| Hotline: 0983.970.780

Vùng rốn lũ Bình Định được chính quyền địa phương ứng cứu kịp thời

Thứ Bảy 03/12/2016 , 13:15 (GMT+7)

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nước từ thượng nguồn đổ ập về rất nhanh khiến những vùng hạ du ở Bình Định nước dâng cao bất ngờ, người dân trở tay không kịp, nhiều tài sản bị ngập trong lũ. Cũng may nhờ chính quyền địa phương cứu trợ kịp thời nên người dân...


Ông Trần Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát thăm động viên người dân vùng rốn lũ Cát Chánh
 

Trong những ngày bị nước lũ cô lập, cũng may nhờ chính quyền địa phương cứu trợ kịp thời nên người dân ở những vùng rốn lũ không bị thiếu lương thực.

Đến ngày 2/12, mặc dù lũ đã rút, nhưng đường vào nhà ông Nguyễn Văn Hà (50 tuổi) ở thôn Chánh Hữu, xã Cát Chánh (huyện Phù Cát, Bình Định) nước vẫn còn cao ngập bàn chân. 

Ông Hà chỉ vào dấu ngấn mực nước lũ còn in trên vách tường nhà, nói: “Thời điểm nước lũ lên cao, trong nhà tôi nước lên đến đầu gối, mọi vật dụng trong nhà đều bị ướt do không kịp dọn đến nơi cao hơn”.

Theo ông Hà, đợt lũ này lớn hơn đợt lũ đầu tháng 11. “Chiều 1/12 nước lũ đã bắt đầu dâng lên, nhưng rất chậm, bất ngờ vào lúc 10 giờ đêm ngày 1/12 đến 1 giờ sáng ngày 2/12 nước lớn rất nhanh, gia đình thôi trở tay không kịp, tôi đo được mực nước trong nhà cao đến 4 gang tay. Người dân ở làng này phải thức trắng đêm để lo chống chọi với lũ”, ông Hà cho biết thêm.

Ông Võ Thành Hải, Chủ tịch UBND xã Cát Chánh, cho biết: Xã Cát Chánh nằm về phía khu Đông của huyện Phù Cát, xưa nay được mệnh danh là vùng rốn lũ, nên mỗi khi lũ xuất hiện là cả xã chìm trong biển nước, tất cả các tuyến giao thông vào các thôn đều bị cô lập hoàn toàn. Trong đợt lũ này, toàn xã có 5 thôn thì đã bị ngập cả 5, trong đó có 4 thôn bị ngập sâu là các thôn: Chánh Định, Chánh Hội, Chánh Hữu, Vân Triêm; riêng thôn Phú Hậu thì nước lũ ngập khoảng 50% khu dân cư.

“Xã có tổng số 1.000/1.800 hộ dân có nhà bị ngập trong lũ gây thiệt hại nhiều tài sản. Trước tình hình này, tại thời điểm nước lũ dâng cao, lãnh đạo xã dùng xuồng máy trực tiếp đến các thôn để nắm tình hình, chỉ đạo người dân ở những vùng ngập sâu đến nơi an toàn, đồng thời có phương án hỗ trợ những hộ dân bị thiếu lương thực, nước uống. Sau khi đi kiểm tra thì có 1 nhà bị sập hoàn toàn, 4 nhà còn lại bị hư hỏng khoảng 70% do lũ”, ông Hải cho biết.

Tuy nhiên, cũng theo ông Chủ tịch UBND xã Cát Chánh Võ Thành Hải, do là vùng rốn lũ nên mỗi khi trởi đổ mưa lớn là người dân đổ nhau ra chợ mua dự trữ lương thực, nước uống để phòng ngừa nếu bị lũ cô lập dài ngày vẫn đảm bảo được cuộc sống.


Bộ đội giúp dọn dẹp ngôi nhà sập của ông Nguyễn Ngọ
 

Cũng ở thôn Chánh Hữu, căn nhà của ông Đoàn Văn Minh (68 tuổi) đã bị nước lũ xô sập hoàn toàn. Ông Minh cho biết: “Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nước thấm cả vào những vách tường làm chúng rệu rã, đến khi nước lũ tràn vào nhà thì 4 bức vách không còn trụ được, đổ sụm. Lúc căn nhà chuyển mình chuẩn bị sập, cả nhà tôi cấp tập chạy ra khỏi nhà thoát thân nên chỉ thiệt hại về tài sản”.

Cách nhà ông Minh không xa, ngôi nhà của ông Nguyễn Ngọ (80 tuổi) cũng bị nước lũ làm sập mất một phần của gian nhà trên, ngôi nhà trở nên trống hoác.

Ông Ngọ nhớ lại: “Lúc đó khoảng 1 giờ sáng, tôi đang loay hoay dọn đồ đạc bởi nước lũ đã tràn vào nhà. Bất ngờ tôi nghe phía nhà trên có tiếng ngói rơi xuống nước, tôi vội vã chạy lên phía bàn thờ ôm di ảnh của vợ rồi cấp tập lội ra sân nước ngập đến rốn. Ngay lúc ấy vách tường của gian nhà trên và mái ngói đổ sập xuống”.

Đứng trước thảm cảnh của những hộ dân có nhà bị sặp, ông Trần Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, cho biết: “Đối với những ngôi nhà bị sập do lũ, huyện sẽ có chính sách để hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa. Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo cho chính quyền địa phương ngay sau khi nước lũ lút thì đưa lực lượng xuống giúp đỡ người dân dọn dẹp lại nhà cửa bị sập”.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm