| Hotline: 0983.970.780

Tạm biệt Dylan Kerr!

Thứ Ba 19/08/2014 , 09:12 (GMT+7)

Trước khi V-League 2014 kết thúc, HLV Dylan Kerr đã xác định rõ chuyện ra đi dù thực tâm, ông không muốn rời xa thành phố Hoa phượng đỏ.

Cuối cùng, sau nhiều năm chờ đợi, bóng đá Hải Phòng cũng đã có danh hiệu với chức vô địch Cup quốc gia. Một cái kết có hậu cho một đội bóng đã gặp rất nhiều khó khăn trong mùa giải vừa qua. Nhưng sau trận đấu này, “thuyền trưởng” Dylan Kerr cũng chính thức nói lời chia tay đất Cảng.

TIẾC NUỐI

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, ông thầy người Anh chạy về phía khán đài B sân Lạch Tray cảm ơn các CĐV nhà đã đến sân tiếp lửa cho đoàn quân của ông cũng như cho chính ông suốt những ngày ông cầm quân ở đây.

Trước khi V-League 2014 kết thúc, HLV Dylan Kerr đã xác định rõ chuyện ra đi dù thực tâm, ông không muốn rời xa thành phố Hoa phượng đỏ - nơi ông có 2 năm gắn bó, đặc biệt là trong 8 tháng cuối cùng khi ông thay HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn đội bóng đất Cảng.

Trong 8 tháng ấy là một trời khó khăn với một HLV vốn trước đó chỉ là chuyên gia thể lực. Ông chia sẻ: “Tôi đã phải làm việc 200% sức lực của mình. Đội bóng của tôi có nhiều cầu thủ còn rất trẻ, tôi phải nỗ lực giúp họ cải thiện kỹ năng chơi bóng, tâm lý thi đấu và cho họ ra sân nhiều hơn.

Tiếc rằng, những gì tôi đã làm vẫn chưa thực sự được như tôi mong muốn. Chí ít là việc khiến cho nhiều người biết đến họ là ai”.

Cũng bởi vậy, nhiều người tiếc thay cho Dylan Kerr. Họ ước như ông dẫn dắt Hải Phòng sớm hơn với một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động hơn, chứ không phải trong cảnh “người chữa cháy” chỉ 2 tuần trước khi V-League 2014 khởi tranh.

ĐOẠN KẾT CÓ HẬU

Chỉ hy vọng rằng, chiếc Cúp Quốc gia mà Hải Phòng vừa giành được sẽ là động lực để những người làm bóng đá đất Cảng quan tâm hơn đến sự sống còn của đội bóng. Quan trọng hơn, nó thắp lại ngọn lửa tình yêu bóng đá của người đất Cảng - ngọn lửa mà chính Dylan Kerr đã phải âm thầm đốt trong tim mình!

Bóng đá Hải Phòng đã có thời chịu chơi bậc nhất quốc nội khi tung cả “núi tiền” để mua sắm với quyết tâm vô địch song lại trắng tay. Thậm chí họ suýt xuống hạng ở mùa giải 2010 nếu như không có sự ra đời kịp thời của Ban chống xuống hạng với khoảng kinh phí 5 tỷ đồng để giữ Hải Phòng ở lại V-League bằng mọi giá.

Và đã thực sự xuống hạng ở giải 2011 dù được chèo chống bởi HLV lão làng Lê Thụy Hải. Họ chỉ may mắn có mặt ở V-League 2012 nhờ mua lại suất trụ hạng của K.Khánh Hòa. Theo đó, Dylan Kerr mới đến Hải Phòng.

Đánh bại đương kim vô địch V-League 2014 B.Bình Dương với tỷ số 2-0 để giành Cup Quốc gia mùa giải này, dẫu sao cũng là một cái kết có hậu cho những gì thầy trò Dylan Kerr đã cố gắng ở thời điểm chẳng ai còn nghĩ, họ còn đủ sức mang về phòng truyền thông của đội nhà một danh hiệu. Ấy là cái nghịch lý của những người làm bóng đá đất Cảng.

Phải có niềm tin rất mãnh liệt, ông thầy người Anh mới viết nên câu chuyện cổ tích ở Lạch Tray chiều 17/8.

Sau trận đấu, ông chia sẻ: “Đánh bại đương kim vô địch V-League 2014 B.Bình Dương không phải chuyện đơn giản, nhưng chúng tôi đã làm được. Trong bóng đá, chỉ cần bạn có niềm tin và nỗ lực, chịu đổ mồ hôi để theo đuổi giấc mơ thì bạn sẽ thành công”.

Những nuối tiếc và hoài bão cùng đội bóng đất Cảng đã khép lại đối với HLV Dylan Kerr. Một cuộc chia tay bình thường như vô số cuộc chia tay thường nhật trong thế giới bóng đá. Ông, rồi sẽ lại tới một chân trời mới, với những ước mơ, hoài bão mới. Đội bóng đất Cảng cũng vậy, hậu thời Dylan Kerr cũng sẽ còn nhiều sự thay đổi.

Xem thêm
Trung tướng Trần Quang Khánh - Chính ủy Thành đồng Biên giới

Sinh năm 1925, Trung tướng Trần Quang Khánh đã tròn 100 tuổi đời. Khuôn mặt phúc hậu, kiệm lời song luôn vui vẻ trong khi trò chuyện.

Nhà sản xuất Lý Hải có một điều ước gây bất ngờ

Nhà sản xuất Lý Hải tạo nên cơn sốt mới cho thị trường điện ảnh, khi bộ phim ‘Lật mặt 7: Một điều ước’ đạt doanh thu 200 tỷ đồng sau dịp nghỉ lễ.

Real Madrid thoát thua trên sân Bayern Munich

Với cú đúp của Vinicius, Real Madrid đã có được trận hòa 2-2 ngay trên sân của Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.