| Hotline: 0983.970.780

'Kẻ khùng' thời lợn ế

Thứ Tư 28/06/2017 , 14:35 (GMT+7)

Từ năm 2012 Hùng Đại Sơn sang ngang nuôi lợn, mặc dù hiện nay cả nước đang ra sức giải cứu đàn lợn thì ông lại ung dung ngồi uống rượu và xây thêm gần 1.000m2 chuồng lợn…

Dân làm mỏ ở Yên Bái không ai là không biết Nguyễn Văn Hùng, GĐ Cty Hùng Đại Sơn, trụ sở đóng tại tổ 10, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Người ta gọi ông là Hùng Đại Sơn để phân biệt với Phạm Mạnh Hùng, GĐ Cty Hùng Đại Dương. Cả hai người đều là chủ mỏ đá trên đất Lục Yên. 

15-02-25_1
Ông Hùng Đại Sơn giới thiệu con lợn đực giống lấy từ Sơn La về

Đặt chén rượu xuống bàn ông cười khơ khơ: Người ta bảo tôi là thằng điên, khi khắp nơi đang kêu la vì không bán được lợn, thì tôi lại xây thêm chuồng lợn. Tức là tự chui đầu vào chỗ chết. Tôi bỏ ngoài ta tất cả, bởi tôi nuôi lợn không giống ai. Vì thế, lợn của tôi vẫn xuất bán bình thường, mặc dù giá có giảm chút ít…
 

Quyết làm giàu vị bị nghi ăn trộm

Ông sinh năm 1964, tuổi rồng, thầy số bảo ông là con rồng ẩn trong núi. Nhưng ông tự nhận là con rồng đất, suốt ngày vật lộn với đất đá, cỏ cây chả sung sướng gì. Sinh ra và lớn lên tại thôn Làng Mường, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên một vùng đất xa xôi và hẻo lánh của tỉnh Yên Bái. Là vùng quê thuần nông, ngay từ thuở nhỏ ông sống trong sự nghèo túng, bữa đói bữa no. Mặc dù học hết phổ thông và được gọi vào một trường chuyên nghiệp, nhưng thương cha mẹ già yếu, nghèo khổ nên ông đành bỏ dở ước mơ học hành ở lại quê để đỡ đần cha mẹ.

Một tai họa ập xuống đầu ông khi chưa làm được việc gì giúp đỡ cha mẹ, đó là chuyện một gia đình ở Vĩnh Lạc mất chiếc máy khâu. Mấy chục năm trước gia đình nông dân nào có máy khâu thì được xếp vào diện khá giả, bởi máy khâu là một tài sản rất có giá trị lúc bấy giờ. Người ta nghi cho ông lấy trộm, trưởng công an xã gọi ông lên thẩm vấn.

Nỗi uất nghẹn chất chứa trong lòng trước những lời dị nghị của dân làng khiến ông không thể kìm nén được sự tức giận. Ông nắm tay đập xuống bàn hét lớn: Các ông căn cứ vào đâu mà nghi cho tôi lấy trộn máy khâu của người ta. Cú đấm mạnh đến nỗi khiến mặt bàn bằng gỗ vỡ làm đôi. Sau một thời gian điều tra kết luận ông không dính dáng trong vụ mất trộm đó. Ông uống ực chén rượu như uống nỗi đắng cay vào lòng: Anh ạ, từ hôm đó tôi nghĩ mình phải làm giàu để không ai có thể coi khinh mình được…

Con đường để trở thành chủ mỏ lừng lẫy như ngày hôm nay trên đất Lục Yên dài lắm, ông bảo không thể kể hết trong một ngày được. Vào năm 2001 ông thành lập HTX khai thác và vận chuyển vật liệu xây dựng, thời gian đó đoàn xe tải của tỉnh Phú Thọ chuyên chở cho các mỏ than ở Quảng Ninh thất nghiệp, ông đã nhập vào HTX của mình 35 đầu xe lên Lào Cai chở thuê quặng và đất đá cho Công ty Apatit Việt Nam. Sau khi đã có lưng vốn, năm 2003 ông thành lập Cty TNHH Xây dựng sản xuất & Thương mại dịch vụ Hùng Đại Dương khai thác đá trắng xuất khẩu.
 

Cơ duyên không ngờ

Từ chủ mỏ ông bước sang lĩnh vực chăn nuôi lợn như cơ duyên mà ông chẳng ngờ tới. Đó là năm 2012 khi ông sang thành phố Sơn La thăm gia đình ông Tòng Bình là em bà Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội, hôm ấy bà cũng về thăm nhà.

Cha ông Tòng Bình là cụ Tòng Sương trong những năm chạy loạn thời chống Pháp đã dẫn bầu đoàn thê tử vượt sông Đà qua đất Phù Yên chạy qua Văn Chấn rồi lên Lục Yên vào tận Vĩnh Lạc. Gia đình cụ Tòng Sương một thời tá túc trong ngôi nhà của gia đình ông Hùng Đại Dương. Sau khi hòa bình lập lại, gia đình cụ Tòng Sương cùng những gia đình khác hồi hương về Sơn La. Chính vì thế hàng năm hai gia đình vẫn qua lại thăm thân.

Hôm ấy, ông Tòng Bình bắt con lợn rừng mổ đãi khách, nhìn thấy con lợn đực dáng đẹp, lông cứng dày gần gang tay ông Hùng thích quá bảo: Bác Tòng Bình ơi, em muốn xin bác con lợn này mang về Lục Yên làm giống, con lợn đẹp thế này mà giết thịt thì tiếc lắm… Ông Tòng Bình chưa biết xử trí thế nào thì bà Tòng Thị Phóng bảo: Thôi, chú Hùng thích con lợn ấy thì cho chú ấy về làm giống, bắt con khác mổ cũng được…

15-02-25_2
Những con lợn lai lợn rừng khi nhỏ đều có sọc dưa

Khi mang con lợn đó về ông mới xây chuồng trại tìm những con lợn đen giống địa phương cho phối với con lợn kia, rồi ông mua giống lợn Móng Cái, lợn Mường Khương, lợn ỉ, lợn ngoại… Bây giờ đàn lợn của gia đình nhà ông có hơn 350 đầu lợn, trong đó có 3 con đực giống, 30 lợn nái, 167 lợn choai, 150 con lợn thịt. Có thể gọi “tập đoàn” lợn của gia đình ông Hùng Đại Dương có 50% máu lợn rừng.

Ông Hùng dẫn tôi đi xem chuồng trại chăn nuôi lợn rừng, chúng được nuôi bằng thức ăn truyền thống: Ngô khoai, cám bã, rau lang, rau muống, thân cây chuối chặt trên rừng. Tôi thấy một thứ rau rất lạ, lá to như lá bàng có lông, thân thảo nhưng rất mềm ông trồng xung quanh bờ ao, bờ ruộng.

Tôi hỏi đây là loại rau gì, đông đáp: Tiếng địa phương là Co bơ nhưỡng, đây là một cây thuốc mọc ở trên rừng, bà con người Dao lấy về cho lợn ăn sống hoặc nấu cùng với cám cũng được. Lợn ăn lá cây này cùng một số lá cây rừng khác thì giun sán đều bị tẩy hết, lợn lớn nhanh, thịt săn chắc và có mùi thơm như được ướp thảo dược. Vì thế, những người bạn của tôi tận Hà Nội đã đánh xe lên đây mua lợn về ăn. Mỗi năm tôi bán trên 200 con lợn choai choai 25-30 kg để làm lợn quay, vài chục tấn lợn thịt không quá vất vả như các trang trại khác. Năm ngoái khi lợn chưa bị rớt giá như hiện nay, lợn của gia đình tôi đều bán với giá 110.000 - 120.000đ/kg mà vẫn không đủ bán. Nay lợn rớt giá thì tôi vẫn bán được 90.000 -100.000đ/kg.

15-02-25_4
Ông Hùng Đại Sơn giới thiệu cây Co bơ nhưỡng
15-02-25_3
Đàn lợn rừng

Tin vào sản phẩm lợn sạch của mình, mặc dù thị trường lợn thịt đang khủng hoảng thừa thì ông lại mở rộng hệ thống chuồng trại lên gần 1.000m2 cho đủ nuôi 1.500-2.000 con, ông bảo: Nhiều người nói tôi là điên rồ, lợn thịt đang ế ẩm ông lại mở rộng chăn nuôi để mà chui đầu vào chỗ chết à? Tôi nghĩ, sản phẩm chất lượng cao thì không bao giờ sợ ế. Sau khi kiểm tra các tiêu chuẩn của cơ sở chăn nuôi của gia đình tôi, ngày 26/5 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Yên Bái đã cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho HTX Đại Sơn do con trai tôi làm GĐ chuyên SX kinh doanh nông lâm sản và thủy sản sạch. Ngày 22/6 chính thức khai trương cửa hàng thịt lợn sạch đầu tiên trên đất Lục Yên.

Tiếng lành đồn xa, GĐ Cty CP Đầu tư thương mại phát triển Ánh Dương là bà Dương Thanh Mỹ Hà có chuỗi cửa hàng nông sản thực phẩm sạch ở Hà Nội đã lên tận Lục Yên thăm cơ sở chăn nuôi lợn sạch của HTX Đại Sơn tính chuyện ký kết mua bán sản phẩm.

Ông Hùng Đại Sơn có ba người vợ, người vợ đầu làm ruộng sinh cho ông 4 người con, bà đã qua đời vì một tai nạn, người vợ thứ hai quê ở Sơn La xinh như mộng giúp ông cai quản những mỏ đá mà ông vừa mới chia tay được ít năm. Bây giờ thì ông lấy một cô gái kém con út ông đến mấy tuổi, ông cười bảo: Cô vợ này sẽ giúp tôi cai quản đàn lợn lai lợn rừng. Mệt đấy chứ không đùa!

Tôi nghĩ cô bé này chưa chắc là người vợ cuối cùng của ông, bởi ông còn cường tráng lắm. Bởi rồng ẩn sẽ có nhiều điều bất ngờ trong chuyện làm ăn và cả chuyện tình duyên…

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm