* Lại thêm 2 người bị lũ cuốn trôi
Nhiều thủy điện đua nhau xả lũ với lưu lượng lớn, suốt đêm qua 7/11 mưa to lại kéo dài trên diện rộng khiến mực nước sông Vu Gia – Thu Bồn ở tỉnh Quảng Nam dâng lên rất nhanh. Hồi 1 giờ sáng nay 8/11 đỉnh lũ trên 2 con sông này đều vượt mức báo động 3 từ 0,3 đến 0,8 mét.
Ít nhất 7 điểm trên Quốc lộ 1A bị lũ chia cắt
Lúc 2 giờ sáng nay 8/11 lũ tràn qua Quốc lộ 1A khiến ít nhất 7 điểm trên tuyến giao thông huyết mạch này bị ngập rất sâu, tập trung chủ yếu trên địa bàn 3 huyện Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tổ chức tuần tra, chốt chặn 24/24 giờ tại nhiều khu vực nguy hiểm.
Lũ ào về như thác làm hơn 20 nghìn nhà dân ở vùng hạ du của các địa phương, như: Nông Sơn, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Nam Giang, Quế Sơn, Hội An... chìm trong biển nước. Trong đó, không ít ngôi nhà bị ngập sâu 2-3 mét. Dù chưa có con số thống kê cụ thể nhưng theo dự đoán của các cơ quan hữu trách ở Quảng Nam, ngoài 4 nghìn ha rau màu vụ đông bị ngập úng, hư thối thì trên địa bàn tỉnh này chắc chắn sẽ có không dưới 250 công trình thủy lợi (kênh mương, đập bổi, trạm bơm điện, đập dâng) bị hư hỏng, cuốn trôi. Đó là chưa kể hàng loạt tuyến giao thông trọng yếu bị sạt lở rất nghiêm trọng...
Hàng chục nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước |
Buồn hơn, chỉ trong buổi sáng nay 8/11, Quảng Nam lại có thêm 2 người mất tích vì lũ. Ban Chỉ huy PCLB huyện miền núi Đông Giang cho biết, lúc 7 giờ sáng nay 8.11, trên tuyến ĐT 604, lũ đã cuốn trôi cô giáo Trương Thị Nhân (31 tuổi) là giáo viên Trường THCS A Vương (huyện biên giới Tây Giang) đang đi từ hướng thành phố Đà Nẵng lên nơi dạy học. Trước vụ tai nạn trên chừng 1 giờ đồng hồ, lũ cũng đã cuốn trôi một học sinh tại khu vực cầu Tư Thiết thuộc địa phận tổ 1, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Nạn nhân là em Lê Duy Hoà (trú tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình), học lớp 5/2, Trường Tiểu học Kim Đồng.
Hiện gia đình nạn nhân và lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 người xấu số.
Hết chỗ trú, gà phải lên mái nhà lánh nạn |
Điều đáng nói là, suốt buổi sáng nay 8.11, tại hầu khắp các địa phương ở Quảng Nam trời đã nắng gắt, thế nhưng nước lũ vẫn cứ tiếp tục dâng lên. Nguyên nhân là do nhiều thủy điện tiếp tục xả lũ...