| Hotline: 0983.970.780

Vào cung đường ma túy nóng nhất Tây Bắc

Thứ Hai 20/09/2010 , 11:12 (GMT+7)

Không biết tự bao giờ, xã Na Ư (huyện Điện Biên) luôn được đánh dấu đỏ trên bản đồ tác chiến của lực lượng phòng chống ma tuý...

Không biết tự bao giờ, xã Na Ư (huyện Điện Biên) luôn được đánh dấu đỏ trên bản đồ tác chiến của lực lượng phòng chống ma tuý. Đây là vùng trung chuyển khổng lồ trên cung đường ma túy lớn nhất Tây Bắc, một thời là căn cứ địa của đường dây buôn ma túy Vũ Xuân Trường - Xiêng Phênh.

Thung lũng tử thần

Có vẻ ngoài yên bình nhưng Na Ư là điểm ma túy nóng nhất Tây Bắc

Những con số thống kê ở Na Ư, nơi buôn ma túy trở thành nghề chính này  luôn gây cảm giác rợn người. 

95% hộ dân liên quan đến hàng trắng 

Nằm cách trung tâm TP Điện Biên Phủ hơn 30 cây số về phía Đông Nam, Na Ư có 34km đường biên giới tiếp giáp với xã Pa Hốc, huyện Mường Mày, một trong những "rốn" ma tuý nóng bỏng nhất của tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào). Do có vị trí “đắc địa” như vậy, từ thập kỷ 80 và 90 của thế kỷ trước, Na Ư nổi lên là một điểm nóng, sau đó liên tục được "thăng hạng" về tốc độ phát triển của tội phạm ma tuý.

 Trước khi vào Na Ư, một cán bộ biên phòng tỉnh Điện Biên “dằn mặt” tôi rằng “không có việc quan trọng thì tốt nhất không nên vào”. Ngay cả tay lái xe ôm từ trung tâm huyện vào xã cũng đòi tiền gấp đôi đi những nơi khác bởi “vào đó ớn lắm, người lạ chưa vào khỏi dốc đầu xã thì các bản đã biết hết rồi”.

Xã Na Ư có 6 bản, 100% là người dân tộc Mông gồm: Ca Hâu, Con Cang, Na Ư, Búng Bửa, Hua Thanh và Na Láy, thì có thời điểm cả 6 bản đều là những tụ điểm phức tạp về ma tuý, trong đó "nóng" nhất là 3 bản: Ca Hâu, Con Cang và Na Ư.

Có một điều lạ là dù nằm ở miền biên viễn nhưng bộ mặt Na Ư không nhếch nhác như nhiều vùng quê khác. Ở đây nhà cửa khang trang và đánh số hẳn hoi. Trên đường vào xã xe máy đời mới phóng rầm rập. Thỉnh thoảng, một vài chiếc ôtô láng cóng còi inh ỏi từ các ngả đường trong xã đi ra. Nhìn bề ngoài ít người nghĩ Na Ư khét tiếng khắp toàn quốc về ma túy.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Tây Trang nằm sát UBND xã Na Ư.  Trung tá Nguyễn Tất Thắng, Tổ trưởng cười buồn khi tôi ngạc nhiên về sự khá giả của địa phương. “Làm nương, làm rẫy ở cái đất chỉ có đặc sản là “ruồi vàng, bọ chó, gió Tây Trang” này thì đủ ăn, đủ mặc đã là may rồi. Vậy tiền đâu để sắm những chiếc ô tô như vậy? Tư duy một tý anh sẽ biết ngay thôi. Đây là thủ phủ ma túy của cả vùng Tây Bắc này mà”.

Nói đoạn, vị cán bộ biên phòng có thâm niên mấy chục năm cắm bản lật sổ thống kê những con số mà mới nghe qua đủ hiểu vì sao Na Ư vẫn thường được gọi bằng cái tên rờn rợn: Thung lũng tử thần. Toàn xã có hơn 200 hộ dân nhưng có 10 người bị thi hành án tử hình, 58 người đang thụ án trong các trại giam, 9 đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt; 72 người đi khỏi địa bàn không ai biết… Không buôn bán thì nghiện ngập, ở Na Ư chỉ có vài hộ “sạch”, còn lại 95% hộ gia đình có thân nhân ít nhiều dính dáng đến hàng trắng.

Theo anh Thắng, tình trạng buôn bán ma túy ở Na Ư bắt đầu rộ lên từ những năm 1990 của thế kỷ trước. Lúc đầu, chỉ có vài ba người cắt rừng sang bản Pa Hốc, để mua heroin đem về bán lẻ cho các con nghiện. Chẳng mấy chốc, những đối tuợng này trở nên giàu có trông thấy. Ma lực của đồng tiền đã khiến nguời dân Na Ư bỏ nương, bỏ rẫy để chạy theo cái chết trắng. Đến khoảng những năm 1995, ma túy ở đây rộ lên, người nguời đi buôn ma túy, nhà nhà đi buôn ma túy.  

Tràn ngập hàng nóng 

Đến Na Ư, nếu có ý định tìm hiểu về ma túy thì rất khó. Ngoài các chiến sĩ biên phòng, từ dân đến chính quyền đều gắng gượng hoặc không trả lời. Hẹn mãi, Chủ tịch xã Sình Chứ Só mới chậm rãi: “Ai đặt chân đến đây cũng chỉ hỏi về ma túy mà thôi”.Hỏi về kinh tế, ông Só bảo thuần nông, có vài hộ chăn nuôi được vài chục con trâu, con bò đã được coi là khá giả. Hỏi về xóa đói giảm nghèo, cả xã có hơn 230 hộ, thì 58 hộ thuộc diện nghèo. Hơn 300 ha đất nông nghiệp cũng chỉ làm một vụ. Chính quyền hay biên phòng có vận động tăng vụ thì dân lắc đầu vì sợ làm nhiều đất ruộng cằn đi.

Đó là cái cớ, còn thực chất họ chẳng cần làm. Dù khó khăn đến thế, nhưng Na Ư xếp vào loại nhiều ôtô nhất các xã vùng cao.  Tính sơ sơ cũng hơn chục chiếc, trong đó có những nhà mua xe tiền tỷ. Nghèo mấy thì nghèo nhưng sắm di động ở Na Ư gần như là điều bắt buộc. Tiền đâu ra nhiều thế? Ông Só cúi đầu ngần ngại: “Thì chắc là buôn ma túy”.

Thêm một lý do khiến Na Ư trở thành “thung lũng tử thần” là nghiện ngập. Theo thống kê, ngay trung tâm xã có 5 điểm bán lẻ ma túy, hơn 50 đối tượng nghiện ma túy. Hầu hết những vấn đề nổi cộm như trộm cắp, gây rối đều do các đối tượng này gây ra. Sình Chứ Só khẳng định từ ngày ông lên làm chủ tịch đến nay gần 20 người đã chết vì ma túy.
Đằng sau sự hào nhoáng ấy, Na Ư khiến người ta rợn người bởi số lượng hàng nóng khổng lồ. Tổng kết có đến 92% các vụ án bắt giữ tội phạm ma túy ở Na Ư đều thu được vũ khí nóng, bao gồm: súng các loại, lựu đạn, quả nổ, còn mã tấu, dao găm, kiếm, đao thì nhiều không kể xiết. Trong một cuộc vận động từ đầu năm, tổ công tác ĐBP đã thu giữ hơn 20 khẩu súng các loại. Giải thích điều này anh Thắng bảo rằng, hầu hết các vụ buôn bán ma túy đều phải trang bị súng. Thứ nhất là đối phó với các lực lượng chức năng, thứ hai là đề phòng các băng đảng khác tổ chức cướp hàng. Các chuyên án đánh ma túy lớn ở đây đều bắt buộc phải đấu súng.

Cuối tháng 7 vừa rồi, các lực lượng chống ma túy của Điện Biên và Lào Cai phối hợp bắt giữ ông trùm Hạ A Long ở bản Ca Hâu (xã Na Ư), khám nhà ông trùm này phát hiện camera, súng và ma túy. Đây là một trong rất nhiều ngôi nhà ở Na Ư từ trước đến nay vẫn được xem là bất khả xâm phạm bởi được kiến thiết tựa một pháo đài. Nhà Long nuôi đến 8 con chó béc giê, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào lưới sắt. Khi lực lượng ập vào thì tiếng súng trong nhà nổ ra ầm ĩ. (Còn nữa)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm