| Hotline: 0983.970.780

Tết Tân Sửu và 3,1 kg hạnh phúc của người Việt xa xứ

Thứ Bảy 13/02/2021 , 17:54 (GMT+7)

Tết Tân Sửu với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 càng khiến độc giả thấm thía câu chuyện người Việt xa xứ luôn tìm cách nâng niu hạnh phúc cội nguồn.

Tác giả Mai Thanh Nga, một người Việt đang sinh sống tại Anh.

Tác giả Mai Thanh Nga, một người Việt đang sinh sống tại Anh.

Tết Tân Sửu 2021, tác giả Mai Thanh Nga bước sang tuổi 35. Tết Tân Sửu này, chị cũng như bao người Việt xa xứ khác, không có điều kiện thuận lợi để sum vầy với gia đình nơi chôn nhau cắt rốn. Vì vậy, cuốn sách “3,1 kg hạnh phúc” được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành dịp Tết Tân Sửu, cũng chất chứa nhiều gửi gắm của tác giả về cuộc sống trên đất khách quê người.

Tác giả Mai Thanh Nga từng là du học sinh tại Pháp. Hiện nay, chị đang làm việc tại Birmingham- Vương quốc Anh. Cuốn sách “3,1 kg hạnh phúc” là tác phẩm thứ tư của Mai Thanh Nga, sau những tập đã xuất bản như “Chộn rộn xứ người”, “Trái tim trên những con đường” và “Paris trong hộp giày”. 

Cũng nằm trong mạch cảm hứng viết về người Việt xa xứ, “3,1 kg hạnh phúc” kể lại niềm riêng của đôi vợ chồng trẻ người Việt trên đất Pháp, từ khi hay tin mình có em bé đến khi bé con đầu lòng chào đời.

“Ba mẹ chưa hề có ý niệm nào về việc con sẽ xuất hiện trong tổ ấm của chúng ta vội vàng như thế. Thật là khó tin, chúng ta – những kẻ chỉ ham chơi, ham vui, chưa có ý thức trách nhiệm về việc làm người lớn, giờ đang phải đứng trước ngưỡng cửa mới. Một thành viên bé nhỏ đang nhúc nhích chào đời.” Đúng là “Tình yêu đến trong đời không báo động”, đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau được hơn 4 tháng, người mẹ chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ.

Tác phẩm '3,1 kg hạnh phúc' giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống người Việt xa xứ.

Tác phẩm "3,1 kg hạnh phúc" giúp độc giả hiểu thêm về cuộc sống người Việt xa xứ.

Người mẹ trong “3,1 kg hạnh phúc” đang có nhiều dự định muốn thực hiện, nhiều địa điểm muốn khám phá, nhiều ước mơ còn dang dở. Thế nhưng, đứa con đầu lòng đến “bất thình lình” khiến cuộc đời bỗng chốc rẽ hướng. Có rất nhiều “con người tương lai” mà cô ấy đang ao ước trở thành, nhưng trở thành “một người mẹ” là điều nằm ngoài dự kiến, đẩy cô đi qua rất nhiều biến chuyển suy nghĩ và xúc cảm.

Thế nhưng sau hết và trên hết, giữa bộn bề âu lo thân phận người Việt xa xứ, tình yêu của một người mẹ đã giúp cô ấy làm quen với sinh linh bé nhỏ đang dần thành hình. “3,1 kg hạnh phúc” là cuộc hành trình từ giây phút đầu tiên đầy bỡ ngỡ của việc làm mẹ, các khoảnh khắc lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, cho đến những giọt nước mắt hạnh phúc khi em bé Ban Mai chào đời.

Một bình minh khác đã đến, một Ban Mai đáng yêu đã ra đời, với cân nặng 3,1kg: “Một ngày đầu tháng Bảy/ Mẹ sinh em ra đời/ Nước mắt, mồ hôi rơi/ Em ấp vào ngực mẹ - Em là nắng buổi sớm/ Của một ngày tự do/ Trời của em cao rộng/ Chim chóc hót líu lo”.

Những ngày Tết Tân Sửu, đọc “3,1 kg hạnh phúc” càng thấm thía vui buồn của người Việt xa xứ, vừa nỗ lực vươn lên vừa tận tụy nuôi dưỡng giá trị văn hóa phương Đông.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm