| Hotline: 0983.970.780

Sóng ngầm chốn quê: Phụ nữ chủ động

Thứ Ba 24/11/2015 , 06:35 (GMT+7)

Ngày xưa, chuyện ly hôn ở nông thôn đã là của hiếm, thì chuyện người vợ chủ động đường ai nấy đi gần như không có. Ngày nay thì khác, rất nhiều phụ nữ sẵn sàng đâm đơn ra tòa xin ly hôn nếu thấy người chồng “hết thuốc chữa”./ Chuyện buồn Phú Túc

Hoán đổi

Tôi đến nhà anh N.Đ., ở xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, khi trời đã tối đen, nhìn ngôi nhà nhỏ như bị bỏ hoang lâu ngày vì thiếu hơi ấm con người của anh, tôi không khỏi ái ngại.

Ngôi nhà lợp tấm Fibroximăng và tôn lẫn lộn, phần vách mặt tiền được ghép bằng ván gỗ tạp, đã lên mốc đen loang lổ. Bóng đêm mờ ảo càng làm tăng thêm nét cũ kỹ và u ám của ngôi nhà. Bên trong dù khá rộng, nhưng ngay cả chiếc giường ngủ cũng không có.

“Giờ tôi sống một mình, lại đi suốt ngày, tối về lăn ra ngủ, nên cũng chẳng muốn sắm sửa gì”, anh nói như phân bua.

Cách đó một bức tường, là ngôi nhà xây khá khang trang của chị T.H., vợ cũ của anh N.Đ. Anh cho biết, hai ngôi nhà này vốn chung một miếng đất, được chia đôi khi ly hôn. Hiện chị T.H. đã lập gia đình mới với người chồng từng có một đời vợ và 2 con.

Dù chưa cưới, nhưng anh N.Đ. cũng có người phụ nữ khác, đã qua một đời chồng và có 2 con gái như anh. Những cặp đôi mới này đều ở chung 1 xóm.

Như vậy, chỉ trong vài chục nóc nhà, đã có 3 đôi vợ chồng "tan đàn xẻ nghé", để rồi sau đó 2 đôi mới hình thành, như một sự hoán đổi thú vị.

“Nghe nói vợ anh hiền lắm mà sao lại ra nông nỗi này?”, tôi hỏi. Anh trầm ngâm một lát rồi nói: “Vợ tôi hồi trẻ xinh lắm. Cô ấy đúng là rất hiền, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà chứ ít khi ra ngoài giao du bạn bè. Còn tôi thì ngược lại, làm tài xế nên đi suốt”.

Tôi thắc mắc: “Nếu vậy nguyên nhân ly hôn là từ anh?”. Anh lắc đầu: “Không phải, nguyên nhân chính là do mâu thuẫn về tôn giáo. Tôi theo đạo, khi cưới về cô ấy cũng đã theo đạo chồng, 2 con tôi cũng thế.

Nhưng bên gia đình vợ lại suốt ngày đi chùa, lần nào đi cũng rủ vợ con tôi theo. Còn khi tôi rủ đi lễ cùng thì cô ấy lại khó chịu. Chúng tôi cãi nhau suốt vì chuyện này.

Hồi đó, nếu gia đình vợ tôi vun vén vào thì chắc chúng tôi không đến nỗi phải đưa nhau ra tòa. Lúc ly hôn xong, tôi suy sụp tinh thần ghê gớm, suốt ngày chìm trong say xỉn, nếu không có cô bạn đang quen bây giờ, chắc tôi chưa hồi tâm được”.

“Anh có định lấy vợ nữa không?”, tôi hỏi. “Chưa đâu, giờ tôi quen cho đỡ buồn vậy thôi chứ chưa nghĩ đến lấy vợ”.

Trong vai người đi khảo sát về tình hình dân số, tôi bước sang căn nhà khang trang của chị T.H., vợ cũ anh N.Đ. Sau một loạt câu hỏi thẩm tra, chị cũng tiếp chuyện tôi, nhưng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, dù tôi đã cố gắng tỏ ra thân thiện.


Anh N.Đ. nét mặt đượm buồn khi hồi tưởng lại chuyện hôn nhân với người vợ cũ

 

Qua những câu trả lời chắp vá của chị, rồi tìm hiểu thêm từ những người hàng xóm, tôi đã có câu trả lời chính xác cho nguyên nhân dẫn đến ly hôn của cặp vợ chồng này, và không hoàn toàn như lời anh nói.

Thì ra, khi mới lấy nhau, chị T.H. rất tin tưởng chồng, dù anh có đi đâu, đi bao lâu chị cũng không mảy may nghi ngờ. Nhưng “cái kim trong bọc” không thể giấu mãi, chị bắt đầu nghe phong thanh chồng chị đa tình, lăng nhăng.

Rồi có lần tận mắt thấy chồng chở sau lưng một cô gái khác tung tăng đi chơi, trong khi lại nói với chị là chở hàng đi tỉnh, chị suy sụp tinh thần.

“Trước đây, sợ dư luận đàm tiếu nên phụ nữ thường sợ ly hôn, dù người chồng có tệ bạc thế nào. Vì thế, họ phải chịu nhiều thiệt thòi. Ngày nay, phụ nữ đã được cởi trói, nên tỷ lệ đứng đơn ly hôn cao gấp đôi, gấp ba so với nam.
Tình trạng ly hôn ở Bình Phước hiện không chỉ có ở thị xã, mà nông thôn cũng nhiều, với đủ các đối tượng: từ cán bộ nhà nước đến nông dân. Số lượng tăng dần theo từng năm.
Nguyên nhân dẫn đến ly hôn thì nhiều: bất đồng về lối sống, kinh tế, rồi bạo hành gia đình, ngoại tình, một trong hai người cờ bạc, ma túy...” - Một Thẩm phán TAND thị xã Đồng Xoài, Bình Phước.

Sau đó, thêm vài lần chị thấy cảnh chướng tai gai mắt nữa của chồng. Sau nhiều lần tha thứ rồi lại tha thứ mà anh không thay đổi, chị đành buông tay, mặc cho anh xin chị bỏ qua lần cuối.

Tòm tem cả em vợ

Khi tôi trở sang ngôi nhà mốc meo của anh N.Đ. thì tình cờ gặp chị T., người phụ nữ là “một nửa” mới của anh đang ở đây.

Trong khi anh N.Đ. vẫn ngồi uống trà bên chiếc bàn “ve chai” thì chị quét nhà và nấu cơm. Ở cái tuổi 37, lại là bà mẹ 2 con, nhưng nhìn chị còn khá mặn mà ở vùng đất “khỉ ho cò gáy” này. Cách nói chuyện của chị cũng thể hiện chị là một phụ nữ cá tính.

Chị kết hôn khi mới 18 tuổi và hết lòng yêu thương, tin tưởng chồng. Khi đứa con gái thứ 2 chưa kịp chào đời, chị đã quyết định “đường ai nấy đi”, một mình nuôi con gái lớn và tự lo cho mình lúc “vượt cạn”.

Hiện con gái đầu của chị đã 18 tuổi, đang học Cao đẳng Kinh tế TP.HCM, con gái thứ 2 cũng 15 tuổi và đang học phổ thông.

“Có 2 đứa con rồi sao chị không gắng giữ mà phải kiên quyết chia tay?”, tôi hỏi.

“Ổng đã làm chuyện khiến em ghê tởm. Với em, chuyện bồ bịch lăng nhăng còn có thể xem xét tha thứ, chứ chuyện này thì không thể chấp nhận được. Ổng đã đi quá giới hạn cho phép để tha thứ rồi”, chị T. đáp.

Khi tôi hỏi tiếp: “Chồng chị làm chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”, thì chị im lặng. Sau khi được anh N.Đ. động viên, chị mới thủng thẳng kể, giọng còn đượm nỗi tức giận.

“Đó là năm 2000, lúc em đang mang bầu đứa thứ 2. Do ba mẹ đi làm ăn xa, sức khỏe em không tốt nên ba mẹ chồng kêu về bên đó ở, có người chăm sóc.

Khi em về thì nhà ba mẹ em chỉ còn đứa em gái 14 tuổi ở, sợ không an toàn nên em kêu ổng ra đó ngủ trông nhà. Ai ngờ, ổng ra đó rồi tính làm bậy với em vợ.

Nửa đêm, con bé đang ngủ trong phòng thì ổng mò vào. May là nó phát hiện kịp, tông cửa chạy sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Lần đó, ổng nói xỉn quá, không biết nên em tạm bỏ qua.

Đến khi sinh xong, về lại bên nhà mẹ, em biết thêm mấy lần ổng sàm sỡ em vợ nữa. Lúc này thì em khẳng định, thú tính là bản chất của ổng, không bao giờ hết được.

Nghĩ thế nên em quyết định ly hôn. Vậy nhưng, mãi đến 5 năm sau em ly hôn xong, phần vì bận bịu con nhỏ, phần vì hoàn cảnh quá khó khăn”.

“Giờ chắc ổng có gia đình khác rồi?”, tôi hỏi. “Có thêm mấy lần nữa rồi, nhưng chẳng đám nào bền. Giờ ổng đang sống với 1 cô làm công nhân cũng thôi chồng, có con gái riêng.

Cô này cũng hay nói chuyện với em nên em biết, ổng sàm sỡ cả con gái riêng mới hơn 10 tuổi của vợ hờ. Cô ấy kể, có lần đi làm về, thấy ổng xỉn, đang nằm trên gác, ói mửa đầy sàn.

Cô ấy đi làm đêm, tăng ca, không ai trông con, lỡ có chuyện gì thì hối hận cả đời. Nghĩ thế sợ quá nên đành gửi con về Bắc ở với bà ngoại”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm