Cánh đồng nơi phát hiện thi thể cô gái |
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, ông Phong (xóm 2, Hải Lộc) đi chăn bò thì phát hiện có một cái chân ở trong cống bi ở ruộng lúa thò ra. Thấy vậy, ông chạy về gọi thêm mấy người hàng xóm ra xem. Khi tới nơi thì tất cả đều tá hóa đó là chân người.
Sau đó, người dân đã nhanh chóng liên hệ với chính quyền địa phương. Nhận được tin báo của chính quyền địa phương, Công an huyện Hải Hậu đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi.
Theo ông Phong, thi thể là người phụ nữ đã bốc mùi, mặc váy màu đen, chiếc áo phông màu trắng nhưng đã ngả màu.
Chiều ngày 27/11, trao đổi với chúng tôi, ông Cao Đức Thiệp, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc (Hải Hậu) cho biết: Sau khi nhận được tin báo của người dân, chính quyền xã đã khẩn trương xuống hiện trường, đồng thời thông báo cáo sự việc lên công an huyện. Hiện, danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định, cơ quan chức năng đang điều tra, xác định nguyên nhân.