Tại xã Hương Điền – huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) một con voi dữ đã tấn công hai cha con ông Phan Văn Sơn (SN 1964) và Phan Văn Quyết (SN 1996) khi hai người đang đi lên khe Ải đánh cá.
Theo lời kể của nạn nhân, sau khi thấy người, con voi liền "ra đòn" buộc anh Quyết phải trốn vào một bụi rậm còn ông Sơn thì chạy ngược trở lại theo đường mòn, nhưng chạy được hơn 100 m ông Sơn bị voi đuổi kịp, dùng vòi quật ngã. Trước tình thế như vậy ông Sơn phải nằm co người lại giả vờ chết, chấp nhận để con voi đá qua, đá lại.
Quyết sau khi trốn được thấy con voi tiếp tục đuổi theo cha, sợ cha bị voi dẫm chết nên trèo lên cây hét toáng lên kêu cứu, nghe thấy tiếng người con voi liền bỏ ông Sơn lại và quay về nơi Quyết kêu. Phải mất hơn 1 giờ đồng hồ (từ 12-13 giờ) hai cha con ông Sơn mới thoát khỏi sự tấn công của con voi này.