèo Việt Nam. Bố mẹ ngoài 70 già yếu, run rẩy không làm được gì. Cô vợ gần 40 bị liệt đôi chân chỉ ngồi xe lăn gườm gườm với thành viên mới. Hai đứa con gái nghịch ngợm cũng giương mắt nhìn Trang như nhìn người ngoài hành tinh.

Trang cùng "chồng" trở thành lao động chính. Hàng ngày, Trang phải cùng anh ta ra đồng từ sớm tinh mơ trong cái rét cắt da của miền sơn cước xứ kim chi để chăm sóc vườn táo tây rộng mênh mông. Mặc áo bông dày sụ mà Trang vẫn rét run cầm cập.

Chăm hết táo, Trang còn phải trồng rau, chăn nuôi. Xa chợ, xa thành phố, người dân nơi đây sống tự cung tự cấp. Thỉnh thoảng cần gì quan trọng, "chồng" Trang mới đi xe bus lên phố mua sắm. Công việc nặng nhọc hơn làm nông ở quê nhà bên Việt Nam.

Ngoài việc đồng áng, Trang còn phải quay cuồng với việc phục vụ người già, người ốm và trẻ con. Trang vừa là người ở, vừa là nô lệ tình dục. Cô vợ thường xuyên trút hận lên Trang bằng những cuộc cáu bẩn hoặc chửi bới ầm ĩ. Có hôm cô ta cầm bát ăn cơm ném, may mà Trang tránh được.

Thân hình Trang ngày càng tiều tụy, gầy còm. Khi đi, Trang nặng hơn 40 cân. Sau mấy tháng lấy chồng, Trang còn hơn ba chục. Đêm đêm, Trang nhớ con, nhớ người thân, nhớ quê hương quay quắt. Một lần giữa đồi núi mênh mông, Trang khóc. Anh "chồng" đưa điện thoại để Trang gọi điện về quê. Trang kể vội về tình cảnh của mình.

Bố mẹ Trang chạy đôn chạy đáo vay họ hàng và cả nặng lãi, được mấy chục triệu tìm người phụ nữ mai mối trước đây cậy nhờ giải thoát cho con gái. Sau mấy tháng trời ngóng đợi, con gái cũng trở về. Cuộc đoàn tụ chứa chan nước mắt.

Nước mắt của sự tủi nhục nơi xứ người. Nước mắt khi được về đoàn tụ với gia đình. Và trên hết là nước mắt hạnh phúc khi Trang được gặp lại đứa con gái bé bỏng. Được ôm thiên thần nhỏ bé vào lòng mà vẫn ngỡ như trong mơ, Trang nghẹn ngào:

- Kẹo ơi, mẹ về với con đây!

- Bà ơi, mẹ khóc nhè này! Mẹ hư quá, bà phết đít đi!

Nghe con bé ngây thơ nói, ai cũng không cầm được nước mắt. Ngồi trong căn nhà ấm cúng của gia đình trên quê hương, kể lại những tháng ngày ở nhà "chồng" mà vẻ mặt Trang vẫn thảng thốt. Thỉnh thoảng Trang lại đưa tay gạt dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt hốc hác.

Vì nông nổi, một lần nữa Trang lại trả giá. Trang thấm thía nhận ra: Không phải cuộc lấy chồng nào nơi xứ người cũng đều đổi đời và tự nhủ sẽ không bao giờ rời xa con gái, bố mẹ mình. 

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm