| Hotline: 0983.970.780

Tan cửa nát nhà vì tin vào Hội thánh Đức chúa trời

Thứ Năm 26/04/2018 , 09:10 (GMT+7)

Gần đây, trên địa bàn một số tỉnh, TP xuất hiện một hội tự xưng là Hội thánh Đức chúa trời. Nhiều người mê muội gia nhập hội này đã bỏ bê công việc, vợ chồng mâu thuẫn, ly hôn… để lại cho người thân những nỗi đau, vừa tự tay khép chặt cánh cửa tương lai ...

Nhẹ dạ cả tin

Ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), chắc ít người không được nghe chuyện “gia nhập” Hội thánh Đức chúa trời của cô giáo N.T.H, SN 1996, đang là giáo viên tại một trường tiểu học ở Thuỷ Nguyên. Cô H chia sẻ: “Vào khoảng tháng 6/2017, khi đó tôi đang học năm cuối Trường CĐ Sư phạm Bắc Ninh. Vào các buổi tối tôi thường cùng các bạn nữ trong lớp ra Công viên Nguyễn Văn Cừ chơi.

10-20-13_t1
Một buổi "sinh hoạt" của “Hội thánh Đức chúa trời”

Tại đây, có một số phụ nữ lân la đến làm quen rồi xin số điện thoại. Sau vài lần nói chuyện họ mời chúng tôi đi ăn, uống nước. Một ngày đầu tháng 7/2017, tôi cùng khoảng gần 10 bạn cùng trường đã được mời đến 1 căn nhà trong TP Bắc Ninh.

Tại đây, họ cho chúng tôi ăn một số món ăn, và đưa thứ nước màu đỏ nói là uống vào sẽ được Chúa che chở. Tôi không uống vì thấy lạ. Tuy nhiên, một số bạn đi cùng đã uống, sau đó có biểu hiện như bị “đơ”, mắt đỏ sọc, đầu óc không tỉnh táo, về ký túc xá vẫn bị tình trạng như vậy nhiều bạn cùng lớp trêu gọi là “như ma nhập”.

“Lúc mới vào, nó cho em uống nước đỏ là rượu vang (nó bảo thế) tượng trưng cho máu của chúa, và ăn bánh (không biết bánh gì) tượng trưng cho thân thể Chúa để được bảo vệ, sau đó hàng tuần đến nghe giảng đạo, mang tính chất tẩy não, dính vào rồi thì khó ra. Hồi đó em cũng tin rồi nhưng thấy đa nghi, lên mạng tìm hiểu mới biết lừa đảo. Hội đó tuyên truyền muốn khi chết được lên thiên đàng thì bắt buộc phải theo hội, nhưng em nghĩ suy cho cùng theo hội mà tâm tính tà ác lừa đảo thì lên thiên đàng sao được”, thành viên Monitor của diễn đàn Otofun.net.

Sau khi đã uống nước, một người xưng là “Trưởng nhóm” nói giọng miền Nam bảo ngồi chắp tay, phủ khăn lên đầu nghe giảng đạo về giáo lý của Hội thánh Đức chúa trời. Vì tôi không uống nước “đỏ” nên trong suốt thời gian khoảng 2 tiếng nghe truyền giảng, người đàn ông này luôn nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi cảm thấy bị cuốn hút, nhiều khi cũng mất thăng bằng.

“Sau khoảng gần 10 buổi nghe giảng với những nội dung trái ngược với thuần phong mỹ tục dân tộc, thậm chí còn bảo con người không phải bố mẹ sinh ra, sống chết do chúa quyết định, tôi nghe thấy sợ nên không tham gia nữa”, cô giáo H nói.

Hay bi hài hơn là trường hợp của gia đình anh Nguyễn Văn T, ở quận Kiến An có vợ từng tham gia sinh hoạt tổ chức tôn giáo tại xã Hoa Động. Một nhóm người trước đó đã tiếp cận, tuyên truyền, rót vào tai, vào đầu vợ T những lời vàng ngọc, đầy mê muội nên vợ anh đã “bí mật” bỏ nhà và con nhỏ mới sinh mấy tháng tuổi để đi theo.

Kết cục là gia đình anh T đã phải cử người cất công tìm kiếm mấy tháng trời. Chỉ đến khi hay tin vợ đang ở cùng Hội thánh Đức chúa trời tại huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), anh T tức tốc đến nơi khuyên giải, đưa vợ về gia đình. Nhưng chỉ được vài bữa, vợ anh T lại bỏ đi, đến nay chưa tìm thấy tung tích…

Trong số những người bị lôi kéo là trường hợp của gia đình bà Lê Thị B, ở xã Chính Mỹ, Thủy Nguyên. Bà B cho biết, không chỉ tuyên truyền, vận động lôi kéo chồng và con trai, nhóm truyền đạo còn tích cực tuyên truyền để bà đi theo.

Người của nhóm này đã gặp gỡ, tiếp cận và nói cho bà B những điều tốt đẹp do Đức chúa trời mang lại và còn đe dọa nếu nghe, tin, theo sinh hoạt, bà và các thành viên trong gia đình sẽ được phù hộ, có sức mạnh siêu nhiên, còn không sẽ gặp nhiều rủi ro.
 

Yêu cầu ngừng hoạt động 15 vụ

Trước diễn biến nghiêm trọng, CA TP Hải Phòng đã đề ra các giải pháp. Ban Giám đốc CA Hải Phòng cho biết, đã giao cho Phòng An ninh tôn giáo (PA88), CA TP Hải Phòng trực tiếp phối hợp cùng các quận, huyện tham mưu chính quyền cơ sở đấu tranh, răn đe và yêu cầu ngừng hoạt động tôn giáo trái pháp luật đối với 15 vụ việc.

Một buổi giảng đạo của "Hội thánh đức chúa trời"
Với chồng và con trai bà B, từ ngày tham gia sinh hoạt Hội thánh Đức chúa trời, họ trở lên u mê, về nhà vứt hết bát hương thờ cúng tổ tiên, không ăn đồ thờ cúng, tin vào “ngày tận thế”. Nguy hại hơn nữa, cậu con trai còn đòi bán cả vườn đất để “phụng Chúa”, sau này có nhà trên thiên đường, sống sung sướng...

Theo thông tin từ PA88, CA Hải Phòng, mới đây nhất, vào 11h30 ngày 21/4, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tin báo của quần chúng nhân dân, Đội An ninh - CA huyện Thủy Nguyên phối hợp với lực lượng CA xã Kênh Giang phát hiện tại nhà của Trần Thị Thu Ngát, sinh năm 1983, ở thôn A2, xã Kênh Giang xuất hiện một số người có hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia Hội thánh Đức chúa trời trái pháp luật.

Qua xác minh, người có hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia là Nguyễn Hoàng Trung, sinh năm 1992, đăng ký thường trú ở thôn Tuần Tiến, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng.

Tại đây, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều loại ấn phẩm không rõ nguồn gốc xuất bản phục vụ việc truyền đạo, gần 1 triệu đồng đựng trong các phong bì là số tiền người tham gia đóng góp cho việc “phụng sự Chúa” và 20 lọ nhựa để đựng “nước thánh”.

Tổ công tác đã mời Nguyễn Hoàng Trung về trụ sở UBND xã Kênh Giang làm việc. Tại đây Trung khai nhận là “đệ tử” đắc lực của Trần Văn Hùng, sinh năm 1985, đăng ký thường trú ở Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Đáng chú ý, Trung và Hùng chính là 2 người đã vi phạm tổ chức các hoạt động tôn giáo trái pháp luật trước đó bị lực lượng Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện, xử lý vào tháng 12/2017. Các đối tượng trên đã cam kết chấm dứt hoạt động song riêng Trung sau đó vẫn lén lút quay lại cùng một số người khác thuê nhà để tuyên truyền, lôi kéo và tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật.

Theo PA88, các đối tượng cầm đầu đã lợi dụng tâm lý lập nghiệp, làm giàu của giới thanh niên, sinh viên để mời họ tham gia các lớp học, hội thảo kỹ năng để tuyên truyền về tổ chức, lôi kéo người tham gia vào tổ chức Hội thánh của Đức chúa trời.

Ngoài ra, các đối tượng cũng thông qua hoạt động thiện nguyện như hiến máu, bảo vệ môi trường, giới thiệu sản phẩm, ký kết hợp tác (giống bán hàng đa cấp), hoặc cho các thanh niên, sinh viên lôi kéo bạn học, gia đình họ hàng, hàng xóm đi theo tổ chức; nếu bị ngăn cấm thì không nghe theo, giữ kín mọi thông tin liên quan tới tổ chức, thậm chí bỏ nhà ra đi...

Không nên đánh đồng với các tôn giáo

Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, cho biết, Nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng của mọi người nhưng cũng nghiêm cấm các hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội...

Hiện nay, có một số nhóm mang tên Hội thánh Đức chúa trời, bao gồm cả các nhóm Tin lành đã được chính quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Vì vậy, các biểu hiện cực đoan mà báo chí phản ánh xảy ra ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên... liên quan đến tổ chức mang tên Hội thánh Đức chúa trời cần được kiểm chứng và phân biệt với các nhóm Tin lành khác có tên gọi tương tự, tránh đánh đồng với các tổ chức Tin lành nói chung.

 

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm