| Hotline: 0983.970.780

Tín dụng đen càn quét làng quê, dân mất tiền tỷ

Thứ Hai 26/09/2016 , 09:48 (GMT+7)

Bằng hình thức huy động vốn trong dân với lãi suất cao sau đó cho vay nặng lãi, nhiều chủ hụi vỡ nợ rồi bỏ trốn kéo theo nhiều hệ lụy. Mới đây, Công an huyện Diễn Châu đã nhận được hàng trăm lá đơn tố cáo đôi vợ chồng tại xã Diễn Thành bỏ trốn, cuỗm theo hàng tỉ đồng...

Mặc dù đã được các phương tiện thông tin đại chúng, chính quyền địa phương cảnh báo, không ít vụ việc được đưa ra ánh sáng nhưng người dân ở Nghệ An vẫn vẫn sập bẫy “tín dụng đen”.

Bằng hình thức huy động vốn trong dân với lãi suất cao sau đó cho vay nặng lãi, nhiều chủ hụi vỡ nợ rồi bỏ trốn kéo theo nhiều hệ lụy. Mới đây, Công an huyện Diễn Châu đã nhận được hàng trăm lá đơn tố cáo đôi vợ chồng tại xã Diễn Thành bỏ trốn, cuỗm theo hàng tỉ đồng của các “tín đồ” phường hụi. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai vì hám lợi mà trở thành nạn nhân của các chủ phường hụi.

Ngày 23/5/2016, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Thị Loan, 41 tuổi, trú xóm 8, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương. Nạn nhân là những người nông dân thật thà, chất phát, vì cả tin đã cho Loan vay tiền chỉ với một vài mảnh giấy viết tay sơ sài và lời hứa suông sẽ nhận được lãi suất cao. Tuy nhiên, phiên tòa đã phải tạm hoãn vì 7/31 bị hại trong vụ việc vắng mặt.

Được biết, sau khi vay tiền và huy động tiền góp của hàng trăm người, Loan tuyên bố vỡ nợ rồi ra Hà Nội chữa bệnh. Ngày 7/4/2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Loan về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cách xã Tân Sơn chừng 10km, tại xã xã Trù Sơn, huyện Đô Lương cũng vừa xảy ra một vụ vỡ nợ. Sau khi vay tiền của các hộ dân, chủ yếu là những người quen biết, hàng xóm láng giềng, Trần Thị Hà, trú tại xã Trù Sơn mang đi cho vay lại với lãi suất cao hơn để kiếm lời nhưng không thể thu hồi được nợ. Một số công dân các xã Đại Sơn, Hiến Sơn cũng có đơn tố giác Hà đang vay nợ với số tiền khoảng 4,2 tỷ đồng không có khả năng trả nợ.

00-32-10_2
Những khuôn mặt thất thần, tiếc của của các nạn nhân phường hụi tại Đô Lương và Diễn Châu

 

Tại cơ quan điều tra, Hà thừa nhận vay nợ của nhiều người, với lãi suất 1.500 đồng/triệu/ngày, sau đó cho người khác vay lại với lãi suất từ 1.700 - 2.000 đồng/triệu/ngày để ăn chênh lệch. Tuy nhiên, sau một thời gian, những người vay tiền của Hà với số lượng lớn (từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng) đã “cao chạy xa bay” khiến thị rơi vào tình cảnh khốn đốn, không có khả năng trả nợ cho người khác.

Hà thừa nhận, hiện đang nợ người dân số tiền khoảng 3 tỷ đồng và đã nhận trước khoảng 100 phường, hụi với hơn 4 tỷ đồng để cho 15 người khác vay, nhưng đến nay chưa đòi lại được.

Trong tháng 7/2015, cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Thị Trang (SN 1970) trú tại xã Giang Sơn Đông về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 8,3 tỷ đồng.

Vụ việc làm chấn động làng quê Nghệ An, khiến hằng trăm người rơi vào cảnh khốn đốn diễn ra tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. Bằng hình thức huy động vốn rồi cho vay lại với lãi suất cắt cổ, 7 hộ gia đình tại xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu đã vay của hàng trăm hộ dân với số tiền hơn 80 tỷ đồng.

Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Nghệ An cho thấy, trong thời gian từ năm 2012 - 2015, toàn tỉnh xảy ra 154 vụ vỡ nợ, vỡ phường hụi; có 14/21 huyện, thành, thị liên quan đến “tín dụng đen” với số tiền thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 4/2016, bất ngờ cả 7 gia đình đều đồng loạt khóa cửa bỏ trốn khỏi địa phương khiến quê nghèo nháo nhác, nhiều gia đình đã đến tháo dỡ tất cả những gì có thể trong nhà con nợ. Nhiều chủ nợ điên cuồng đập phá nhà cửa, tháo dỡ hết bản lề, cánh cửa  khiêng đi để mong vớt vát lại một phần rất nhỏ trong tổng số tài sản quá lớn đã cho vay mượn.

Mới đây, ngôi nhà của cặp vợ chồng bà Trần Thị Soa và ông Cao Xuân Năm chuyên thu gom phường và cho vay nặng lãi ở xóm 9, xã Diễn Thành đã bị hàng trăm chủ nợ phá tan hoang, toàn bộ tài sản trong nhà đã bị lấy đi chỉ sau 3 ngày vợ chồng này không có mặt tại địa phương.

Một số nạn nhân cho biết, trước đây bà Soa làm nghề bán đậu phụ ở chợ, chồng bà là ông Cao Xuân Năm (SN 1960) làm bảo vệ ở TAND huyện Diễn Châu. Do sẵn có mối thân quen với các tiểu thương, bà Soa nghỉ hẳn nghề rồi chuyển sang huy động chung phường từ các tiểu thương ở chợ góp cho mình. Được biết, người góp ít nhất là 10 triệu đồng, còn người nhiều nhất là 800 triệu đồng tiền mặt. Qua tìm hiểu được biết, cũng không riêng gì bà con tiểu thương tại chợ Phủ Diễn, mà nạn nhân của vợ chồng bà Soa, ông Năm còn lan rộng ra các địa bàn lân cận như xã Diễn An, Diễn Thịnh, Diễn Ngọc, Diễn Kỷ…

00-32-10_3
Ngôi nhà của trùm phường Trần Thị Soa bị đập phá tan tành

 

Tối 16/9, bà Soa đã bỏ trốn khỏi nhà mà không ai biết đi đâu, sau đó 1 ngày chồng bà cũng bỏ trốn gây hoang mang cho bà con tư thương buôn bán ở chợ Phủ Diễn, thị trấn Diễn Châu cũng như nhiều địa phương khác.

Theo Ban quản lý chợ Phủ Diễn, cả chợ có hơn 500 hộ kinh doanh buôn bán thì có tới hơn 300 hộ góp phường bà Soa. Tuy Ban quản lý mới nhận 2 đơn tập thể của 6 hộ nhưng số tiền tố cáo bị lừa đã lên con số 2 tỷ đồng. Trước đây, việc thu chi tiền phường của vợ chồng bà Soa diễn ra sòng phẳng và luôn đúng hẹn, lãi suất cao nên ngày càng thu hút được nhiều người tham gia. Tuy chưa có con số thống kê cụ thể nhưng theo các nạn nhân, vụ vỡ phường hụi lần này không dừng ở còn số chục tỷ đồng.

Tính đến ngày 22/9, tức là chưa đến 1 tuần sau khi vợ chồng Soa bỏ trốn, Công an huyện Diễn Châu đã nhận được 119 đơn tố cáo.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm