| Hotline: 0983.970.780

Xôn xao vụ 'vật thể lạ' chưa từng thấy trong dạ dày lợn

Thứ Hai 02/05/2016 , 19:50 (GMT+7)

"Vật thể lạ" nằm trong dạ dày của con lợn, khi được lấy ra có màu nâu, rất cứng và có mùi thơm như mùi thuốc bắc, phía ngoài bề mặt phủ rất nhiều lông.


Cận cảnh "vật thể lạ" được lấy ra từ dạ dày con lợn nái.

Câu chuyện phát hiện một "vật thể lạ" nằm trong dạ dày lợn của gia đình bà Trần Thị Mai (58 tuổi, trú tại thôn 7 xã Trung Châu B, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đang khiến cả làng xôn xao, bàn tán.

Rất nhiều người từ nơi khác kéo đến ngỏ ý muốn xem vật thể lạ mà gia đình bà Mai có được sau khi mổ thịt con lợn nái.

Nhận được tin báo, chiều 1/5 PV đã tìm về địa phương để tìm hiểu thực hư câu chuyện trên.

Trao đổi với PV, bà Mai cho biết, gia đình bà nuôi lợn nái từ nhiều năm nay, trung bình lúc nào cũng có từ 7 đến 10 con trong chuồng.

Ngày 20/4 vừa qua, một con lợn nái của gia đình bà mắc bệnh, bà đã gọi người đến bán nhưng không ai mua vì lo sợ lợn bị bệnh.

Sau đó, bà đã gọi hàng xóm cùng anh em họ hàng đến làm thịt con lợn này. Trong quá trình làm thịt, mọi người phát hiện một "vật thể lạ" nằm trong dạ dày của nó.

“Trong lúc mổ, mọi người phát hiện một "vật thể lạ" màu nâu nằm trong dạ dày, vật thể này rất cứng. Ai cũng nghĩ đây là hòn đá, nhưng nó có lông, có mùi thơm như mùi thuốc bắc. Tất cả mọi người định vứt đi, nhưng tôi thấy lạ nên đem đi rửa rồi cất trong nhà”, bà Mai kể lại với PV.

Sau đó mấy ngày, con trai bà Mai là anh Đỗ Minh Thuyết lên mạng tình cờ phát hiện ra "vật thể lạ" này rất giống với vật thể của một người dân Trung Quốc phát hiện trước đó có tên là "cát lợn".

'Vật thể lạ' này của gia đình bà Mai cũng có trọng lượng là 0,6kg, tương đương vật thể do người dân Trung Quốc phát hiện được.

Cả gia đình đều bỡ ngỡ vì "vật thể lạ" của người nông dân Trung Quốc kia phát hiện trong bụng lợn được bán với giá gần 21 tỷ đồng và hy vọng đó là sự thực!.

“Tôi thực rất ngạc nhiên vì vật thể này lại có giá đắt đến như thế, vì lâu nay chúng tôi chưa bao giờ phát hiện ra vật thể nào như thế này.

Tôi không biết phải bảo quản như thế nào cho đúng, chỉ biết đem ra phơi nắng cho khô rồi bọc vào túi ni lông mang cất đi. Mặc dù đã trôi qua nhiều ngày nhưng nó không bốc mùi hôi thối mà vẫn rất thơm, như vị thuốc bắc”, anh Thuyết cho hay.

Đại diện gia đình ba Mai cho biết thêm, sau khi biết gia đình bà phát hiện được "vật thể lạ" giống với cát lợn này, nhiều người đã đến hỏi mua nhưng gia đình bà chưa bán.

"Có mấy người tới hỏi mua, nhưng chúng tôi chưa biết gì về vật thể này nên chưa thể bán, phải đợi các nhà khoa học tìm hiểu thực hư nó ra làm sao rồi chúng tôi mới tính tiếp", bà Mai nói.

Bên cạnh những lời đồn thổi về "vật thể lạ" có giá hàng tỷ đồng này, thì cũng có người dân tỏ ra nghi ngại.

Một số người bày tỏ rằng, rất có thể con lợn này đã bị nhiễm một bệnh lạ nào đó.

Việc hình thành vật thể này là do một loại vi khuẩn nào đó hình thành nên. Nên trước khi có kết luận chính thức đến từ phía các nhà khoa học thì chưa thể coi đây là một vị thuốc được.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có một cá nhân, cơ quan tổ chức nào xác nhận giá trị của vật thể này. Trước nhiều đồn đoán, gia đình bà Mai mong rằng, các cơ quan chuyên môn sẽ về nghiên cứu tìm hiểu xem vật thể này có giá trị như thế nào về mặt y học cũng như về giá trị kinh tế.

“Gia đình tôi mong muốn các nhà chuyên môn nhanh chóng vào cuộc, giúp chúng tôi tìm hiểu xem vật thể này thực ra là gì, có giá trị gì không để mọi người được biết”, bà Mai tâm sự.

Theo VTC News

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm